1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Tàu biển du lịch đầu tiên xông đất Đà Nẵng

Đúng 7h sáng mồng 2 Tết Tân Mão, tại cảng Tiên Sa, tàu du lịch Seabourn Pride chở theo 200 du khách từ các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ... đã xông đất Đà Nẵng. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng đã có buổi đón tiếp và chúc tết đoàn du khách.

Tàu biển du lịch đầu tiên xông đất Đà Nẵng  - 1
Những du khách đầu tiên đến bằng tàu biển

Đoàn được chia thành 3 nhóm. Một nhóm ra tham quan Huế, một nhóm đi phố cổ Hội An (Quảng Nam), nhóm còn lại sẽ tham quan bảo tàng Chăm, danh thắng Ngũ Hành Sơn, dạo thành phố bằng xe bus con thoi, mua sắm ở các phiên chợ đầu năm…

Ông bà Barry Maft đến từ Mỹ trở thành những du khách đầu tiên xông đất Đà Nẵng bằng đường biển. Ông bà tỏ ra vui mừng khi là người nhận bó hoa đầu tiên do lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng trao tặng.

“Chúng tôi chưa biết Tết của người Việt như thế nào, nên đây là dịp vô cùng thuận tiện để chúng tôi tìm hiểu và thâm nhập!” bà Barry cười vui vẻ.

Theo ông Huỳnh Minh Nhơn, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, từ nay cho đến mùng 6 tết có tổng cộng 5 chuyến du lịch tàu biển quốc tế cập cảng Tiên Sa, với số lượng khách lên đến 1.900 khách.

Cùng ngày, chuyến bay trực tiếp từ Hồng Kông đến Đà Nẵng sẽ đáp xuống sân bay Đà Nẵng, mang theo 185 du khách đến đón tết tại Đà Nẵng.

Theo Diệu Hiền
Báo Thanh niên