Nữ thủ khoa khối B00: "Em muốn hét thật to nhưng đang đau họng"
(Dân trí) - Trong căn nhà nhỏ ở Hà Tĩnh, Hoài Thu vỡ òa khi trở thành thủ khoa khối B00 của tỉnh, á khoa toàn quốc. Nữ sinh quyết tâm theo đuổi ngành y với ước mơ trở thành bác sĩ.
Với tổng điểm 29,75 (toán 10, hóa học 10, sinh học 9,75), Lê Thị Hoài Thu, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cẩm Bình (Hà Tĩnh), trở thành thủ khoa khối B00 của tỉnh và á khoa khối B00 toàn quốc.
Niềm vui vỡ òa trong căn nhà nhỏ
Từ 6h ngày 1/7, Hoài Thu đã thức dậy, liên tục làm mới trang tra cứu điểm thi. Dù tự chấm đáp án và dự đoán mình đạt điểm cao, nữ sinh vẫn không tin khi thấy tên ở vị trí thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh.
"Em phải xem đi xem lại kết quả nhiều lần mới dám tin đó là sự thật. Em muốn hét thật to nhưng không được vì đang đau họng", Thu cười nói.

Hoài Thu đón niềm vui bên ông bà nội (Ảnh: Dương Nguyên).
Niềm vui của Hoài Thu diễn ra trong căn nhà nhỏ ở thôn Cẩm Thành, xã Cẩm Bình. Bố mẹ em hiện làm công nhân tại nhà máy sản xuất ô tô điện ở phường Vũng Áng, cách nhà khoảng 50km nên không có mặt khi con tra cứu điểm.
"Em gọi cho mẹ đầu tiên nhưng mẹ đang làm nên không nghe máy. Một lúc sau mẹ gọi lại. Khi biết điểm, mẹ rất vui", Thu kể.
Suốt buổi sáng, ông bà nội cùng nhiều người thân, hàng xóm liên tục đến chúc mừng cô học trò vừa mang về niềm tự hào cho quê hương.

Hoài Thu từng tham gia Chương trình Đường lên đỉnh Olympia vào năm lớp 11 (Ảnh: Chụp màn hình VTV).
Gia đình Thu có hai chị em, kinh tế không mấy khá giả. Trước đây bố mẹ làm nông, khoảng một năm nay chuyển sang làm công nhân để có thêm thu nhập. Theo Hoài Thu, bố mẹ luôn động viên, tạo điều kiện học tập nhưng chưa bao giờ gây áp lực về điểm số.
Niềm yêu thích các môn khoa học tự nhiên đến với Hoài Thu từ khá sớm. Từ lớp 8, em được chọn vào đội tuyển Hóa học và liên tục đạt nhiều thành tích nổi bật như giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học lớp 9, giải Ba học sinh giỏi tỉnh lớp 10 và giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học năm lớp 12.
Năm lớp 11, Thu còn đại diện học sinh toàn trường tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Theo nữ sinh, việc được gặp gỡ nhiều bạn học giỏi đã tiếp thêm động lực để bản thân nỗ lực hơn.
"Em đặt mục tiêu vào Đại học Y Hà Nội sau khi xem clip gọi tên chuyên ngành"
Hoài Thu cho biết bí quyết học tập không nằm ở việc thức khuya hay học quá sức. "Em luôn cố gắng giữ sức khỏe, không thức quá khuya và không tạo áp lực cho bản thân. Buổi sáng em thường dậy sớm để ôn bài", Thu bật mí.
Toán từng là môn Thu học chưa tốt bằng hóa học và sinh học. Do đó, Thu dành nhiều thời gian luyện đề để cải thiện. Với hóa học, nữ sinh thường xem các thí nghiệm để hiểu bản chất, làm nhiều đề của các địa phương, trao đổi với bạn bè và nhờ thầy cô giải đáp những phần còn vướng mắc.
"Đến giai đoạn nước rút, em tập trung hoàn thành bài trên lớp rồi về nhà xem lại những nội dung chưa chắc", Thu kể.

Hoài Thu ước mơ làm bác sĩ đa khoa (Ảnh: Dương Nguyên).
Hoài Thu chia sẻ thêm em ước mơ làm bác sĩ và động lực ấy cũng bắt nguồn từ chính gia đình. "Chứng kiến ông bà tuổi cao, ốm đau, em muốn học ngành y để có thể chăm sóc người thân và giúp đỡ nhiều bệnh nhân", Hoài Thu tâm sự.
Đến lớp 12, sau khi tìm hiểu kỹ hơn về nghề, nữ sinh càng quyết tâm theo đuổi mục tiêu. Vào tháng 9/2025, clip ghi lại buổi lễ chọn chuyên ngành nội trú của sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội "bùng nổ" mạng xã hội càng tiếp thêm động lực cho em. "Em rất ngưỡng mộ các anh chị và đặt mục tiêu đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội, ngành Bác sĩ đa khoa", Hoài Thu chia sẻ.
Với số điểm 29,75, Thu dự định đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội để hiện thực hóa ước mơ. "Em muốn trở thành một bác sĩ giỏi, có chuyên môn và tay nghề cao để cứu chữa được nhiều người", Thu nói.
Hoài Thu cho biết sự đồng hành của thầy cô, gia đình và bạn bè là động lực lớn nhất trong suốt chặng đường ôn thi. Vì vậy, điều nữ sinh muốn làm sau khi biết kết quả là gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã luôn tin tưởng, động viên và hỗ trợ mình.
Theo cô Đào Thị Phương Lan, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình, Hoài Thu là học sinh toàn diện, giàu ý chí, có tinh thần tự học cao. Dù gia đình còn nhiều khó khăn, em luôn nhận được sự đồng hành của bố mẹ và không ngừng nỗ lực để đạt thành tích xuất sắc.
"Thành tích hôm nay là kết quả xứng đáng cho sự cố gắng bền bỉ của Hoài Thu trong suốt những năm học phổ thông", cô Lan nói.





