Người Việt ở Đức kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4

(Dân trí) - Luôn nhớ về Tổ quốc cùng với Tết và Quốc khánh 2/9 thì ngày 30/4 rất được người Việt ở Đức coi trọng. Riêng đối với bà con ở vùng nam Thüringen, thì ngày 30/4 hàng năm đã trở thành ngày hội.


Người Việt ở Đức kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4 - 1
Những tà áo dài trong ngày kỷ niệm 30/4 tại Meiningen (Đức)

 

Không khí vui vẻ phấn khởi tràn ngập vì rất ít khi tất cả người lớn và  trẻ em được gặp nhau. Hệ thống phóng thanh hiện đại, từ sớm đã hát bài ca cách mạng, chiếu phim chiến thắng B52 trong tháng 12 ngày đêm ở thủ đô Hà Nội, làm rộn rịp cả hội trường rộng lớn. Bên ngoài các bà, các cô bận rộn tấp nập chuẩn bị các món ăn dân tộc.

 

Mở đầu vị chi hội trưởng khu vực, phát biểu ý nghĩa to lớn ngày thống nhất đất nước, kết thúc mấy chục năm chiến tranh đầy gian khổ, đầy hy sinh và chiến thắng rực rỡ. “Ngoài những người đã hy sinh vì đất nước mà chúng ta không bao giờ quên thì hiện tại còn những người anh, người chị đã tham gia bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương mà họ  may mắn còn trở về với chúng ta, đó là nhũng cựu chiến binh đang sống với chúng ta. Họ không những là một quân nhân Việt Nam, một anh bộ đội giải phóng quân của ngày hôm qua mà hôm nay họ vẫn âm thầm cùng với chúng ta lao động, sinh sống và xây dựng một cộng đồng tại hải ngoại này”, chi hội trưởng phát biểu.

 

“Chúng ta vô cùng cám ơn, cám ơn nhưng gì họ đã mất mát cho chúng ta, cho tương lai con em chúng ta. Cái ơn đó chung ta không có gì để đền đáp được, nó không phải là những đồng tiền để mà chia, không phải gánh nặng để mà san sẻ mà chúng ta chỉ biết để trong lương tâm của chính chúng ta những gì thiêng liêng nhất dành cho họ.

 

Đại diện cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại mà đặc biệt là khu vực chúng ta tại Meiningen và vùng phụ cận chúng tôi thật sự hãnh diện và cám ơn, ngàn lần cám ơn, vạn vạn lần cám ơn. Các bậc cha mẹ, anh chị, các cô, các chú các bác, những người đã hy sinh xương máu của mình để cho chúng ta có được cuộc sống tươi đẹp ngày hôm nay”.
 
 
Người Việt ở Đức kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4 - 2

Người dân Việt Nam đang sống ở Đức gặp gỡ nhau trong ngày mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

 

Có mặt tại buổi lễ, đai biểu cho chính quyền nước Đức phát biểu, bà nói trước kia khi cuộc chiến tranh ở VN, bà cùng các bạn đã tích cực quyên góp ủng hộ VN. Đến nay, bà rất mừng vì thấy VN ngày càng đổi mới, người Viêt làm ăn kinh tế tốt, bà vui mừng vì Cộng đồng người Việt ở đây: Đoàn kết chan hòa với địa phương, góp phần làm phong phú nền văn hóa Đức.

 

Là người cao tuổi nhất, cụ Đỗ Đăng Quý năm nay đã 76 tuổi đã trải qua những ngày gian khổ trước năm 1975 ở VN, kể lại vụ Mỹ thả bom B52 xuống tàn phá Khâm Thiên, Hà Nội cùng đợt ném bom trước đó ở An Dương, từ một khu dân cư đông đúc trở thành một vùng tang thương. Ông hướng về bà Hoa và nói: “Trong đám đổ nát đó có con tôi - cô Hoa đang ngồi đây, lúc đó ở dưới hầm chỉ cách mép hố bom có khoảng một mét.
 

Tôi sang đây vào năm 1990, khi nhiều lao động thất nghiệp khắp nước Đức, đi đâu cũng thấy lao động VN gặp muôn vàn khó khăn. Vậy mà giờ đây, sau 20 năm các cháu đã làm ăn ổn định nhiều người có cửa hàng cửa hiệu đàng hoàng ở trung tâm thành phố. Sự tiến lên của cháu Hoa cũng là sự phát triển kinh tế của người Việt ta trong vùng...”.

 

Sau những phần chia sẻ xúc động, các chương trình văn nghệ tự biên tự diễn, ngâm thơ, ca hát… buổi gặp gỡ kéo dài đến 11h đêm thì kết thúc. Và với buổi gặp gỡ đặc biệt này đã để lại cho tất cả những người có mặt một ấn tượng rất đẹp đẽ. Dù  xa đến đâu, dù ở nơi nào những  người con đất Việt luôn hướng về tổ quốc VN với  niềm tin yêu thắm thiết.

 

Mạnh Cừ
 (CTV gửi từ Đức)