“Bắt chuyện” với Kim “Hàng Bông”

(Dân trí) - Mang trong mình một tình yêu sâu sắc với Hà Nội phố, Trần Hoàng Kim bất ngờ nổi tiếng nhờ sáng tác ngộ nghĩnh “Nhà em ở Hàng Bông”. Ở tuổi 20, Kim “Hàng Bông”, hiện học chuyên ngành Kinh tế/Kế toán tại Brigham Young University, Mỹ còn rất nhiều kế hoạch muốn chia sẻ...

“Hành trang em mang theo có kí ức về khu phố nhỏ”

Kim có thể chia sẻ về tình yêu Hà Nội của mình không?

Hồi nhỏ em hay tự hỏi tại sao mình lại yêu Hà Nội? Dần dà em tự kết luận: tại Hà Nội đẹp quá. Sau này, lúc từ Mỹ về, em cũng phải công nhận, không phải chỗ nào của Hà Nội cũng đẹp. Nhưng tình cảm của em về Hà Nội thì không những không giảm mà còn tăng lên. Em thấy những nét xấu đôi khi cũng thật duyên lắm. Có lẽ em yêu Hà Nội không phải hoàn toàn vì nó đẹp, mà vì đây là quê hương mình, nơi gắn chặt với tuổi thơ và cuộc đời mình.
 
Lý do vì sao em Kim viết ca khúc “Nhà em ở Hàng Bông”?

Em cũng ước muốn viết mội bài hát về Hà Nội lắm. Nhưng có lẽ sức mình chưa đạt đến tầm đó được. Nếu viết dở, có khi còn hỏng hình ảnh Hà Nội trong con mắt người nghe ý chứ. Cho nên, em viết về một thứ nhỏ hơn, cụ thể hơn. Hơn nữa, về Hà Nội, cũng có nhiều thế hệ đi trước viết rất thành công rồi. Em chọn viết về cái gắn bó với bản thân nhiều hơn, cũng là chủ đề chưa từng ai khai thác, đó chính là con phố em sinh ra và lớn lên.

“Bắt chuyện” với Kim “Hàng Bông” - 1
Kim hiện là du học sinh tại Mỹ.

Trong hành trang mà em mang theo khi đi du học, có thứ gì của Hà Nội phố không?

Em có mang theo trong vali một vài bức tranh thêu về Hà Nội. Tuy nhiên thứ mà em mở ra xem nhiều nhất có lẽ là những ký ức hồi nhỏ về khu phố. Đó là những chiều cuối tuần đi bộ ra Bờ Hồ ngắm cảnh, hay là hàng đêm ngồi trên tầng thượng ngắm phố. Có lúc khác, đó lại là tiếng chuông Nhà Thờ hàng chiều Chủ Nhật, tiếng rao “tào phớ” của bác bán hàng rong. 
 
Rồi có lúc chỉ đơn giản là cái mùi sương buổi sáng mùa hè hay là cảm giác mát mẻ trong veo của mùa thu.

Âm nhạc là nơi gửi gắm nỗi nhớ
 
Mỗi khi nhớ nhà thì Kim làm thế nào?

Thường thì mỗi khi nhớ nhà em muốn nói chuyện với gia đình. Nhưng phần lớn là em không liên lạc được trong những lúc muốn nói chuyện nhất vì gia đình em hay nói chuyện qua mạng vào cuối tuần. Trong tuần nhớ thì đành gặm nhấm một mình thôi.

Âm nhạc phải chăng là “cuốn nhật kí đặc biệt” mà em chọn để gửi gắm nỗi nhớ của mình?

Vâng, những lúc tâm trạng nhớ nhung mà không được giải tỏa như trên là những lúc em dễ viết nhạc nhất.

Nếu được làm một việc gì đó cho phố cổ thì Kim sẽ làm gì?

Tất nhiên nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Nhưng nếu làm được thì em sẽ giúp trả lại diện mạo cổ kính cho phố cổ. Bây giờ không mấy ngôi nhà còn giữ được nét cổ kính. Tường được sơn lại, mái ngói bị thay bằng mái tôn, nhiều ngôi nhà còn bị đập đi để xây cao tầng. Nếu cả khu phố cổ quay trở lại với nét cổ kính rêu phong ban đầu, có lẽ nó sẽ góp phần gia tăng giá trị và nét đẹp độc đáo của Hà Nội.

Muốn sáng tác một ca khúc cho Thùy Chi

Và nếu cho Kim một điều ước, Kim sẽ ước gì? 

Từ lâu nay em đã rất hâm mộ bạn Thùy Chi. Giọng hát của Chi vừa giản dị, vừa mộc mạc, vừa trong veo, mà vừa thánh thót. Em thấy rất duyên dáng và truyền cảm. Ước muốn của em là sáng tác được một bài hát cho Thùy Chi hát. Em cũng chia sẻ mong muốn này của mình với nhiều bạn bè lắm. Câu trả lời em thường nhận được là: “Mày bị điên à?”. Em thấy mấy đứa nói cũng có phần đúng nên thôi không cãi lại gì cả.

Thế mà từ lúc video Hàng Bông được phát tán trên mạng, em lại thấy ước mong của mình có vẻ hiện thực hơn nhiều lắm. Em cũng hi vọng là bạn Chi cũng đang đọc những dòng này. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, em rất mong bạn Thùy Chi thể hiện bài hát “Phố xưa” của em. Đây cũng là một bài hát viết về khu phố em sống. Em viết nó cách đây 5 năm, khi anh trai em lên đường đi du học, em tưởng tượng đến lúc mình đi thì sẽ cảm thấy thế nào.

Kim muốn chia sẻ với độc giả Dân trí bản Home Version của “Nhà em ở Hàng Bông”. Bản này có lẽ không tình cảm bằng bản clip mà đa số các bạn đã biết vì theo như chia sẻ của Kim thì “khi biểu diễn thì tâm lý em thoải mái hơn”. Tuy nhiên ở phần Home Version bạn sẽ tìm được một phần lời hơi khác, và phố Hàng Bông trong này cũng có một “giao diện xì- tin” hơn. 
 
 
Phương Nhung