Nhật ký tình nguyện của sinh viên BUV

Sau gần 1 tháng gấp rút chuẩn bị, lên kế hoạch, kêu gọi tài trợ, cuối tuần vừa qua, gần 20 bạn sinh viên cùng giảng viên của trường Đại học Anh quốc Việt Nam - British University Vietnam (BUV) đã tới thành phố Thái Nguyên thực hiện dự án tình nguyện “Mặt trời bé con 2013”.

Dự án thực hiện tại 2 điểm trường Lũng Luông và Lũng Cà, tỉnh Thái Nguyên mặc dù mùa thi đang đến rất gần.

Xe lăn bánh vào 6h chiều, đường đi khá dài, Cường và Bách đã đứng ra tổ chức các trò chơi trên xe để “hâm nóng” không khí và giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Chuyến đi này cũng là dịp để cho chúng tôi, những sinh viên đến từ những lớp học khác nhau, khóa trước khóa sau có cơ hội làm quen và kết bạn. Những những tiếng cười rộn rã khiến thời gian trôi nhanh hơn, chẳng mấy chốc cả đoàn đã đến điểm nghỉ ngơi tại thành phố Thái Nguyên. Vậy mà đồng hồ cũng đã chỉ 12h đêm.

Sinh viên BUV đi tình nguyện tại Lũng Cuông - Lũng Cà - Thái Nguyên.

Sinh viên BUV đi tình nguyện tại Lũng Cuông - Lũng Cà - Thái Nguyên.

Tại đây, đoàn sinh viên và giáo viên của British University Vietnam (BUV) chúng tôi được các thầy cô và người dân thành phố Thái Nguyên đón tiếp rất nhiệt tình dù lúc ấy trời đã về khuya, mọi người nhanh chóng bê dỡ đồ đạc và về phòng nghỉ ngơi để giữ sức cho ngày hôm sau - Tết thiếu nhi, mùng 1 tháng 6.

Chuông đồng hồ điểm 4h sáng, mọi người đều cố gắng tỉnh dậy chuẩn bị đồ đạc cá nhân thật nhanh mặc dù còn thấm mệt, 5h, chuyến đi tới vùng sâu vùng xa Lũng Cà và Lũng Luông bắt đầu. Đúng là “có thức đêm mới biết đêm dài”, đoàn tình nguyện viên thật sự chưa bao giờ trải qua một chuyến đi nào đầy những trải nghiệm ý nghĩa và thú vị như chuyến đi này. Đường đi dốc, toàn đá và hiểm trở, lại vừa trải qua trận sạt lở đất nghiêm trọng khiến đường lên Lũng Cà - Lũng Luông càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Gần 16km đường đồi núi, cả đoàn đi bộ leo dốc và dường như ai cũng mệt lả, nhưng tình yêu thương chính là nội lực giúp mỗi thành viên trong đoàn bước tiếp, cuối cùng tất cả chúng tôi cũng đến nơi. Ai nấy đều mệt và càng thấu hiểu hơn sự khó khăn của các em học sinh nơi đây.

Chặng đường giảng viên và sinh viên BUV đã đi qua để đến được Lũng Luông - Lũng Cà - Thái Nguyên.

Chặng đường giảng viên và sinh viên BUV đã đi qua để đến được Lũng Luông - Lũng Cà - Thái Nguyên.

Ở Thượng Nung có 2 bản, Lũng Luông và Lũng Cà, nên cả đoàn chia làm 2 nhóm đến từng nơi phát quà và học bổng cho các em học sinh. Tại mỗi điểm, các thành viên trong nhóm đã chuẩn bị sẵn các chương trình ca hát, trò chơi có thưởng để chung vui cùng các em trong ngày Tết thiếu nhi 1- 6. Ngoài ra, đoàn còn dành riêng học bổng để dành tặng những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, và nhiều phần quà bánh cho tất cả các em học sinh còn lại. Các bậc phụ huynh và cô giáo ai nấy đều vui, phấn khởi và trợ giúp đoàn tình nguyện viên rất nhiệt tình.

Sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, tạm chia tay bản nghèo cũng những em học sinh bé nhỏ, đoàn ra về tới điểm tập kết để nghỉ ngơi, lúc ấy cũng đã gần 12h trưa. Xe bắt đầu lăn bánh về Hà Nội lúc 3h chiều trong niềm vui hân hoan hạnh phúc của sinh viên và giảng viên BUV. Chuyến đi dù vất vả, mệt mỏi, nhưng đã để lại trong mỗi người chúng tôi những kỷ niệm khó quên,từ những niềm vui nho nhỏ đếnkinh nghiệm thực hiện dự án tình nguyện mà không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể trải nghiệm được trong cuộc sống đô thị.

Bạn Phạm Minh Yến, sinh viên năm 2 ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, chia sẻ sau chuyến đi “Có người hỏi chúng tôi rằng tại sao lại có nghị lực vượt qua chặng đường gần 20km đồi núi khó khăn hiểm trở như vậy để làm tình nguyện thì câu trả lời duy nhất đó chỉ có thể là nụ cười, là niềm vui của các em nhỏ nơi đây! Nói thật là nhiều lúc muốn "say give up" khi phải nhấc từng bước chân nặng trĩu, khi mà tưởng chừng thở không ra hơi vì đuối sức nhưng không hiểu nổi vì sao không ai bảo ai chúng tôi lại đứng dậy và bước tiếp ! Mệt nhưng vui, vui vì gặp được nụ cười của các em!!!

Chúng tôi, những sinh viên của British University Vietnam sẽ tiếp tục thắp lên những ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa của tuổi trẻ đang hừng hực cháy để không chỉ chung tay hoàn thành chương trình Mặt trời bé con” thành công ngày hôm nay, mà còn nhiều nữa những con đường, những bản làng, những chuyến đi khác…

British University Vietnam - Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam

193 Bà Triệu, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: +84 4 39 740 740 / +84 936 304 968