1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đêm đầu năm 2021 không ngủ của người lao động chợ hoa Quảng An

Phạm Công

(Dân trí) - Hà Nội những ngày này, nhiệt độ ban đêm ngoài trời chỉ 11 độ c, trời giá rét những lao động, tiểu thương ở chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn trần mình trong cái lạnh để mưu sinh.

Đêm đầu tiên của năm 2021, rét buốt thấu xương, người dân Hà Nội đi dần vào giấc ngủ cũng là lúc chợ hoa Quảng An bắt đầu nhộn nhịp. Trong cái lạnh 11 độ C, người bán buôn nhộn nhịp chở hoa từ những vùng lân cận như Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm,.. đổ về chợ. Những người bốc vác thuê hối hả quên đi cái lạnh để mưu sinh.

Chị Trần Thị Thúy, 41 tuổi, tiểu thương chợ Quảng An cho biết: "Chợ hoa bắt đầu sôi động từ 22h đến 2h hôm sau. Ngày nắng cũng như ngày mưa, tôi đi cắt hoa từ chiều sau đó về nhà ăn cơm rồi đem hoa từ Mê Linh sang đây bán".

Đêm đầu năm 2021 không ngủ của người lao động chợ hoa Quảng An - 1

Công việc của chị Thúy bắt đầu từ chiều đến gần sáng ngày hôm sau 

Trong cái rét cắt da, cắt thịt của đêm đông Hà Nội, đã hơn 1h sáng nhưng hoa cúc của chị Trần Thị Thúy không được đắt hàng cho lắm. Mặc dù đã cắt giảm số lượng  đi gần một nửa. Có lẽ là đêm đầu năm, nhu cầu mua hoa cũng chưa nhiều.

"Rét lắm chú ạ, nhất là mấy hôm mưa phùn vẫn phải lên đường. Năm nay dịch bệnh, người trồng hoa chúng tôi bị ảnh hưởng nhiều do sức mua của người dân giảm đáng kể" - chị Trần Minh Thúy cho hay.

Ở một góc chợ, thanh niên Sùng A Minh 20 tuổi cùng em trai là Sùng A Su 18 tuổi là người dân Tộc Mông đang ngồi co ro. Minh và Su đến từ Ngũ Chỉ Sơn (Sa Pa, Lào Cai) xuống Hà Nội làm thuê đã được hơn 1 tháng cho một chủ vườn hoa ở Nhật Tân.

Đêm đầu năm 2021 không ngủ của người lao động chợ hoa Quảng An - 2

Sùng A Minh bên sạp hoa ly trong đêm đông tại chợ hoa Quảng An 

"Gần Tết nên anh em tôi xuống Hà Nội làm thuê kiếm tiền chi tiêu. Mỗi tháng cả hai anh em được trả công 10 triệu đồng và được nuôi ăn ở" - Sùng A Minh bộc Bạch.

Được biết Minh và Su xuống Hà Nội đi làm qua giới thiệu của cánh lái xe khách đường dài. Công việc của hai anh em hàng ngày là chăm sóc hoa đào và hoa ly. Tối đến cả hai anh em cùng chủ nhà đem hoa lên chợ bán.

Đêm đầu năm 2021 không ngủ của người lao động chợ hoa Quảng An - 3

Minh và Su với tấm áo mỏng ngồi bán những cành đào nở sớm

Sùng A Su tâm sự: "Rét ở đây không bằng quê tôi đâu nên cũng thấy bình thường. Hai anh em cố làm đến khoảng 28 Tết về để đầu năm mua tôn lợp lại mái nhà"

Hai anh em với vóc dáng nhỏ nhắn, khoác trên mình tấm áo mỏng ngồi co ro trong chợ hoa tấp nập. Họ cố gắng để có thể kiếm đủ tiền để lợp cho gia đình cái nóc nhà mới.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên dân trí ghi nhận được tại chợ hoa đêm Quảng An ngày đầu năm mới ngày 1/1.

Đêm đầu năm 2021 không ngủ của người lao động chợ hoa Quảng An - 4

Chị Lê Thị Phương trú tại Nhật Tân (Tây Hồ, hà Nội) cho biết: "Một số loại hoa ngắn ngày như cúc, hồng, ly,... chỉ đẹp trong một thời gian nhất định nên dù nắng hay mưa, cứ đến ngày là phải đi bán".

Đêm đầu năm 2021 không ngủ của người lao động chợ hoa Quảng An - 5

Người lao động sử dụng áo mưa để tránh rét

5S5A9447.JPG

Việc bốc xếp hoa số lượng lớn khá vất vả nhưng vẫn phải đảm bảo tránh bị dập nát 

Đêm đầu năm 2021 không ngủ của người lao động chợ hoa Quảng An - 7
Đêm đầu năm 2021 không ngủ của người lao động chợ hoa Quảng An - 8

Những chiếc thùng giấy khá hữu dụng trong việc giữ ấm khi mà nhiệt độ chỉ có 11 độ c

Đêm đầu năm 2021 không ngủ của người lao động chợ hoa Quảng An - 9

Đêm không ngủ của những người lao động tại chợ hoa Quảng An

Đêm đầu năm 2021 không ngủ của người lao động chợ hoa Quảng An - 10

Găng tay cao su mỏng là thứ duy nhất vừa giữ ấm đôi tay vừa thuận lợi làm việc 

Đêm đầu năm 2021 không ngủ của người lao động chợ hoa Quảng An - 11

Tiểu thương ngồi gần lại với nhau để giữ ấm

Đêm đầu năm 2021 không ngủ của người lao động chợ hoa Quảng An - 12

Anh Nguyễn Thế Hùng, một người vận chuyển hoa thuê cho biết: "Tôi bắt đầu làm việc từ 21h đến khi nào tan chợ. Ai thuê chở hoa đi đâu thì tôi chở. Mỗi ngày thu nhập khoảng 250.000 đến 300.000 đồng".

Đêm đầu năm 2021 không ngủ của người lao động chợ hoa Quảng An - 13

Hoa được vận chuyển đến chợ bằng xe máy 

Đêm đầu năm 2021 không ngủ của người lao động chợ hoa Quảng An - 14

Anh Lê bảo Duy trú tại Tân Yên, bắc Giang, xuống chợ Quản An mua hoa về TP Bắc Giang bán 

Đêm đầu năm 2021 không ngủ của người lao động chợ hoa Quảng An - 15

Giấc ngủ tranh thủ lúc vắng khách 

Đêm đầu năm 2021 không ngủ của người lao động chợ hoa Quảng An - 16

Mặc dù mệt mỏi nhưng hai người  đàn ông này rất vui vẻ vì bán được hàng