Cô bé bán rau vào thẳng Đại học
(Dân trí) - Dậy từ 3 giờ sáng để cùng mẹ đi lấy rau rồi về đi học, chiều tranh thủ làm rau, muối dưa để mẹ bán ngoài chợ và dạy người em học, chỉ có buổi tối mới ngồi vào bàn học. Vậy mà, em vẫn trở thành học sinh giỏi quốc gia môn Hoá, và được tuyển thẳng vào trường Đại học Y Hà Nội.
Đó là em Nguyễn Thị Luyến - quê ở xã Mộc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Nhà Luyến rất khó khăn, bố làm công nhân cầu đường nên thường đi làm xa, mẹ em cũng là công nhân nhưng do sức khoẻ yếu nên nghỉ mất sức và làm công việc chạy chợ để lo cuộc sống hàng ngày.
Do hoàn cảnh gia đình, mẹ Luyến phải đi chợ từ 3 giờ sáng lấy rau rồi ra chợ bán. Thương mẹ, Luyến cũng dậy cùng mẹ đạp xe hơn 10 cây số để lấy rau ở vườn và chở về chợ phụ giúp mẹ dọn hàng, sau đó Luyến mới về lo cho người em nhỏ ở nhà và đi học. Chiều về em phụ mẹ làm rau muối dưa, cà để mẹ bán ngoài chợ và dạy em học. Gần như mọi công việc trong gia đình Luyến đều làm hết.
Thời gian học của Luyến chỉ vào buổi tối. Tuy không dạy được cho con học nhưng bố mẹ Luyến luôn động viên con cố gắng học thật giỏi. Khi Luyến học đến lớp 11, mong cho con học thật giỏi, mẹ không cho Luyến đi chợ nữa mà chỉ ở nhà tập trung học.
Lấy thành tích học tập là món quà Luyến tặng mẹ: Lớp 11, Luyến vào đội tuyển Hoá đi thi quốc gia lớp 12, em đã đoạt giải nhất, được tuyển thẳng vào đại học và lớp 12 với kết quả học tập đạt 9,1 Luyến đã đăng ký vào trường Đại học Y Hà Nội.
Trước đó, năm lớp 9 em đã đoạt giải nhì toán tỉnh, lớp 10 giải nhất môn Hoá tỉnh Hải Dương. Luyến tâm sự: “Nhà em rất khó khăn, em chỉ muốn học thật giỏi để về sau giúp đỡ bố mẹ và làm bác sĩ là niềm mơ ước của em”.
Hiện, Luyến là sinh viên năm thứ nhất khoa Răng - Hàm - Mặt trường đại học Y Hà Nội.
Với thành tích học tập đó, 2 năm liền em đã được nhận học bổng OdonVallet dành cho học sinh, sinh viên suất sắc.
Hồng Hạnh







