Xôn xao vụ bạo lực học đường ở trường quốc tế học phí 600 triệu đồng/năm

Huy Khánh

(Dân trí) - Việc một nhóm nữ sinh ẩu đả, gây thương tích lẫn nhau khiến cho phụ huynh vô cùng bức xúc. Phụ huynh nói rằng với mức học phí đắt đỏ, họ mong muốn con cái có được môi trường giáo dục lành mạnh hơn.

Mạng xã hội đang xôn xao về một vụ bạo lực học đường xảy ra giữa các học sinh của một ngôi trường quốc tế tại TPHCM. Phụ huynh của một trong 5 nữ sinh góp mặt trong cuộc ẩu đả lên tiếng gay gắt, yêu cầu nhà trường có trách nhiệm giải quyết ngọn ngành vụ bạo lực học đường, bởi người mẹ này cho rằng con mình bị bạn đánh.

Vụ việc được dư luận quan tâm sau khi người mẹ này sử dụng mạng xã hội để lan truyền thông tin. Theo người mẹ này nói, con gái chị đã bị thương tích sau cuộc ẩu đả với bạn học, vì vậy chị muốn nhà trường có biện pháp xử lý.

Xôn xao vụ bạo lực học đường ở trường quốc tế học phí 600 triệu đồng/năm - 1

Mẹ của nữ sinh liên quan đến vụ ẩu đả (bên trái ảnh) trao đổi với đại diện nhà trường về vụ việc nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng khiến chị này bức xúc, lên mạng tố cáo. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy vậy, dường như đại diện của trường A.A nơi con gái của phụ huynh này đang theo học đã không có được câu trả lời thuyết phục. Nhà trường cho rằng chuyện học sinh đánh nhau là chuyện riêng, để cho hai bên phụ huynh tự giải quyết.

Thế nhưng, hai bên phụ huynh và học sinh đã không thể giải quyết êm thấm sau khi gặp gỡ, có cả đại diện của cơ quan công an. Thậm chí, một nữ sinh có liên quan đến vụ ẩu đả lên tiếng với thái độ thách thức: "Mày có biết tao là ai không?".

Người mẹ đơn thân tích cực lên tiếng trong vụ việc này khẳng định rằng chị không đồng ý với cách giải quyết sự việc của nhà trường, cho rằng nhà trường thiếu trách nhiệm. Chị tuyên bố: "Mình sẽ cho con nghỉ học từ hôm nay vì mình không thể để cho con mình học ở môi trường như thế được".

Xôn xao vụ bạo lực học đường ở trường quốc tế học phí 600 triệu đồng/năm - 2

Hai bên phụ huynh tranh cãi, sau đó ra về trong sự bức xúc. (Ảnh chụp màn hình)

Vị phụ huynh này cũng kể rằng chị từng mua cho con một chiếc cặp sách hàng hiệu, nhưng khi bé đi học thì bị chúng bạn trêu chọc là dùng hàng fake (giả), khiến nữ sinh chịu tổn thương. Tiếp đó là vụ việc tranh chấp chiếc ghế ngồi khi con gái chị đi dã ngoại theo chương trình của nhà trường... Ban đầu người mẹ cho rằng những chuyện trêu chọc giữa bạn bè là chuyện nhỏ. Tuy nhiên những chuyện nhỏ cuối cùng cũng đã dẫn tới bạo lực học đường.

Điều đáng nói, theo như thông tin chia sẻ từ người mẹ này, học phí của ngôi trường quốc tế này lên tới 600 triệu đồng/năm. Với mức học phí này, vị phụ huynh mong muốn con cái có được môi trường giáo dục tốt hơn.

Hiện tại, vụ việc đang thu hút rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, nhà trường cần giải quyết vụ việc thỏa đáng, ngăn chặn bạo lực học đường. Đồng thời, đa số ý kiến trên mạng ủng hộ người mẹ này làm đến cùng để bảo vệ con cái khỏi bạo lực học đường. Mặt khác, cũng có những ý kiến cho rằng không nên ủng hộ một phía khi sự việc chưa rõ ràng, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, làm trong sạch môi trường giáo dục...

Xôn xao vụ bạo lực học đường ở trường quốc tế học phí 600 triệu đồng/năm - 3

Người mẹ chia sẻ hình ảnh thương tích của các nữ sinh sau cuộc ẩu đả. (Ảnh: T.H.T)

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với nhà trường và phụ huynh học sinh có liên quan tới sự việc này nhưng chưa nhận được câu trả lời cụ thể. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả ngay khi có tin tức mới nhất.

Vấn nạn bạo lực học đường từ lâu đã là một trong những "ung nhọt" nhức nhối nhất của ngành giáo dục. Rất nhiều biện pháp đã được đưa ra để giảm thiểu, hướng tới triệt tiêu bạo lực học đường. Tuy vậy, theo thời gian, những vụ bạo lực học đường vẫn liên tục xảy ra và khiến dư luận xã hội bức xúc. Đây là thời điểm ngành giáo dục cần có những biện pháp triệt để hơn nữa để xây dựng nên một môi trường giáo dục thân thiện với mọi học sinh, để người học yên tâm tới trường.