Chùm ảnh đẹp về tình mẫu tử của các loài động vật

T.Thủy

(Dân trí) - Tình yêu của mẹ dành cho con luôn được xem là thứ tình cảm thiêng liêng, thuần khiết nhất và tình yêu này luôn đẹp dù đối với con người hay bất kỳ loài động vật nào.

Tình mẫu tử luôn là điều thiêng liêng nhất dù đối với con người hay bất kỳ loài động vật nào. Chùm ảnh về tình mẫu tử trong thế giới tự nhiên dưới đây sẽ cho thấy những khoảnh khắc đẹp và đáng yêu của các loài động vật.

Cùng nhau cất vang tiếng hát.

Cùng nhau cất vang tiếng hát.

"Mẹ nằm yên để con massage mặt cho nào!"

Cái nhìn âu yếm.

Cái nhìn âu yếm.

Theo mẹ để hóng chuyện.

Theo mẹ để hóng chuyện.

Bình yên trong vòng tay của mẹ.

Bình yên trong vòng tay của mẹ.

Chúa tể của muôn loài, nhưng vẫn luôn âu yếm đứa con bé bỏng.

Chúa tể của muôn loài, nhưng vẫn luôn âu yếm đứa con bé bỏng.

Mẹ sẽ luôn ở bên con cho đến lúc trưởng thành.

Mẹ sẽ luôn ở bên con cho đến lúc trưởng thành.

Một cái ôm trìu mến.

Một cái ôm trìu mến.

Ngon giấc trong lòng mẹ.

Ngon giấc trong lòng mẹ.

Mẹ sẽ luôn che chở con bằng tất cả sức mạnh.

Mẹ sẽ luôn che chở con bằng tất cả sức mạnh.

Dù con có làm gì thì mẹ cũng sẽ không trách mắng.

Dù con có làm gì thì mẹ cũng sẽ không trách mắng.

Theo mẹ đi khắp mọi nơi.

Theo mẹ đi khắp mọi nơi.

Một nụ hôn tràn đầy tình cảm.

Một nụ hôn tràn đầy tình cảm.

"Mẹ thức dậy chơi cùng con nào!"

Mẹ cũng sẽ buồn khi thấy con vấp ngã.

Mẹ cũng sẽ buồn khi thấy con vấp ngã.

Mẹ sẽ luôn dang đôi cánh che chở cho các con.

Mẹ sẽ luôn dang đôi cánh che chở cho các con.

Mẹ đã ở bên cạnh con từ những giây phút đầu tiên.

Mẹ đã ở bên cạnh con từ những giây phút đầu tiên.

"Mẹ ơi, mình đi đâu thế?"

Bình yên trong lòng mẹ.

Bình yên trong lòng mẹ.

An tâm khi có mẹ ở cạnh bên.

An tâm khi có mẹ ở cạnh bên.

Tổng hợp