1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Mổ xẻ núi nợ nần của Vua nhạc pop Michael Jackson

(Dân trí) - Cùng với di sản âm nhạc và "đội quân" người hâm mộ khổng lồ, Michael Jackson còn để lại một núi nợ nần (500 triệu USD hoặc hơn) và lời hứa hẹn trở lại dang dở, sẽ ngốn hàng triệu USD nữa, khoét sâu hầu bao vốn đã thâm thủng của Vua nhạc pop.

Mổ xẻ núi nợ nần của Vua nhạc pop Michael Jackson - 1
Một bức tượng bán thân bằng vàng khắc họa mình do chính ông Vua nhạc
pop sở hữu, thể hiện cho thói "vung tay quá trán" của  Michael Jackson.
 
Tính toán không phải là vấn đề đối với Michael Jackson trong hit “ABC” năm 1970. Tình yêu, như anh thỏ thẻ trong bài hát đồng sáng tác với Jackson 5, “dễ như đếm”. Và khi phải xử lý với những con số lớn hơn, chàng ca sỹ này sẽ bắt đầu cóp nhặt, mặc dù Jackson chưa bao giờ thực sự chạm được vào số tiền đó.
 
Thói chi tiêu phóng đãng, hàng loạt những vụ kiện tụng và sự dựa dẫm ngày càng lớn vào các khoản vay ngân hàng đã để lại một lỗ thủng lớn trong gia tài Jackson kiếm được trong suốt 4 thập kỷ trình diễn.

 

Một số ước tính khoản nợ của chàng ca sỹ lắm tài nhiều tật này vào thời điểm qua đời là 500 triệu USD. Một số khác còn đưa ra con số gần gấp đôi.

 

Ông Vua nhạc pop kiếm được những khoản khổng lồ nhờ vào tài năng âm nhạc của mình, điều này là không có gì phải bàn cãi. Theo tờ The New York Times, Jakson đã bỏ túi hơn 300 triệu USD từ việc bán đĩa hát kể từ năm 1980. Thriller, album bán chạy nhất mọi thời đại mãi cho đến khi bị Greatest Hits, 1971 - 1975, của Eagles soán ngôi, đã mang về 125 triệu USD cho Jackson trong những năm sau khi nó được phát hành vào năm 1982.

 

Một trong những tài sản lớn của Jackson là quyền xuất bản bài hát của ban nhạc Beatles mà Jackson mua với giá 47,5 triệu USD vào năm 1985. Những quyền này cũng như các buổi hòa nhạc, lời bài hát, video nhạc ước tính đã “sản sinh” cho Jackson hơn 400 triệu USD trong vòng hai thập kỷ sau.

 

Và theo ước tính của một nhà sản xuất âm nhạc, những tài sản đáng giá của Jackson như quyền xuất bản các bài hát của chính mình cũng như lợi nhuận đối với các bài hát của Beatles mang về cho Jackson khoảng 1 tỷ USD.

 

Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu tiên, Jackson đã có những biểu hiện tiêu pha trượt dốc.

 

Được “trời” ban cho những món quà tặng thường xuyên từ âm nhạc của Beatles cũng như của chính mình, Jackson bắt đầu vung tay quá trán. Ông Vua nhạc pop đã chi 17 triệu USD vào năm 1988 cho một trang trại rộng gần 1.000ha ở California, mà sau này trở thành công viên chủ đề Neverland, bao gồm vườn thú, rạp chiếu phim và nơi tổ chức hội chợ, ngốn của Jackson tới 5 triệu USD mỗi năm để duy trì.

 

Và khi năng suất làm việc của Jackson giảm dần, thì tài khoản của anh cũng bị ngốn thêm hàng triệu USD vì những lần thuê máy bay, những món đồ cổ, những món quà xa xỉ và những vụ dàn xếp pháp lý. Riêng vụ kiện lạm dụng tình dục trẻ em đầu những năm 1990 đã ngốn của Jackson tới khoảng 20 triệu USD.
 
Và để bù đắp, năm 1995 chàng ca sỹ “lột da” này đã ký chuyển cho Sony 50% lợi nhuận từ quyền xuất bản các tác phẩm của Beatles để đổi lại lấy gần 100 triệu USD.

 

Nhưng mọi việc càng tồi tệ hơn. Những nhà tài trợ như Pepsi và nhãn hiệu giày LA Gear, trước kia ủng hộ nay lại quay lưng với ông Vua nhạc pop vì cuộc sống riêng tư “đình đám” của Jackson.

 

Jackson tiếp tục mất kiểm soát tài chính của mình. Những khoản đầu tư thua lỗ cộng với vụ dàn xếp ly dị với Lisa Marie Presley đã góp phần đẩy Jackson tới chỗ ngày càng phải dùng các khoản kiếm được từ âm nhạc để “đặt cọc” cho những khoản vay tại các ngân hàng, mà đầu tiên là Bank of America (BoA), trước khi Fortress Investment Group, một chuyên gia về nợ nần, lấy những khoản nợ đó từ tay BoA. Đến giữa năm 2000, ước tính Jackson nợ 270 triệu USD.

 

Như vậy theo ước tính của Tạp chí tài chính Phố Wall, với thu nhập hàng năm nhờ bán các tác phẩm âm nhạc của mình vào khoảng 19 triệu USD, Jackson vẫn bị ngập trong nợ nần. Khi ông vua nhạc pop bị lôi ra hầu tòa vì một khoản nợ vào tháng 3 năm ngoái, khiến Neverland buộc phải đóng cửa, một công ty cầm cố tài sản tư nhân, Colony Capital, đã đến và “ra tay” bảo lãnh cho Jackson.

 

Để giúp trang trải nợ nần, Jackson dự định có chuyến trở lại ấn tượng tại London vào mùa hè này, sau 12 năm không đi lưu diễn. Tour lưu diễn này có thể mang về cho Jackson tới 100 triệu USD. Rồi chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới sau đó ước tính có thể tăng con số 100 triệu lên 5 lần. Nhưng với những chủ nợ của Jackson, chứ không riêng gì ông Vua nhạc pop, khoản đảm bảo đó đã chấm dứt vào ngày 25/6 vừa qua.

 

Tuy nhiên, cái chết của Jackson cũng có thể “sinh lời” cho một số người. Sony Music Entertainment, công ty ghi âm lâu năm của Jackson có thể sẽ tái xuất bản những bài hát đặc biệt từ một số album bán chạy của anh và rất nhiều khả năng chúng sẽ “đắt như tôm tươi”.

 

Phan Anh

(tổng hợp)