1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Phú Yên:

Thương lái lùng mua cây sắn

(Dân trí) - Gần 1 tháng nay, người dân ở các huyện Tây Hòa, Đồng Xuân, Sơn Hòa... (tỉnh Phú Yên) rầm rộ cơm đầm cơm nắm lên rẫy đi chặt cây sắn bán cho thương lái với giá cao.

Nhiều người đồn, thương lái Trung Quốc mua sắn cũng như một số nông sản trước đây.
Theo ghi nhận, dọc theo tuyến đường trục dọc phía Tây Phú Yên từ xã Sơn Hội (huyện Sơn Hoà) đến xã Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân) có đến vài chục điểm thu mua cây sắn. Các thương lái ở khắp nơi tìm về tận làng quê lùng sục đặt hàng thu mua cây sắn khiến làng quê thêm náo nhiệt.

Người dân ở huyện Đồng Xuân đổ xô đi chặt sắn bán cho thương lái
Người dân ở huyện Đồng Xuân đổ xô đi chặt sắn bán cho thương lái

Đang cặm cụi chặt bó sắn để bán cho thương lái, chị Nguyễn Thị Tình, người dân xã Xuân Quang 3 cho biết: “Cứ 20 cây bó thành một bó, bán 6.000 đồng/ bó. Người nào khỏe mạnh có thể kiếm ngày 150.000 đến 200.000 đồng. Thấy cây sắn bán có tiền nên có nhà cả hai vợ chồng đi chặt. Chặt hết của nhà rồi lại cơm đùm, cơm nắm lên tận các xã Sơn Định, Sơn Long (huyện Sơn Hòa) tìm chặt cây sắn để bán.

Tình trạng trên cũng diễn ra khá rầm rộ tại các xã Sơn Thành Đông, Hòa Phú (huyện Tây Hòa). Tại các ngã ba, ngã tư cây sắn giống được tập kết đủ các kích cỡ chờ xe chở đi tiêu thụ. Bà Nguyễn Thị Xuân, ở xã Sơn Thành Tây cho biết: “Cách đây 2 năm, thương lái cũng tìm mua với giá cao, nhà nào đổ xô đi chặt sắn về chất đầy nhà để bán kiếm thêm thu nhập”.

Tuy nhiên, chỉ vì cái lợi trước mắt mà dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cây sắn giống tại các địa phương này. Bởi nhiều diện tích sắn trồng trước đó bị nắng hạn chết giờ thiếu giống để trồng dặm. Trong khi, các thương lái đang rầm rộ đẩy mạnh thu mua, còn người dân vẫn đổ xô vào rẫy săn lùng sắn để bán.

Sơn Công