(Dân trí) - Chiều 2/9, hàng chục nghìn người dân từ các tỉnh miền Tây, miền Đông ùn ùn đổ về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ 2/9, khiến các con đường cửa ngõ rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, người dân từ các tỉnh thành ồ ạt trở lại TPHCM làm việc khiến khu vực cửa ngõ miền Tây, bến phà Cát Lái... ùn ứ kéo dài (Ảnh: Nam Anh).

Người dân các tỉnh bắt đầu trở lại TPHCM làm việc khiến phà Cát Lái (phía bờ TP Đồng Nai) kẹt xe ở làn phương tiện ô tô kéo dài hơn 3km (Ảnh: Nam Anh).

Dòng xe xếp hàng kéo dài ở khu vực xuống phà Cát Lái (phía bờ TP Đồng Nai) (Ảnh: Nam Anh).


Người dân ai cũng đồ đạc lỉnh kỉnh trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 5 ngày (Ảnh: Nam Anh).

Đại diện phà Cát Lái cho biết, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 này, đơn vị đã tăng cường hết nhân lực và phà để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân (Ảnh: Nam Anh).

Di chuyển quãng đường dài khiến người lớn và trẻ nhỏ khá mệt mỏi, vật vờ trên xe máy (Ảnh: Nam Anh).

"Tôi tranh thủ lên thành phố sớm để ngày mai đi làm, biết sẽ đông xe nhưng không nghĩ kẹt nặng đến vậy", anh Hoàng (34 tuổi) cho biết (Ảnh: Nam Anh).

Người dân tranh thủ tiếp nước trong lúc đợi lên phà di chuyển về TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Nhiều thú cưng cũng theo chủ trở lại thành phố để mưu sinh sau kỳ nghỉ lễ (Ảnh: Nam Anh).

Nhiều người dân sống cạnh khu vực phà Cát Lái tranh thủ mang nước ra bán cho người dân trở lại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Phà Cát Lái - cửa ngõ phía Đông của TPHCM cứ mỗi dịp lễ, Tết đều là nỗi ám ảnh của người dân khi di chuyển qua đây vì thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe (Ảnh: Nam Anh).

Dòng xe ùn ứ kéo dài trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Bình Chánh cũ, hướng từ các tỉnh miền Tây về TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Từ 16h, dòng người và xe nối đuôi nhau kéo dài hàng km tại cửa ngõ phía Tây TPHCM để trở lại thành phố sau 5 ngày nghỉ lễ (Ảnh: Bảo Quyên).

Người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại TPHCM làm việc, trên xe mang theo đủ loại thực phẩm từ quê nhà như: gà, dừa, mít...(Ảnh: Bảo Quyên).

Nhiều em nhỏ mệt mỏi, ngủ gật trên xe máy cùng cha mẹ trong hành trình di chuyển kéo dài nhiều giờ đồng hồ (Ảnh: Bảo Quyên).

"Tôi đặt xe từ 2 hôm trước, xuất phát từ Đồng Tháp vào lúc 11h và đến bến xe miền Tây lúc 17h, đường có ùn tắc đôi chút nhưng không quá khó để di chuyển", anh Hữu Triết chia sẻ (Ảnh: Bảo Quyên).

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông tại các nút giao trọng điểm (Ảnh: Bảo Quyên).

Càng về tối, lượng phương tiện tại các cửa ngõ TPHCM càng tăng, giao thông trở nên đông đúc hơn (Ảnh: Bảo Quyên).










