9X trở thành “cô nuôi dạy hổ” đích thực

(Dân trí) - Tốt nghiệp cao đẳng, cô gái 9X Liu Li đảm nhận công việc “không giống ai”. Đó là chăm sóc và phối giống cho… hổ và sư tử.

Tốt nghiệp Cao đẳng Thanh Hải (Trung Quốc) chuyên ngành về chăn nuôi và thú y, với tình yêu động vật, cô quyết định xin về làm tại Công viên động vật hoang dã Thanh Hải.

 

Tại đây, cô được phân công nhiệm vụ nghe qua đủ khiến không ít bạn trẻ phải “khiếp vía”, đó là chăm sóc và đảm nhiệm việc nhân giống hổ và sư tử.

 

Hàng ngày, bên cạnh việc dọn dẹp chuồng trại, theo dõi sức khỏe, việc ăn uống và chơi đùa với hổ, sư tử, cô gái sinh năm 1991 này còn phải nghiên cứu cách thức nhân giống của những con vật này.

 

Và chỉ sau một thời gian, với sự mát tay của Liu Li, 10 con hổ và sư tử con đã lần lượt chào đời trong sự phấn khích của khách tham quan cũng như ban quản lí Công viên.
 
Liu Li đang chơi đùa với chú hổ con có tên Qi Qi.
Liu Li đang chơi đùa với chú hổ con có tên Qi Qi.
 
Bên cạnh việc chơi đùa, cô còn chịu trách nhiệm chăm sóc hổ, sư tử khác tại Công viên.
 
Bên cạnh việc chơi đùa, cô còn chịu trách nhiệm chăm sóc hổ, sư tử khác tại Công viên.
Bên cạnh việc chơi đùa, cô còn chịu trách nhiệm chăm sóc hổ, sư tử khác tại Công viên.

Cũng như dọn dẹp chuồng trại.

Cũng như dọn dẹp chuồng trại.

Tay cô đầy những vết sẹo hay tấy đỏ do dính móng vuốt của hổ con khi vui đùa.
Tay cô đầy những vết sẹo hay tấy đỏ do dính móng vuốt của hổ con khi vui đùa.

Dù vậy với Liu Li, việc chăm sóc hổ, sư tử ở đây đã là tình yêu đối với cô.
Dù vậy với Liu Li, việc chăm sóc hổ, sư tử ở đây đã là tình yêu đối với cô.

Cô nuôi dạy hổ cũng khá mát tay trong việc phối giống cho hổ, sư tử tại Công viên.

"Cô nuôi dạy hổ" cũng khá mát tay trong việc phối giống cho hổ, sư tử tại Công viên.
 

 

Vũ Phong

Theo People