1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

GP.Bank ra mắt thẻ ghi nợ quốc tế Vision Debit MasterCard

Ngày 11/2 vừa qua, Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GP.Bank) đã chính thức ra mắt thẻ ghi nợ quốc tế GP.Bank Vision Debit MasterCard, đánh dấu một bước tiến mới trong việc chuyên nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm thẻ của ngân hàng này.

GP.Bank ra mắt thẻ ghi nợ quốc tế Vision Debit Master Card
 
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Thẻ ghi nợ quốc tế Vision Debit MasterCard được phát hành với 2 hạng thẻ Bạch Kim và hạng Chuẩn. Thẻ có các chức năng như: thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại 24 triệu điểm chấp nhập thanh toán MasterCard trên toàn thế giới với nhiều ưu đãi hoặc rút tiền mặt tại 1 triệu ATM có biểu tượng MasterCard.

 

Bên cạnh tiện ích quản lý và kiểm soát tức thời hạn mức cũng như thông tin giao dịch của tài khoản thẻ chính và 3 thẻ phụ qua Internet Banking – Mobile Banking, chủ thẻ còn được hưởng lãi suất không kỳ hạn trên số dư tài khoản.

 

Không những vậy, nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của khách hàng, thẻ Vision Debit MasterCard cho phép khách hàng hoàn toàn có thể sử dụng dịch vụ thanh toán tiền mua hàng trên Internet nhanh chóng”
 

Về tính an toàn của thẻ, đại diện của ngân hàng GP.Bank chia sẻ: “Thẻ Vision Debit MasterCard được trang bị bộ xử lý chip thông minh theo tiêu chuẩn EMV nên đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi thông tin và giao dịch, giúp ngăn ngừa việc sao trộm thông tin của chủ thẻ, giảm thiểu gian lận giả mạo thẻ”.

 

Trong những năm qua, thị trường thẻ đã tăng trưởng nhanh chóng, không chỉ các đơn vị phát hành thẻ mà hàng loạt những điểm mua sắm, dịch vụ cũng liên kết, hợp tác phát hành thẻ đồng thương hiệu để giảm giá, khuyến mãi cho khách hàng thanh toán qua thẻ. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến cuối quý 3/2014, cả nước có 50 tổ chức phát hành thẻ với số lượng đã phát hành trên 76 triệu thẻ, trong đó có gần 70 triệu thẻ ghi nợ (ATM), hơn 3 triệu thẻ tín dụng và 3,2 triệu thẻ trả trước.

 

PV

 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”