Thầy cô, bạn bè xót xa tiễn biệt nam sinh lớp 6 qua đời vì sốt xuất huyết
(Dân trí) - Mới làm quen với thầy cô, bạn bè hơn một tháng, nam sinh 12 tuổi ở TPHCM đã qua đời vì bệnh sốt xuất huyết.
Sáng 21/10, trước cổng Trường THCS Dĩ An, phường Dĩ An, TPHCM, thầy cô và bạn bè đứng lặng lẽ tiễn biệt em Bảo Lâm (12 tuổi), học sinh lớp 6.10 của trường.
Sáng sớm, các bạn cùng lớp đã đứng sẵn trước cổng trường để đón Bảo Lâm "ghé thăm". Dù mới quen, nhiều em không khỏi xúc động.
Một giáo viên của trường chia sẻ sự ngậm ngùi trước sự ra đi của nam sinh: “Thương con quá… Một chuyến đi còn dang dở, một tuổi đời còn quá trẻ, vậy mà con đã phải rời xa vòng tay gia đình, thầy cô và bạn bè. Mong con từ nay không còn phải chịu đau đớn.
Từ nay, sân trường vẫn còn đó, những hàng ghế thân quen vẫn còn đây, nhưng một dáng hình nhỏ bé sẽ chỉ còn trong ký ức của những người từng gặp gỡ, yêu thương con".
Nhiều phụ huynh, học sinh và thầy cô của trường cũng gửi lời chia buồn đến gia đình nam sinh.

Bạn bè đứng trước cổng trường tiễn người bạn mới quen lần cuối (Ảnh: N.T).
Theo ông Nguyễn Văn Hóa, Hiệu trưởng Trường THCS Dĩ An, Bảo Lâm là học sinh lớp 6 của trường. Em mới làm quen với bạn bè, thầy cô và ngôi trường mới hơn một tháng nay.
Trước đó, ngày 6/10, Bảo Lâm bị sốt, xuất hiện các vết đỏ trên da nên gia đình đưa em đến một bệnh viện gần nhà để điều trị. Ba ngày sau, tình trạng bệnh trở nặng, em được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM.
Theo ông Hóa, Bảo Lâm mắc sốt xuất huyết và gặp biến chứng nặng, bị suy tạng, hô hấp yếu. Em phải được hỗ trợ bằng phương pháp ECMO để duy trì sự sống, trong khi hy vọng hồi phục rất mong manh.
Trước tình trạng nguy kịch của con, gia đình phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là gánh nặng chi phí điều trị và chăm sóc nên ông Nguyễn Văn Hóa đã viết thư ngỏ kêu gọi phụ huynh, thầy cô, cán bộ, nhân viên, học sinh và cộng đồng chung tay hỗ trợ.
Theo ông, nhà trường đã kêu gọi được một khoản chi phí khá lớn để hỗ trợ em điều trị trong điều kiện tốt nhất.
Tuy nhiên, dù được tích cực điều trị, em vẫn không qua khỏi.
Sự ra đi của Bảo Lâm để lại niềm tiếc thương cho gia đình, thầy cô và bạn bè. Em mới bắt đầu hành trình ở ngôi trường mới, chưa có nhiều thời gian để gắn bó, nhưng sự hiện diện ngắn ngủi ấy vẫn để lại nỗi buồn sâu sắc trong lòng những người ở lại.
Sáng nay, thầy cô và bạn bè đứng trước cổng trường tiễn em đoạn đường cuối. Một lời chào tạm biệt quá sớm dành cho cậu học trò mới 12 tuổi.