Ăn chay, “say” làm việc thiện

(Dân trí) - Ăn chay, đội nắng, không nề hà đỡ, bế những người già, người tàn tật… là hình ảnh về những bạn trẻ tham gia chương trình khám bệnh, phát thuốc, quà tặng cho người nghèo tại tỉnh Hậu Giang.

Hàng trăm sinh viên đến từ nhiều vùng miền đất nước như TPHCM, Hà Nội, Đà Lạt… đổ về Hậu Giang tham gia chương trình khám bệnh, phát thuốc, phát quà cho hàng ngàn người nghèo do Hội sự nghiệp từ thiện Minh Đức tổ chức, diễn ra trong ngày 22- 23/8.
 
Ngay sau khi, đặt chân xuống thành phố Cần Thơ, chỉ có vài tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi, ngay trưa 21/8, các bạn trẻ lại lập tức lên xe đến địa điểm tổ chức để dựng rạp, xếp bàn ghế và bê hàng hóa, quà tặng vào kho. Nhiều bạn trẻ ở Thủ đô Hà Nội, dù mới vượt hàng ngàn cây số bằng ô tô vào nhưng vẫn đầy khí thế bắt tay ngay vào công việc.
 
Ăn chay, “say” làm việc thiện  - 1
Vượt hàng ngàn cây số bằng ô tô từ Hà Nội vào, các bạn thiện nguyên viên bắt tay ngay vào công việc của mình.

Hai ngày sau đó, giữa trời nắng như đổ lửa, các bạn tiếp tục phơi nắng “chốt” tại vị trí của mình để tiếp đón người dân nghèo để họ được khám bệnh, nhận quà một cách nhanh nhất. Bạn đứng đón người bệnh, bạn phát phiếu khám, bạn dẫn người bệnh vào phòng khám, phát thuốc, phát quà… ai cũng luôn tay không ngơi. Nhiều bạn nữ, mặt đỏ au vì bắt nắng nhưng giờ họ không còn bận tâm đến điều đó. Buổi trưa, các bạn cũng chỉ có vài phút ăn phần cơm chay rồi lại lao ngay vào công việc.

“Chương trình chỉ diễn ra trong hai ngày mà có đến hàng ngàn bệnh nhân, chúng em muốn tất cả mọi người đều được khám bệnh, phát thuốc nên phải làm hết sức. Do đã sẵn sàng tinh thần từ trước cho mình là rất mệt nên khi bắt tay vào làm cũng thấy… mệt bình thường thôi”, Trần Quốc Tiệp, sinh viên tình nguyện khoa CNTT, ĐH Xây dựng chia sẻ.
 
Ăn chay, “say” làm việc thiện  - 2
Trần Quốc Tiệp, sinh viên tình nguyện khoa CNTT, ĐH Xây dựng bế người già vào nơi khám bệnh.

Rồi Tiệp chỉ vào hai bạn gái ở vị trí đứng xếp thuốc. Lâu lâu hai cô lại tranh thủ cúi người đưa tay xoa chân rồi lại nhanh chóng “đứng” lại tư thế. Tay nhanh thoăn thoắt gói thuốc, một bạn cười tươi: “Tối về nhà khách bọn em lại xoa bóp chân cho nhau. Có bạn tối qua đau chân đến mức không đứng dậy nổi thế mà sáng nay vẫn sung sức lên đường”. 

Hình ảnh cảm động nhất là các bạn thiện nguyện viên không chút nề hà gì cả dìu, cõng, bế người tàn tật, người già yếu vào tận các phòng khám bệnh. Không ai có thể biết rằng trong đó có những bạn vốn là “công tử” “tiểu thư”. Nhiều bạn còn không kìm được nước khi tận mắt chứng kiến những mảnh đời bất hạnh. Lúc đó họ thấy việc mình đang làm vẫn còn rất nhỏ bé và muốn làm được nhiều, nhiều hơn nữa: "Em thấy nhiều người già lội bộ từ xa đến để khám bệnh, nhìn rất thương. Chúng em cũng góp tiền thuê xe ôm chở các cụ nhưng cũng không giúp hết được vì bọn em cũng không có tiền". Thu, sinh viên năm thứ 3, ĐH Công đoàn giọng rơm rớm nước mắt.
 
Với nhiều bạn, tham gia chương trình này như một chuyến du lịch - một chuyến đi cực kỳ ý nghĩa. Nhung, sinh viên năm cuối trường ĐH Ngoại thương Hà Nội bày tỏ: “Hè năm nay em hoãn các chuyến đi nghỉ cùng gia đình, bạn bè để tham gia chương trình này. Thay vì đi chơi, em đã mình có một mùa hè rất ý nghĩa. Đi để biết rằng mình đã may mắn như thế nào. Hơn nữa, qua mỗi chuyến đi thế này em thấy mình trưởng thành, rắn rỏi hơn rất nhiều”.

Đặc biệt, trong thời tham gia chương trình từ thiện này, các bạn trẻ sẽ có những ngày ăn chay. “Ăn chay để thấy mình thật sự thoát tục, làm từ thiện bằng cả cái tâm và lòng nhiệt huyết của mình”, Nguyễn Văn Cần, K53, khoa CNTT, ĐH Xây dựng bày tỏ. Cần cho biết sau, sau chuyến đi bạn sẽ tích cực tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động từ thiện vì người nghèo.

Những hình ảnh cảm động về các bạn thiện nguyện viên trẻ được Dân trí ghi lại trong chương trình từ thiện tại huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) trưa ngày 23/8:
 
 
Ăn chay, “say” làm việc thiện  - 3
Nguyễn Văn Cần, K53, khoa CNTT, ĐH Xây dựng cõng người già vào nơi khám bệnh.
 
Ăn chay, “say” làm việc thiện  - 4
“Nheo mắt” vì nắng nóng vẫn không hết "hăng".
 
Ăn chay, “say” làm việc thiện  - 5
Đeo khẩu trang phòng cúm cho người dân đến khám bệnh.
 
Ăn chay, “say” làm việc thiện  - 6
 
 
Ăn chay, “say” làm việc thiện  - 7
 
Ăn chay, “say” làm việc thiện  - 8
Ân cần với từng người dân đến khám bệnh.
 

Khám bệnh, phát thuốc, quà miễn phí cho 6.000 người nghèo

 

Gần 6.000 người nghèo tại huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) đã được khám bệnh, phát thuốc, phát quà miễn phí. Chương trình do Hội sự nghiệp từ thiện Minh Đức tổ chức diễn ra trong hai ngày 22 - 23/8.

 

Đội ngũ tình nguyện lên đến 500 người gồm các bác sĩ, y, dược sĩ, các phật tử, các bạn trẻ thiện nguyện viên… làm việc cật lực trong 2 ngày đã hoàn tất chương trình khám bệnh, phát thuốc, phát quà cho gần 6.000 người nghèo đến từ tất cả các xã của huyện Châu Thành.
 
Ăn chay, “say” làm việc thiện  - 9
Các y, bác sĩ đang khám bệnh cho người nghèo huyện Châu Thành. (Ảnh: H.N).

Bên cạnh đó, 45 thợ cắt tóc đến từ Câu lạc bộ “Những tay kéo tình nguyện” thuộc Hội liên hiệp Thanh niên TPHCM tham gia cùng chương trình, cắt tóc miễn phí cho hàng nghìn người nghèo.

Chủ trì chương trình hòa thượng Thích Giải Hiền cho hay, chương trình hội tụ các thiện nguyện viên đến từ Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ… và cả những thiện nguyện viên vượt hàng ngàn cây số từ Thủ đô Hà Nội vào.

Được biết, vào tháng 2/2010, chương trình sẽ được tổ chức tại tỉnh Yên Bái.

 
 

Bài và ảnh: Hoài Nam