Cần Thơ: Vựa dừa trúng lớn do nắng nóng
(Dân trí) - Mấy ngày qua, tại TP Cần Thơ trời nắng nóng nên thị trường dừa tươi hút hàng. “Ước tính mỗi ngày Cần Thơ tiêu thụ trên 30.000 trái dừa, nếu có thêm nữa thì vẫn hết” - bà Ba Thọ, chủ một vựa dừa ở Trung tâm Thương mại Cái Khế cho biết.

Buổi sáng dạo quanh các điểm tạp hóa, thấy tiệm nào cũng bày ra vài chục trái dừa tươi để bán, còn ở các vựa thì dừa được chất “cao như núi”, nhưng đến chiều, tìm mua một trái dừa tươi để uống cũng không phải là chuyện dễ.
Anh Hưng - nhà ở đường Hoàng Văn Thụ (quận Ninh Kiều) cho biết: “Các điểm bán dừa gần nhà chỗ nào cũng hết. Tôi phải chạy lại vựa dừa ông Tư Bon mua nhưng ở đây cũng không còn trái nào, đành bóp bụng vào quán café mua một trái dừa lạnh 12.000 đồng về uống mà xót cả ruột”.
Gặp ông Tư Bon đang lúc đưa dừa từ dưới ghe lên bờ, ông cho chúng tôi biết: “Mấy ngày nay vì nắng nóng quá nên có bao nhiêu dừa tươi đều tiêu thụ hết. Mỗi ngày vựa của tôi tiêu thụ từ 5 - 6 thiên dừa (1 thiên = 1.200 trái). Mặc dù dừa hút hàng nhưng tôi vẫn giữ nguyên giá 60.000 đồng/chục (1 chục = 12 trái)”.
Ở Cần Thơ, có những điểm vựa dừa lớn như: vựa dừa bà Ba Thọ ở Trung tâm Thương mại Cái Khế; vựa dừa ông Tư Bon trên đường hoàng Văn Thụ; vựa dừa ông Sáu Vinh ở bến phà cũ… Mỗi điểm vựa dừa, một ngày tiêu thụ trung bình từ 4 - 5 thiên dừa.
Để có dừa cung cấp cho các vựa, các thương lái phải đi các tỉnh xa như: Bến Tre, Sóc Trăng, Hậu Giang… để thu mua dừa. “Mỗi chuyến mất từ 2 - 3 ngày nhưng cũng chỉ kiếm được từ 3 - 4 thiên dừa là may mắn lắm rồi” - anh Thanh, một thương lái mua dừa ở Sóc Trăng cho biết.
Ngô Nguyễn