Xuân Nghi: “Ngựa chiến” đã lên cương

(Dân trí) - Nếu cứ đột phá như đêm liveshow thứ 8 cộng với sự hỗ trợ đắc lực của Mr Đàm cơ hội cho Xuân Nghi hoàn toàn rộng mở. Sau đêm bán kết đầy ấn tượng, Xuân Nghi tựa như chú Ngựa chiến đã được lên cương chỉ chực lao về phía trước.

Không ồn ào nhưng chắc chắn

Ngay từ khi bước vào cuộc thi giọng hát Việt 2012, Xuân Nghi không phải là cái tên ồn ào dù cô gái quê miền tây này đã đi hát từ năm 5 tuổi và có một gia tài âm nhạc đáng kể.

Tại vòng thi giấu mặt với ca khúc Listen, Xuân Nghi đã chinh phục toàn bộ 4 HLV và tạo nên cuộc chiến nảy lửa. Cô gái 20 tuổi cũng được coi là một trong những điểm sáng thú vị trong tập phát sóng thứ 2 của cuộc thi này. Thậm chí, với một ca khúc có cái tôi khá lớn như Đàm Vĩnh Hưng cũng phải thốt lên: “Anh tự thấy mình may mắn vì đã nổi tiếng trước vì rơi vào thời điểm này chắc chết với em quá! Em là 1 trong những chiến binh hạng nhất của anh nếu em về đội anh. Hãy giúp anh, anh yếu đuối lắm. Anh biết chắc sự thị phạm hay hướng dẫn nó dư thừa vì em hát rất hay, anh biết cách làm em tỏa sáng”.

Và những lời hứa hẹn đó là lí do khiến Xuân Nghi quyết định bấm chọn HLV Đàm Vĩnh Hưng cho hành trình dài và đầy khó khăn phía trước.

Xuân Nghi “Ngựa chiến” đã lên cương

Nhiều người lo ngại rằng với hai đối thủ lớn như Hương Tràm và Đinh Hương, liệu Xuân Nghi có làm nên chuyện? Tất nhiên lo lắng này hoàn toàn có căn cứ và không hề thừa. Tuy nhiên, nếu nhìn vào chặng đường đã qua thì những người hâm mộ cô gái trẻ này vẫn tràn đầy hy vọng.

Với nội lực mạnh mẽ cùng bản lĩnh sân khấu Xuân Nghi không gặp nhiều chướng ngại vật trên con đường chinh phục mỗi đêm thi. Và với cô, thì khó khăn lớn nhất đó là làm sao để vượt qua được chính bản thân mình.Và thực sự Xuân Nghi đã làm được điều đó một cách chậm mà chắc, không ồn ào nhưng biết cách bứt phá đúng lúc để trở thành một trong những ứng viên cho ngôi quán quân.

Ở vòng thi đối đầu, gặp phải đối thủ lớn là Diễm My, màn song ca ca khúc When you belive của cặp đôi này đã khiến HLV Đàm Vĩnh Hưng nấc nghẹn. HLV Thu Minh đã dùng những lời ví von có cánh khi cho rằng Diễm My là Mariah Carey, và Xuân Nghi là Whitney Houston khi họ trình diễn tiết mục này.

Chính vì quá an toàn lại không tung các chiêu trò để hút khán giả nên không ít lần, cô học trò của Đàm Vĩnh Hưng đã lọt top nguy hiểm. Hơn một lần, Xuân Nghi bị lép vé trước những Đồng Lan, Ngọc Luân… và phải rơi vào vòng sing off. Nhưng cũng trong cái khó đó, cô gái trẻ này đã khẳng định bản lĩnh tuyệt vời. Điển hình là tại liveshow thứ 4 khi hát sing off ca khúc I have nothing dù gặp sự cố với mic nhưng Xuân Nghi vẫn hoàn thành bài thi khá tuyệt vời dù phần mở đầu cô bị chê là chênh, phô.

Dù khả năng hát tiếng Anh khá tốt nhưng Xuân Nghi cũng không ngại mạo hiểm khi sẵn sàng hát tiếng Việt. Điển hình tại liveshow thứ 6 ca khúc Mơ anh quay về đã giúp Xuân Nghi giành một vé đi thẳng vào vòng trong cùng hai đối thủ Đồng Lan, Ngọc Luân.

Xuân Nghi “Ngựa chiến” đã lên cương

Thế nhưng, ngoài dấu ấn Listen ở vòng giấu mặt, các tiết mục còn lại của Xuân Nghi trước liveshow thứ 8 chỉ mới dừng lại ở mức độ hay chứ chưa tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng. Và những mối lo của các fan cũng như HLV Đàm Vĩnh Hưng thực sự được hóa giải tại đêm thi có tính quyết định.

Tại đêm thi thứ 8, Xuân Nghi khiến khán giả đi từ ngỡ ngàng đến choáng ngợp khi xuất hiện trên sân khấu với chiếc váy đỏ và phần tà được phủ kín toàn bộ sân khấu.Cô rực rỡ như một diva thực thụ. Mạo hiểm chọn ca khúc kinh điển My heart will go on, ngay từ những nốt đầu tiên Xuân Nghi đã cố gắng để thoát khỏi cái bóng quá lớn của đàn chị Celine Dion. Và càng vào sâu trong bài, cách xử lí của cô gái trẻ quá tinh tế, bản lĩnh và đầy thông minh.

Em luôn biết cách điều khiển từng nốt, từng từ của bài hát theo ý của mình. Điều đó thể hiện sự thông minh và tìm tòi, sáng tạo của em” – HLV Thu Minh trầm trồ.

Và chính sự thông minh đó đã tạo nên một Xuân Nghi hoàn toàn khác khi hát ca khúc nhạc phim Titanic kinh điển này. Tất nhiên, sự so sánh với phiên bản gốc là khập khiễng nhưng Xuân Nghi đã thành công khi tạo dấu ấn riêng cho mình ở ca khúc này. Đó mới thực sự là điều đáng trân trọng. Sau liveshow 8, cái tên Xuân Nghi thực sự đã trở thành đối thủ lớn của mọi thí sinh.

Ngựa chiến đã lên cương

Ngựa chiến đã lên cương

Giống như một chú ngựa đã lên cương và chỉ biết tiến về phía trước, Xuân Nghi biết cách lấy lòng khán giả để họ bình chọn cho cô nhiều hơn.Đêm thi thứ 10 với hai thử thách Hãy mở cửa nhé tình yêu và Just Walk Away không còn là chướng ngại vật lớn. Điều bất ngờ hơn, trong đêm thi này cô đã vượt qua “cậu học trò cưng” của HLV Đàm Vĩnh Hưng khi được xướng tên là một trong hai thí sinh bước vào vòng bán kết.

Với một cuộc thi mà nếu chỉ hát hay thôi chưa đủ như giọng hát Việt, Xuân Nghi cũng biết cách khiến khán giả “choáng váng” bằng những chiêu trò hiệu quả. Và trong đêm thi quyết định, việc lựa chọn ca khúc truyền thống Mẹ yêu con đã vẽ nên một hình ảnh Xuân Nghi thật sự khác lạ.Cô ngân nga điệu hò phương Nam ngọt lịm và lập tức sau đó đưa khán giả vào một không gian âm nhạc ngọt lịm với những lời ru khi âm trầm dịu ngọt lúc cao vút mênh mang, lúc như thủ thỉ tâm tình khi lại thánh thót, nồng say. Lột xác về ngoại hình và giọng hát đã tạo nên một Xuân Nghi thật tuyệt vời và 56,9% khán giả đã nghiêng về phía cô.

Biết chọn điểm rơi, bùng nổ đúng lúc là những thế mạnh vượt trội của Xuân Nghi so với 3 thí sinh còn lại.Bên cạnh đó, việc Xuân Nghi hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ chính là sự hậu thuẫn tuyệt vời của HLV Đàm Vĩnh Hưng.

Ngựa chiến đã lên cương

Bên cạnh một lực lượng fan hùng hậu mà chỉ cần những lời hiệu triệu từ “Ông hoàng” thì rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền bình chọn cho Xuân Nghi. Sự thành công và con đường đã đi tại các vòng thi đã qua của cô học trò này đã là sự biểu hiện sinh động cho điều đó. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi đêm chung kết này, khán giả sẽ lại thấy một Xuân Nghi đầy bất ngờ như đêm bán kết. Rất có thể cô sẽ hát ca trù, hát dân gian đương đại, hát nhạc xưa, nhạc Trịnh… hay một thể loại nào đó chưa từng thể hiện như brodway…

Ngoài chuyện ca khúc và phong cách thì phần tạo hình của Xuân Nghi chắc chắn sẽ không phải lo lắng vì Mr Đàm đã là bậc thầy trên sân khấu ở khoản này.Còn nhớ, tại nhiều đêm thi trước đây chính anh đã lựa áo váy, phụ kiện, làm tóc cho các học trò của mình.Và chắc chắn, đêm chung kết này, Xuân Nghi sẽ đảm bảo “độc, lạ và chất” như chính người thầy của mình.

Mọi phát ngôn ở lúc này có thể chỉ là những dự đoán mang tính cảm quan.Tuy nhiên, với một chặng đường đã qua, với những gì đã làm được việc Xuân Nghi có đăng quang ngôi vị quán quân giọng hát Việt cũng chẳng phải là chuyện quá sốc.

Bình Yên