Tản mạn từ nơi “trắng đất, trắng trời bông tuyết bay”

(Dân trí) - Người xa nhà đã mấy mươi niên, người mới lần đầu đón mùa Đông tuyết trắng nhưng cùng chia sẻ nỗi lòng “dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”... Người Sài Gòn muốn "gửi chút nắng vàng ra ngoài ấy", người phương xa cũng muốn gửi tuyết trắng về Thủ đô...

1/. Mưa tuyết:

Dù đã trải qua 1 năm học tiếng Italy ở Đại học Tổng hợp Urbino, nhưng với nữ sinh viên năm thứ nhất ngành Công tác xã hội trường Đại học Tổng hợp Calabria (miền Nam Italy) Phạm Thảo Ly và nhóm bạn trẻ Việt Nam khác đang theo học ngành Truyền thông cũng tại thành phố này, có lẽ đây là lần đầu họ được biết thế nào là mưa tuyết.

Tản mạn từ nơi “trắng đất, trắng trời bông tuyết bay” - 1
Tản mạn từ nơi “trắng đất, trắng trời bông tuyết bay” - 2
Tản mạn từ nơi “trắng đất, trắng trời bông tuyết bay” - 3

Thảo Ly và các bạn chào đón mưa tuyết ở Calabria, Italy

Những tấm hình tuyết trắng được Thảo Ly gửi ngay về Hà Nội chia sẻ và cũng là để họa cùng bài thơ mới nhất về Tuyết của bố (cựu sinh viên dự bị ở Erevan, Armenia. Sau đó học tiếp 5 năm ngành luật tại Kisinhov, Moldavia).

Tuyết muộn

Khắp Âu- Mỹ

Mùa đông này tuyết muộn

Nữ hoàng áo trắng chưa về

Lòng người lo âu

Mùa tới sẽ ra sao?

Đồng nho heo hắt

Lúa mì quắt queo…?

Nàng Tuyết ào đến

Cả xứ sở mừng vui

Đôi má cô gái ửng hồng

Ánh mắt chàng trai long lanh

Cụ ông, cụ bà gật gù:

Lúa mì sẽ trĩu hạt

Nho mọng nước

Hạt hướng dương chắc mẩy

Trái táo lung linh thơm ngọt

Mùa màng hẳn sẽ bội thu!

Tản mạn từ nơi “trắng đất, trắng trời bông tuyết bay” - 4
Tản mạn từ nơi “trắng đất, trắng trời bông tuyết bay” - 5

Tuyết của ngày xưa thời cha và các bạn lội tuyết đi học ở Erevan, Armenia.

(Thời gian vừa qua các bạn tôi ở nước ngoài lo lắng về một mùa đông không có tuyết. Ai nấy đều chờ mong... Cuối cùng Nàng Tuyết đã về!)

Hữu Nghị Phạm, Phạm Thảo Ly (từ Calabria)

2/. Tuyết "tươi":

Lại âm độ, lại tuyết rơi như hoa, như bông khắp mọi nơi ở thành phố nhỏ Erlangen của nước Đức đã gắn bó với tôi lâu nay.

Không chỉ là khắp khoảng không gian mênh mông tuyết trắng ngần mà cả trên khung cửa, trên ô tô, xe đạp, trên ban công nhà bé Thuỳ An, tuyết đậu lại trên cành lá tạo nên những bụi cây phía dưới là lá vẫn giữ được màu xanh hôm qua, mà phía trên đã bung nở toàn hoa trắng tinh khôi...

Tản mạn từ nơi “trắng đất, trắng trời bông tuyết bay” - 6
Tản mạn từ nơi “trắng đất, trắng trời bông tuyết bay” - 7
Tản mạn từ nơi “trắng đất, trắng trời bông tuyết bay” - 8
Tản mạn từ nơi “trắng đất, trắng trời bông tuyết bay” - 9

Cả thành phố chỗ nào cũng tuyết trắng bay bay như hòa vào trong gió thành những bản nhạc, vần thơ màu trắng giữa đất trời...

Đi trong mưa tuyết, trong giá lạnh âm 2 độ, mà chợt thấy vui, vì có lẽ đây là đợt mưa tuyết chào tôi sắp rời nơi này để trở lại với Hà Nội yêu dấu...

Thanh Thuy Tran (từ Erlangen, CHLB Đức)

3/. Món quà mùa Đông

Kì nghỉ chớp nhoáng ngay đầu tháng 1/2016 là dấu ấn đặc biệt bởi vì vào mùa lạnh giá nhất trong năm này 2 vợ chồng tôi chưa từng có ý định đi đâu. Vả lại cái hướng Bắc Moravia thuộc công quốc Silesie xưa (Cz Slezko) đã quá quen thuộc, tưởng chừng chẳng còn chi khám phá…

Song như nhà báo Trương Quang Ngoc từng viết: Suy nghĩ ở đây thực ra là suy nghĩ đến nhau, suy nghĩ về nhau.

Tản mạn từ nơi “trắng đất, trắng trời bông tuyết bay” - 10

Phố nhỏ, nhà tôi ở đó...

Thế nên đêm giáng sinh con trai út tặng cha mẹ cái voucher wellness trọn gói 3 ngày 2 đêm ở Petrovice hẻo lánh, cách biên giới Balan 100m, chúng tôi chẳng ngần ngừ, quyết đi luôn cũng bởi sức hấp dẫn của cái gói ấm áp: sauna (tắm hơi), hydromasager (xoa bóp nước phun), warmoswiming (bơi nước ấm)...

Tản mạn từ nơi “trắng đất, trắng trời bông tuyết bay” - 11
Tản mạn từ nơi “trắng đất, trắng trời bông tuyết bay” - 12

Tuyết phủ kín đường sá, chỉ lộ ra những vệt bánh xe.

Giữa băng tuyết -13 độ C thật thú vị khi được bước vào lâu đài cổ cải tạo thành hotel 2 tầng với 14 phòng xinh xắn, ấm áp. Tất cả tiện nghi vật lý trị liệu tùy nghi sử dụng trong gói đã mua, tuy nhiên chỉ có bữa sáng và bữa tối (để giảm cân!) Thật lạ!

Sáng sớm trời còn tối, chuông nhà thờ đối diện vang hai hồi gọi con chiên đi bộ, đi xe từ các làng lân cận đổ tới. Hoá ra ở đây có cả dân Balan bên kia sang dự lễ.

Qua sân nhà thờ chỉ cách 50m có 1 container gỗ im lìm, đó là "di tích" trạm Hải quan đường biên. Phía đối diện có một ngôi nhà nhỏ ở bên Czech, nhưng garage để xe thì lại nằm ở bên Balan, con đường xuống xe vào nhà là... đường biên cong cong. Thật hòa bình và hữu nghị!

Tản mạn từ nơi “trắng đất, trắng trời bông tuyết bay” - 13

Không thể đi tiếp, đành dừng xe tiếp nước chống đông

Tản mạn từ nơi “trắng đất, trắng trời bông tuyết bay” - 14

Nhà thờ nghiêng.

Trưa nước làm mát máy xe đóng băng, tranh thủ nghỉ, tiếp nước chống đông frydek vào két nước… Tài xế tôi xoa tay, tháo găng làm vài kiểu ảnh một ngôi nhà thờ Czech trơ trọi giữa vùng tuyết trắng, nghiêng lệnh. Tuy bỏ hoang (dường như chờ lún) song được bảo quản, sơn vôi rất chu đáo, sạch bong, không hề có hàng rào bảo vệ. Thêm một chuyện lạ thú vị!

Tran Jan, Bich Hong Pham (từ Ostrava, CH Czech)