Ảnh "đưa nhau đi trốn"của đôi bạn thân như ruột thịt

(Dân trí) - Những ngày hè mát rượi trên cánh đồng cỏ Gia Lai của đôi bạn thân Tô Đan Thuỳ và Nguyễn Nam Bình.

Đôi bạn thân ở TP. Pleiku (Gia Lai).
Đôi bạn thân ở TP. Pleiku (Gia Lai).
Tô Đan Thuỳ và Nguyễn Nam Bình chơi với nhau đã được 7 năm. Thuỳ chia sẻ rằng, tình bạn giữa hai em đã giống như ruột thịt.
Tô Đan Thuỳ và Nguyễn Nam Bình chơi với nhau đã được 7 năm. Thuỳ chia sẻ rằng, tình bạn giữa hai em đã giống như ruột thịt.
Thuỳ hiện đang học trường THPT Phan Bội Châu còn Bình học trường THPT Lê Lợi. Tuy rằng không cùng trường lớp nhưng hai em vẫn thường xuyên gặp nhau, đi chơi và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.
Thuỳ hiện đang học trường THPT Phan Bội Châu còn Bình học trường THPT Lê Lợi. Tuy rằng không cùng trường lớp nhưng hai em vẫn thường xuyên gặp nhau, đi chơi và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.

Hè là khoảng thời gian Thuỳ và Bình có nhiều thời gian rảnh để cùng nhau đi chơi, khám phá.

Hè là khoảng thời gian Thuỳ và Bình có nhiều thời gian rảnh để cùng nhau đi chơi, khám phá.

Bộ ảnh này được hai em chụp tại cánh đồng cỏ Hoàng Anh Gia lai gần TP. Pleiku (Gia Lai).
Bộ ảnh này được hai em chụp tại cánh đồng cỏ Hoàng Anh Gia lai gần TP. Pleiku (Gia Lai).
Thuỳ và Bình đều có sở thích là ăn uống và chụp ảnh. Các bạn trẻ muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp của tuổi 18 thông qua bộ ảnh này.
Thuỳ và Bình đều có sở thích là ăn uống và chụp ảnh. Các bạn trẻ muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp của tuổi 18 thông qua bộ ảnh này.
Chơi với nhau nhiều năm, Thuỳ và Bình đã đạt được độ ăn ý tới mức hiểu được suy nghĩ của nhau mà không cần lời nói.
Chơi với nhau nhiều năm, Thuỳ và Bình đã đạt được độ ăn ý tới mức hiểu được suy nghĩ của nhau mà không cần lời nói.
Thuỳ kể rằng khi Bình buồn thì bản thân em cũng thấy buồn lây.
Thuỳ kể rằng khi Bình buồn thì bản thân em cũng thấy buồn lây.
Tuy rằng cũng có lúc hai bạn cãi cọ nhưng chưa bao giờ giận lâu.
Tuy rằng cũng có lúc hai bạn cãi cọ nhưng chưa bao giờ giận lâu.
Nhà hai em ở gần nhau nên thường xuyên qua nhà nhau chơi. Lâu lâu không qua nhà chơi ba mẹ em còn hỏi thăm là nhỏ Bình đâu sao không thấy, Thuỳ kể.
Nhà hai em ở gần nhau nên thường xuyên qua nhà nhau chơi. "Lâu lâu không qua nhà chơi ba mẹ em còn hỏi thăm là nhỏ Bình đâu sao không thấy", Thuỳ kể.
Thuỳ hi vọng rằng tương lai hai em vẫn có thể ở gần nhau và cùng theo đuổi những ước mơ.
Thuỳ hi vọng rằng tương lai hai em vẫn có thể ở gần nhau và cùng theo đuổi những ước mơ.
Ảnh "đưa nhau đi trốn"của đôi bạn thân như ruột thịt - 12
Địa điểm này được các em khám phá cách đây không lâu. Tìm được ngày nghỉ, hai em rủ nhau đi trốn và thực hiện bộ ảnh này
Địa điểm này được các em khám phá cách đây không lâu. Tìm được ngày nghỉ, hai em rủ nhau "đi trốn" và thực hiện bộ ảnh này
Ảnh "đưa nhau đi trốn"của đôi bạn thân như ruột thịt - 14
Ảnh "đưa nhau đi trốn"của đôi bạn thân như ruột thịt - 15
Ảnh "đưa nhau đi trốn"của đôi bạn thân như ruột thịt - 16
Ảnh "đưa nhau đi trốn"của đôi bạn thân như ruột thịt - 17
Nụ cười rạng rỡ của hai nữ sinh Gia Lai.
Nụ cười rạng rỡ của hai nữ sinh Gia Lai.

Mai Châm

Ảnh: Minh Tokyo