1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trung Quốc: Con trẻ biểu tình đòi nợ lương cho cha mẹ

(Dân trí) - Thấy cha mẹ bất lực trong việc kiện đòi tiền nợ lương của công ty, một nhóm 13 trẻ em tại Trung Quốc đã quyết định chọn cách biểu tình chỗ đông người để gây áp lực. Và quả thực biện pháp này đã tỏ ra hiệu quả.

Vụ việc xảy ra tại trung tâm mua sắm và du lịch Dali của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Mang theo biểu ngữ với những lời lẽ rất hồn nhiên nhưng thống thiết, 13 em nhỏ tuổi đời từ 5 đến 20 đã kêu gọi một công ty bất động sản địa phương nhanh chóng trả tiền nợ lương cho cha mẹ mình.
 
Các em bé đấu tranh đòi nợ lương cho cha mẹ.
Các em bé đấu tranh đòi nợ lương cho cha mẹ.

“Tên cháu là Gao Jia”, tấm bảng của 1 bé gái viết. “Cháu muốn được ăn, được đến trường, uống sữa và ăn bánh”. Tấm bảng của một bé 5 tuổi khác có tên Yu Xian thì viết: “Cháu là Yu Xian. Cháu muốn uống sữa và ăn bánh. Hãy trả lương cho bố mẹ cháu”. 

“Cha cháu đã lâu rồi không về nhà. Cháu muốn cha được trả lương để cháu có thể đến trường”, cậu bé Yu nói.

Liu Qiang, người vừa trúng tuyển đại học Khoa học và công nghệ Kunming, và cũng tham gia  biểu tình cho biết. “Tôi tới đây để giúp cha đòi tiền lương bởi hiện cả gia đình đều đau đầu vì học phí của tôi”. Ngoài Liu còn có 4 người khác trong đoàn biểu tình cũng vừa mới trúng tuyển đại học. 

Đây là con của những lao động nhập cư đã làm việc nhiều năm tại dự án xây dựng một khu phức hợp resort và mua sắm ở Dali nhưng vẫn bị nợ lương suốt 6 năm nay. Đơn vị thi công dự án này là Yunnan Guangsha Real Estate Co Ltd. Tuy nhiên sau nhiều lần bán lại cho thầu phụ, dự án được chuyển nhượng cho Golden Carpenter. 

Đến năm 2009 ông chủ của Guangsha Real Estate Co Ltd bị bắt vì nghi lừa đảo và 21 triệu nhân dân tệ chi phí xây dựng lẽ ra công ty này phải chuyển cho Golden Carpenter đã không được thanh toán. 17 triệu nhân dân tệ trong số này là tiền lương của công nhân. Một lãnh đạo của Golden Carpenter chia sẻ với Tân Hoa Xã. Và do vậy rất nhiều công nhân không được nhận lương.

Việc bị nợ lương trong thời gian dài đã khiến gia đình một công nhân tại đây tan vỡ. Cậu bé 8 tuổi Wu Fan cho biết cha mẹ cậu đã ly dị sau khi cha không thể gửi tiền về nhà. “Mẹ cháu quả quyết rằng cha cháu đã tiêu hết tiền vào cờ bạc và ma túy”. 

Cuộc biểu tình của 13 em nhỏ trên nhanh chóng gây xôn xao dư luận Trung Quốc bởi hình ảnh của các em đã được khách du lịch chụp và đăng tải lên mạng. Trên trang blog Weibo rất nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình với các chủ đầu tư hám lợi. “Trong khi rất nhiều người trong chúng ta có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc thì vẫn có hàng triệu người không có thực phẩm để ăn hay sữa để uống”, một cư dân mạng viết. 

Trước sự phản ứng dữ dội của dư luận, chính quyền thành phố Dali đã ra lệnh yêu cầu phía nhà thầu chính phải giải quyết. Và theo Tân Hoa Xã, 14 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 2,2 triệu USD) đã được công ty này chuyển tới cơ quan tòa án tỉnh Vân Nam để thực hiện việc chi trả cho các nhà thầu phụ. 8 triệu nhân dân tệ trong số này sẽ được dùng để trả lương cho 500 công nhân nhập cư.

Thanh Tùng
Theo WJS và Tân Hoa Xã