Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: Chưa từng nghĩ cuộc đời mình được dựng thành phim
(Dân trí) - Sau tròn một thập kỷ kể từ khoảnh khắc mang về tấm Huy chương vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam, câu chuyện của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh một lần nữa được tái hiện trên màn ảnh rộng.
Bộ phim có tên Viên đạn cuối cùng do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện, với sự hợp tác của các nhà sản xuất Hàn Quốc Yoon Jiho, Park Minchul và Lee Jun Woo. Phim quy tụ dàn diễn viên hai nước, gồm Nhan Phúc Vinh (nam chính), Jung Il Woo, Thanh Hương và Trần Việt Hoàng.
Nội dung phim không chỉ tái hiện hành trình chinh phục đỉnh cao mà còn khắc họa những góc khuất, sự hy sinh và bản lĩnh của một nhà vô địch phía sau vinh quang.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí bên lề họp báo ra mắt phim, sáng 29/6 tại Đà Nẵng, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trải lòng về cảm xúc khi trở thành nguyên mẫu trong một bộ phim điện ảnh, những nguyên tắc anh đặt ra với ê-kíp sản xuất, cùng cuộc sống, công việc sau khi khép lại sự nghiệp thi đấu.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở tuổi 52.
"Bộ phim đã phản ánh được khoảng 70-80% chặng đường của tôi"
Bộ phim "Viên đạn cuối cùng" được lấy cảm hứng từ chính cuộc đời và sự nghiệp của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Cảm xúc của anh thế nào khi đạo diễn liên hệ để dựng nên bộ phim này?
- Thực ra, ý tưởng thực hiện bộ phim được hình thành ngay sau khi tôi giành Huy chương vàng Olympic 2016. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cùng ê-kíp Hàn Quốc mong muốn hợp tác với các diễn viên Việt Nam và Hàn Quốc để thực hiện một tác phẩm truyền cảm hứng về thể thao, lấy thành tích Huy chương vàng Olympic đầu tiên của Việt Nam làm chất liệu.
Thời điểm đó, tôi thấy mọi thứ rất mới mẻ vì chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ được dựng thành phim. Tác phẩm tái hiện 30 năm theo đuổi sự nghiệp với nhiều thăng trầm của tôi, nên bản thân rất xúc động và quyết định đồng hành cùng ê-kíp.
Dự án ra mắt chậm hơn dự kiến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhưng tôi nghĩ đây vẫn là thời điểm phù hợp để bộ phim lan tỏa tinh thần thể thao, tiếp thêm động lực cho các vận động viên cũng như những người yêu thể thao.
Điện ảnh cần sáng tạo, yếu tố nghệ thuật để đảm bảo tính hấp dân. Tuy nhiên, làm phim về một nhân vật có thật đòi hỏi phải tôn trọng câu chuyện và tính cách của nhân vật. Khi làm việc với ê-kíp, anh có đặt ra nguyên tắc hay yêu cầu gì không?
- Tôi chia sẻ khá đầy đủ về cuộc sống và sự nghiệp của mình để nhà văn, biên kịch, đạo diễn có chất liệu xây dựng kịch bản.
Điện ảnh cần có yếu tố hư cấu, nhưng tôi mong mọi chi tiết vẫn giữ được tinh thần của câu chuyện thật và phản ánh đúng hình ảnh của một vận động viên bắn súng.
Điều tôi mong muốn nhất là khán giả hiểu hơn cuộc sống phía sau thành tích của một nhà vô địch Olympic. Theo tôi, bộ phim đã phản ánh được khoảng 70-80% chặng đường của mình.

Hoàng Xuân Vinh trò chuyện với phóng viên Dân trí.
Anh vừa là một xạ thủ, vừa là một người lính. Khi đời tư của mình được đưa lên màn ảnh, anh có băn khoăn gì không?
- Trước khi thực hiện bộ phim, tôi đã xin phép đơn vị quản lý và nhận được sự đồng ý.
Bản thân tin ê-kíp luôn tôn trọng nhân vật có thật. Việc lồng ghép vào đó những câu chuyện tình cảm, gia đình hay các mối quan hệ xung quanh tôi thấy không ảnh hưởng gì.
Tôi không phải là diễn viên, nhưng thông qua câu chuyện mà nhà văn, biên kịch viết, tôi cho rằng nó vừa vặn với suy nghĩ chung của cộng đồng.
Những chi tiết hư cấu nếu có thì cũng chỉ để tạo điểm nhấn hơn cho cộng đồng thể thao Việt Nam, để thấy được tinh thần, ý chí và khát vọng vươn lên của vận động viên khi phấn đấu đạt danh hiệu cao quý tầm châu lục và thế giới. Tôi thấy đó vừa là một kỷ niệm đẹp, vừa là cách để lại hình ảnh tốt trong lòng công chúng.
Trong quá trình quay phim, tôi có đến phim trường một vài buổi nhưng không thể theo sát vì công việc. Qua quan sát, tôi thấy ê-kíp làm việc rất chuyên nghiệp, đặc biệt chú trọng các chi tiết chuyên môn của môn bắn súng.
Đảm nhận vai chính, hoá thân xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trên màn ảnh là diễn viên Nhan Phúc Vinh. Anh nói gì về lựa chọn này?
- Tôi thấy Nhan Phúc Vinh có ngoại hình và thần thái khá phù hợp với nhân vật. Tôi cũng chia sẻ khá nhiều chi tiết chuyên môn để bạn ấy chuẩn bị cho vai diễn. Còn thể hiện thành công đến đâu thì bản thân nghĩ khán giả sẽ là người đánh giá khách quan nhất.

Từ trái qua phải: Diễn viên Trần Việt Hoàng, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, diễn viên Thanh Hương, Nhan Phúc Vinh và đạo diễn Đinh Tuấn Vũ tại sự kiện họp báo ra mắt phim.
Cuộc sống nhiều thay đổi 10 năm sau chức vô địch Olympic
Nhiều người hình dung xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là một người lính nghiêm nghị, ít nói. Anh có nghĩ mình khác với hình ảnh đó?
- Tôi sống khá hòa đồng nhưng không phải người quá sôi nổi. Có lẽ đặc thù nghề nghiệp đã tạo cho tôi sự điềm tĩnh và ít nói hơn. Thậm chí, trước đây tôi là người khá cục tính, thẳng thắn.
Mọi người thường nhận xét tôi gần gũi nhưng trầm tính, và tôi nghĩ đó là điều rất tự nhiên sau nhiều năm gắn bó với môn bắn súng.
Tròn 10 năm sau chức vô địch Olympic, công việc và cuộc sống của anh Hoàng Xuân Vinh có gì thay đổi?
- Sau Olympic 2016, cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi. Hiện tôi công tác tại đội bắn súng Quân đội, phụ trách tuyển chọn, đào tạo các vận động viên trẻ và thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn.
Thỉnh thoảng ra ngoài, vẫn có người nhận ra và dành cho tôi sự yêu mến. Tôi luôn trân trọng tình cảm của khán giả. Còn trong cuộc sống hằng ngày tôi không có thói quen mở rộng quá nhiều mối quan hệ. Điều tôi mong muốn là khi xuất hiện trước công chúng, mọi người sẽ luôn dành cho mình sự yêu mến và tôn trọng.
Với tôi, tấm Huy chương vàng Olympic giờ là một kỷ niệm đẹp, đồng thời cũng là động lực để tiếp tục cống hiến cho bắn súng Việt Nam trên cương vị huấn luyện viên, góp phần đào tạo lực lượng kế cận và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
Anh có e dè trước những lời mời quảng cáo?
- Tôi chỉ nhận lời những nhãn hàng phù hợp với hình ảnh của một vận động viên, chủ yếu liên quan đến thể thao và sức khỏe. Những lĩnh vực khác tôi thường từ chối. Ngoài ra, bản thân cũng tham gia chia sẻ tại một số trường học, cơ quan, nhưng vẫn ưu tiên công việc chuyên môn.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tự nhận ngoài đời mình là ông bố nghiêm khắc nhưng không gia trưởng.
Anh có từ chối nhiều lời mời tham dự sự kiện dù cát-xê hấp dẫn?
- Khi nhận lời tham gia sự kiện, tôi không đặt nặng vấn đề cát-xê. Điều tôi cân nhắc là công việc tại đơn vị và nội dung chương trình có phù hợp để mình tham gia chia sẻ hay không.
Vì vậy, dù nhận được khá nhiều lời mời từ doanh nghiệp, trường học hay các tổ chức, tôi cũng chỉ tham gia trong phạm vi cho phép.
Người ta thường nói “phía sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ”. Anh có thể chia sẻ về người bạn đời của mình?
- Điều đó hoàn toàn đúng và bộ phim Viên đạn cuối cùng cũng sẽ khắc họa một phần hình ảnh người phụ nữ đứng sau tôi. Bà xã tôi cũng là quân nhân. Suốt nhiều năm tôi đi tập huấn, thi đấu xa nhà, cô ấy gần như gánh vác mọi việc trong gia đình. Đó là sự hy sinh rất lớn mà tôi luôn biết ơn và trân trọng.
Từ khi còn yêu đến lúc lập gia đình, cô ấy luôn dõi theo từng giải đấu của tôi và đến bây giờ vẫn là người âm thầm động viên, đồng hành trên mọi chặng đường.
Ngoài đời, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh có phải là một ông bố nghiêm khắc và người chồng gia trưởng?
- Tôi không phải người gia trưởng nhưng nghiêm khắc thì có. Với các con, tôi luôn cố gắng trò chuyện như những người bạn. Tôi cũng hiểu việc bố mẹ thường xuyên vắng nhà là một thiệt thòi nên càng muốn dành thời gian chia sẻ với các con nhiều hơn.
Theo tôi, điều quan trọng nhất trong giáo dục con cái là cha mẹ phải làm gương. Bản thân luôn hướng các con đến những giá trị gia đình, biết trân trọng cội nguồn và dành thời gian cho nhau trong những dịp đặc biệt.
Gia đình tôi có 2 con. Cháu lớn là con gái, đã tốt nghiệp tại Pháp và chuẩn bị học lên cao hơn. Cháu thứ 2 là con trai, hiện học lớp 12.
Các cháu đều yêu thích thể thao nhưng không theo bắn súng. Con trai thích bộ môn cầu lông, còn con gái thích bơi lội và một số môn khác. Các cháu tự thấy mình không có nhiều năng khiếu với bắn súng nên chỉ chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe.
Cảm ơn anh Hoàng Xuân Vinh vì những chia sẻ!





