Cần Thơ:

Nháo nhào tìm chỗ gửi con ngày hè

(Dân trí) - Trong những ngày cuối tháng 5, các trường học ở Cần Thơ đều đã tổng kết năm học. Các bậc phụ huynh đang chạy đôn chạy đáo tìm chỗ gửi trẻ. Vấn đề "nóng" của không ít gia đình là sắp xếp công việc thế nào để có thời gian chăm sóc con em.

Nháo nhào tìm chỗ gửi con những ngày hè (nội dung có vẻ hợp mục GD hơn, chị Thương xem giúp em nhé)
Nhà sách là giải phải tạm thời để các bé "trú chân" trong những trong những ngày hè khi mẹ các bé chưa tìm được chỗ gửi.

Chạy đua tìm chỗ gửi con

“Cái bà già ở dưới quê đâu rồi, em gọi có thấu không, người ta có nhận lời không, sao giờ này không thấy. Sáng nay anh bận họp sớm. Em tự mà kiếm nơi gửi con đi nhé”! Mới 5h sáng giọng gằn của ông hàng xóm len lỏi qua làm nhà tôi cũng thức giấc.

Anh chị hàng xóm ít khi lớn tiếng với nhau, chị làm y sỹ, còn anh làm kỹ sư ở một công ty thép. Anh chị có cô con gái 4 tuổi. Ông bà nội, ngoại đều ở xa, khi bé Vy (con anh chị) còn nhỏ thì thuê người giúp việc, đến tuổi đi nhà trẻ thì anh chị đưa đến trường nên không còn người giúp việc.

Chị hàng xóm cho biết, ngày thường thì không sao ngày lễ, Tết hay hè là cả “vấn đề” đối với chị. “Bé Vy nghỉ hè đã một tuần nay mà chưa tìm được chỗ gửi, cũng không tìm được người giúp việc nên anh chị cứ thay phiên nhau, hôm thì anh nghĩ, hôm thì bé Vy theo mẹ đến cơ quan. Nhưng hôm nay, mới sớm chị nói nhỏ với anh, anh trông con dùm em một hôm nữa, từ ngày mai trở đi em sẽ lo hết, thế là anh bừng bừng la lên vậy đó em”.

Chị Châu, ở Cái Răng, Cần Thơ thì đỡ hơn, chị cho biết hai cậu con trai của chị đã lớn, thằng anh lớp 4, thằng em lớp 2, “sáng nào cũng thế chị cho hai đứa ăn sáng xong rồi “thẩy” chúng vào nhà sách đến trưa lại đón đi ăn. Ăn xong về nhà ngủ một giấc rồi chiều lại tiếp tục. Cũng may 2 thằng con chị mê sách nên cho chúng vào đó vừa mát mẻ và yên tâm hơn. Chị đang chạy đôn chạy đáo tìm chỗ cho con học hè mà chưa ra”, chị Châu nói.

Những ngày này các nhà sách ở Cần Thơ đông nghẹt độc giả nhí
Những ngày này các nhà sách ở Cần Thơ đông nghẹt độc giả nhí
Những ngày này, các nhà sách ở Cần Thơ đông nghẹt độc giả "nhí".

Còn chị Hạnh Nguyên cũng ở Ninh Kiều thì cho biết:"Con em được 2 tuổi rưỡi, đang học trường tư, nhưng trường cho các cháu và cô giáo nghỉ "xả hơi" tròn hai tuần rồi mới vào học hè tiếp. Ông bà thì ở xa, trong khi vợ chồng không thể nghỉ ngần ấy thời gian để chỉ trông con. Không những chỉ có hai tuần đầu hè sắp tới, cuối hè trường của con em cũng được nghỉ thêm một khoảng thời gian nửa tháng mới vào năm học mới. Bây giờ đang chạy nhốn nháo tìm nơi gửi không ra.

Anh Trần Quốc Trung thì cho biết, cả tuần nay con anh gửi chú bảo vệ của cơ quan rồi, phải đợi thêm 2 tuần nữa mới bắt đầu học hè. “Nếu cứ đà này chắc thời gian tới thằng cu con sẽ... nghiện cà phê, thuốc lá quá! Nó đi theo ông bảo vệ mà ổng cứ những món đó làm tù tì rồi còn dụ nó uống mới khổ chứ. Bây giờ tối về nhà nó còn kêu mẹ nó pha cà phê cho nó uống nữa kìa. Biết là gửi chú bảo vệ sẽ không ổn nhưng còn cách nào khác đâu”, anh Trung than thở.

"Có người giữ là tốt, giá bao nhiêu cũng được!"

Nắm được nhu cầu gửi con trong những ngày nghỉ hè của các bậc phụ huynh ở Cần Thơ, Trường THPT Thái Bình Dương đã "nhanh tay" nhận giữ trẻ mầm non trong những ngày hè. Ngày thường mỗi lớp có 4 cô, trong đó 2 cô bảo mẫu, một cô chủ nhiệm và một cô người nước ngoài dạy tiếng Anh, học phí 3.500.000đ/tháng. Nhưng học hè chỉ có cô chủ nhiệm và một cô bảo mẫu, không có cô người nước ngoài, giá mỗi ngày học là 150 ngàn đồng (cao hơn ngày thường) nhưng số lượng học sinh đăng ký học đến thời điểm này là hơn 70% so với ngày học chính khóa.

Các em học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường THPT Thái Bình Dương trong những ngày hè
Các em học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường THPT Thái Bình Dương trong những ngày hè.

Chị Trang - mẹ của một học sinh có con học ở đây cho biết: "Mình tất bật suốt ngày với công việc, ít có thời gian gần gũi để chăm sóc con một cách ổn thoả. Dẫu biết con chưa có nhu cầu học thêm vào những ngày hè, nhưng nếu không cho con học hè thì ai giữ con mình? Còn giá cả có thể cao hơn một chút, nhưng học hè cũng không bao lâu. Nhà trường tổ chức giữ dùm là tốt lắm rồi".

Cũng theo chị Trang, các khóa học hè tiếng Anh cho trẻ em hoặc lớp học năng khiếu luôn đông hơn những thời điểm khác trong năm bởi nó cũng đồng nghĩa với việc là nơi giữ trẻ trong những ngày nghĩ hè.

Thầy Huỳnh Bảo Quốc - hiệu trưởng Trường THPT Thái Bình Dương cho biết: Vẫn biết cô và trò “làm việc” cả năm rồi, cần nghỉ “xả hơi” mấy bữa nhưng thấy nhu cầu của phụ huynh là thiết yếu và chính đáng nên nhà trường cũng động viên tinh thần các cô hãy vì học sinh thân yêu cố gắng đến lớp để hỗ trợ phụ huynh trong những ngày hè bận rộn.

Cũng theo thầy Quốc, trong dịp hè này đối với bậc mầm non, nhà trường sẽ cho các cháu vui học tiếng Anh với những vần điệu, bài hát và trò chơi và thực tập làm đồ vật trang trí lớp học. Còn học sinh tiểu học sẽ được vui học tiếng Anh thông qua bài hát, trò chơi, và khám phá môn khoa học bằng tiếng Anh.

Với học sinh cấp THCS & THPT, nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động học tập, sinh hoạt, vui chơi bằng tiếng Anh nhằm phát huy khả năng nói tự tin qua các hình thức như đóng vai, thuyết trình, thảo luận cùng với những câu lạc bộ tiếng Anh. Học sinh được phát triển kỹ năng viết sáng tạo thông qua hình thức tự thiết kế “tập hồ sơ cá nhân”

Bên cạnh đó tổ chức hoạt động ngoại khóa như dạy các kỹ năng sống cơ bản, trải nghiệm thực tế thông qua các hoạt động: trại hè, hoạt động đội nhóm, game show… Các lớp bồi dưỡng năng khiếu, hoạt động thể dục thể thao (bơi lội, bóng đá, cầu lông…), dạy đàn piano - organ, khiêu vũ, nhảy hiện đại, hội họa và điêu khắc…

Phạm Tâm