Bi kịch mất "đời con gái" vào đêm Giáng sinh

Lê Đăng Đạt

(Dân trí) - Không ít bạn trẻ vượt quá giới hạn với người yêu hay thậm chí với bạn thân, người mới quen... vào dịp Giáng sinh để rồi mang hối tiếc dai dẳng.

Đã gần chục năm trôi qua, mỗi lần đến dịp Noel, chị Lê K.A, ở TPHCM lại buông tiếng thở dài về ký ức không muốn nhắc đến nhưng vẫn cứ dội về. Noel năm đó, khi chị đang là sinh viên năm nhất đại học, cũng là ngày A. mất "đời con gái". 

Bi kịch mất đời con gái vào đêm Giáng sinh - 1

Nhiều cô gái "buông mình" một cách mất kiểm soát vào dịp lễ (Ảnh minh họa)

Chị vừa nhập học thì có anh bạn trên hai khóa ở cùng ký túc xá theo đuổi. Lúc đó, chị không có tình cảm với người này và cũng đang có mối quan hệ "tình trong như đã" với một người ở quê. Tuy nhiên, A. vẫn nhận lời đi uống nước, nói chuyện để tìm hiểu.

Đến dịp Noel, xa nhà, lại vừa cãi nhau nho nhỏ với anh bạn ở quê, thấy trống trải quá, A. nhận lời đi chơi, lên trung tâm thành phố đón Giáng sinh của anh khóa trên. Dự lễ đến sau 12 giờ đêm, họ mới trở về ký túc ở tận làng đại học. 

Đêm khuya, giữa khí trời se se lạnh, từ cái nắm tay, vòng tay ôm "cho ấm", cùng với lời tỏ tình. Chẳng hiểu vì đâu thay vì về ký túc, họ lại... tạt vào nhà nghỉ. Hôm sau trở về, bạn trai ghé hiệu thuốc, đưa cho A. hai viên tránh thai khẩn cấp. 

Sau lần đó, A. tự xem mình đã là "hoa có chủ". Qua lại một thời gian, cả hai cùng nhận ra tình cảm đó chưa phải là tình yêu. Bạn trai cũng thừa nhận, mình chưa quên được bạn gái cũ. Hai người dần dần rút lui trong im lặng.

A. không trách anh bạn, chỉ tự trách mình một phút nông nổi, không làm chủ được bản thân để rồi "buông mình" trong mối quan hệ chưa rõ ràng. 

Bi kịch mất đời con gái vào đêm Giáng sinh - 2

Các nhà nghỉ tại TPHCM luôn "cháy phòng" vào đêm Giáng sinh 

Mùa dễ... buông mình 

Cũng như A., có lẽ không ít người mang nối tiếc về "sự đã rồi" thường xảy ra vào những dịp lễ, đặc biệt là dịp cuối năm. Nhiều người có quan điểm về vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân rất rõ ràng, cứng rắn nhưng rồi lại "buông mình" trong một khoảnh khắc.  

Để rồi sau đó, nhiều người mặc cảm, tự oán trách mình đã phản bội chính bản thân. 

Nhiều mối quan hệ chưa hẳn đã xuất phát từ tình cảm, tình yêu. Nhiều đôi, nào phải yêu đương gì đâu, có khi là bạn bè, có khi là người mới gặp, có khi quen trên mạng, là bạn của anh trai, chị gái... rồi cũng rơi vào cảnh "lỡ làng".  

Dịp lễ thường đẩy mọi người rơi vào trạng thái cô đơn. Khi cô đơn thì rất dễ sa ngã, buông mình. Chưa kể, lúc này thường thêm các yếu tố khách quan chi phối như có chút men trong người, đi chơi khuya, không khí làm nhiều người dễ bị mất kiểm soát. 

Theo Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), mỗi năm nước ta có khoảng 250 đến 300 nghìn ca nạo phá thai được báo cáo chính thức.

Trong khi đó, theo số liệu của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, khoảng từ 20 đến 30% các ca phá thai là phụ nữ chưa kết hôn và từ 60 đến 70% là sinh viên, học sinh, chủ yếu ở độ tuổi từ 15 đến 19. Trong đó, khoảng 20% ở độ tuổi vị thành niên.

Một thực trạng xảy ra từ lâu, cứ dịp Noel là các khách sạn, nhà nghỉ từ 5 sao cho đến bình dân, từ trung tâm ra ngoại thành... cháy phòng. Phải nói, sau lễ Giáng sinh, người trẻ nườm nượp kéo nhau đi nhà nghỉ. 

Tự hỏi, cảnh các bạn trẻ rồng dắt nhau vào nhà nghỉ, quay biển số xe vào bên trong, có bao nhiêu đôi yêu nhau thật sự, trao đi một cách chủ động, dám và có khả năng chịu trách nhiệm?

Bao nhiêu đôi nam nữ đi vào nhà nghỉ với nhau nhưng cũng không biết quan hệ với người kia thực chất là gì? 

Trong lần nói chuyện về tình trạng quan hệ tình dục ở bạn trẻ, một chuyên gia tâm lý ở TPHCM bày tỏ, tỉ lệ quan hệ tình dục trước hôn nhân ở Việt Nam không cao. Nhưng có điều, việc để lại hậu quả lại rất khủng khiếp.  

Hậu quả ở đây có thể là nạo phá thai, những đứa trẻ sinh ra bị bố mẹ bỏ rơi; cho đến người trong cuộc dằn vặt, hối tiếc, ảnh hưởng đến tương lai.

Bi kịch mất đời con gái vào đêm Giáng sinh - 3

Không khí đêm Noel có nhiều chất xúc tác làm nhiều người dễ sa ngã (Ảnh: Nguyễn Quang) 

Theo ông, chủ yếu là do các bạn trẻ, quan hệ một cách rất bị động, kiểu... lỡ, chứ không sẵn sàng về mặt tâm lý, kiến thức, thể chất, kỹ năng. 

Chuyên gia này cũng bày tỏ, cuối năm với nhiều ngày lễ, có nhiều yếu tố hoàn cảnh và cũng lúc cảm xúc con người dễ sa ngã nhất. Và kéo theo hệ lụy, tháng 2 - 3, tình trạng nạo phá thai cũng thường có tỷ lệ cao nhất. 

Việc vui chơi Noel, những ngày lễ cuối năm nhưng cần có sự kiểm soát, nguyên tắc nhất định như không rượu bia, không đi chơi khuya, không đi với người mới quen, cam kết với ba mẹ với gia đình... Đây là điều rất cần thiết cho các bạn trẻ để vượt qua mùa lễ "an toàn", tránh những hậu quả hay tiếc nuối đáng tiếc.