1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Gia Lai:

Rau rẻ như cho, hành lá đắt và “khan hiếm”

(Dân trí) - Thời tiết ở Gia Lai mưa liên tục khiến nhiều loại rau, quả của bà con nông dân được mùa nhưng lại mất giá. Ngược lại là hành lá khi suốt nhiều tháng mùa mưa khiến hành không thể trồng được, nên giá vừa đắt, vừa “hiếm”.

Trước Tết nguyên đán, hành lá ở “vựa rau” xã An Phú (TP Pleiku, Gia Lai) bán chỉ với giá chỉ hơn 1.000 đồng/kg, nhiều ruộng hành chỉ bán muộn vài ngày là phải nhổ bỏ đi. Hành rẻ, các tiểu thương mua hành chủ yếu không phải để bán mà chỉ để cho kèm khi khách mua rau. Hoặc, nếu giá hành có đắt hơn thì mỗi lần mua rau thì khách vẫn được “khuyến mãi” thêm vài cây hành lá.

Tuy nhiên, gần nửa tháng trở lại đây, nhiều bà nội trợ ở TP Pleiku thấy “lạ” khi không được “khuyến mãi” thêm hành lá khi mua rau. Không chỉ vậy, họ phải bỏ tiền ra mua với giá đắt.

Chị Nguyễn Thị Tuyết (trú phường Hoa Lư, TP Pleiku) cho biết: “Trước đây tôi mua rau là được cho thêm vài cây hành lá tươi tốt, nhưng nay tôi mua rau mà không thấy được cho hành nên tôi thắc mắc. Chị bán rau nói với tôi hành bữa nay khan hiếm, không có mà bán chứ đừng nói là đắt. Tôi mua 2 nghìn mà chỉ được 5 cây hành, hành giá đã đắt mà nhìn lại “còi cọc”.

 

2-6c722
Cách đây vài tháng, những ruộng hành này phải chờ nhổ bỏ, còn bây giờ không có để bán

Một tiểu thương bán rau tại chợ phường Hoa Lư cho biết, nếu sáng mà không đi sớm thì sẽ không mua được hành để bán. Bây giờ giá mỗi kg hành lá tươi là 30 nghìn đồng.

Chúng tôi tìm về “vựa rau” An Phú, cách trung tâm TP Pleiku khoảng 10km. Ông Võ Văn Minh (trú thôn 3, xã An Phú) có thâm niên trồng rau nhiều năm nay cho biết, An Phú là nơi không chỉ cung cấp rau cho người dân tỉnh Gia Lai mà còn cho nhiều tỉnh khác. Tuy nhiên, vào mùa mưa ở Gia Lai, do mưa liên tục nên không thể trồng được hành lá. Vì vậy, các tiểu thương phải lấy hành từ dưới Bình Định lên để bán. Theo ông Minh thì phải hết mùa mưa (khoảng tháng 10 dương lịch) thì nông dân ở đây mới trồng được hành lá.

 

1-71b9f

Cũng theo ông Minh, ngược lại với hành lá là các loại rau, quả gần như “chết” giá. Cách đây 1 tuần, giá xà lách chỉ 2.500 đồng/kg (nay 9.000 đồng/kg), dưa leo trước 2.500 đồng/kg (nay 5.000 đồng/kg), đậu cô ve 6.000 đồng/kg (nay 9.000 đồng/kg).

Ông Minh buồn rầu nói, hơn 1 tuần trước gia đình ông phải bán như cho 2 sào xà lách. Bây giờ giá lên thì không còn 1 cây nào để bán: “Cách đây 8 năm thì người dân ở đây trồng rau sống thoải mái, rau bán đi Đăk Lăk, Huế… nhưng 8 năm nay, giá thất thường, nhiều lúc thua lỗ nhưng vẫn phải làm vì không làm thì chúng tôi cũng không biết làm gì. Bữa nay, bên Đăk Lăk còn bán rau sang đây thì cũng hết cách rồi còn gì”, ông Minh than thở.

3-8c19d

Điều nghịch lý nhất ở chỗ, chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 10km, dù giá rau tại vườn bán có rẻ như cho nhưng khi ra đến chợ thì giá vẫn cao ngất ngưởng.

Một tiểu thương bán tại cổng chợ phường Hoa Lư cho biết, cách đây 1 tuần xà lách có giá 15 nghìn đồng/kg (nay 20 nghìn đồng/kg), dưa leo 9.000 đồng/kg (nay 13.000 đồng/kg)…

Tiểu thương này cho biết, một tuần nay, giá các loại rau, củ, quả đã tăng.

11218755-1141139212566589-4558256397589961563-n-78851

“Giá ở đây có rẻ như thế nào thì ở chợ vẫn cứ đắt, chỉ có những người đi buôn là được. Nhiều lúc, rau, quả tại ruộng bán không được, phải đổ đi. Nhưng ở chợ vẫn cứ đắt như thường”, nhiều nông dân buồn rầu nói.

Thiên Thư

Rau rẻ như cho, hành lá đắt và “khan hiếm” - 5