Có một Việt Nam rất đặc biệt

Từ ngày 16-21/3, Tuần Văn hóa các nước nói tiếng Pháp 2015 (Francophonie 2015) diễn ra tại Hội đồng Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Pakistan (PNCA) ở Thủ đô Islamabad.

Có một Việt Nam rất đặc biệt

Đại sứ Việt Nam Nguyễn Xuân Lưu và Phu nhân cùng với các vị khách quốc tế tại Khu triển lãm Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cùng với 15 cơ quan đại diện thuộc các quốc gia thành viên Cộng đồng Pháp ngữ tham gia sự kiện này bằng các hoạt động như liên hoan phim, giới thiệu ẩm thực, triển lãm nghệ thuật...

Bộ trưởng Bộ thông tin, Phát thanh và Di sản Quốc gia Pakistan, ông Mohammad Azam đã tới dự, cắt băng khai mạc cùng Tổng Giám đốc PNCA Muhammad Naeem và các vị đại sứ, đại diện 16 cơ quan ngoại giao các nước Francophonie tại Islamabad.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ quán Việt Nam giới thiệu không gian triển lãm nghệ thuật trưng bày các bức tranh mỹ nghệ đặc sắc, một số đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo và các buổi chiếu phim tư liệu về các làng nghề truyền thống ngoại ô Hà Nội. Phần lớn khách tham quan khu triển lãm này đều khen ngợi vẻ đẹp của các bức tranh thêu tay về phố cổ Hà Nội, tranh sơn mài khảm trai về cảnh sinh hoạt làng quê Việt Nam. Đặc biệt là bức tranh hình bản đồ Việt Nam được gắn rất công phu từ hạt gạo đến phiên bản Trống Đồng tinh xảo và mô hình chiếc xe xích lô một thời gắn bó với sinh hoạt của người dân đô thị Việt Nam.

Tại các buổi chiếu phim, bên cạnh những bộ phim "hoành tráng" của Pháp, Canada, Áo, Bỉ... là câu chuyện bình dị về cuộc sống hàng ngày của những người dân ngoại ô Thủ đô Hà Nội. Những người dân làng nghề đang bươn chải cho cuộc mưu sinh hàng ngày nhưng vẫn gắng gìn giữ những ngành nghề truyền đời của làng quê mình trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ ở Việt Nam.

Theo Đ.Khải
Thế giới và Việt Nam