Vợ võ sĩ quyền anh hối tiếc vì mời 4.000 khách tới dự hôn lễ "triệu đô"

Bích Ngọc

(Dân trí) - Võ sĩ người Anh Amir Khan (35 tuổi) là một ngôi sao thể thao nổi tiếng tại Anh, anh từng giành được nhiều danh hiệu ấn tượng trong lĩnh vực boxing.

Vợ võ sĩ quyền anh hối tiếc vì mời 4.000 khách tới dự hôn lễ triệu đô - 1

Cuộc hôn nhân của cặp đôi ngôi sao thể thao và ngôi sao mạng xã hội vốn thu hút nhiều sự quan tâm của truyền thông - công chúng tại Anh (Ảnh: Daily Mail).

Amir Khan kết hôn với một ngôi sao mạng xã hội - cô Faryal Makhdoom (30 tuổi) hồi năm 2013. Cặp đôi tổ chức hai lễ cưới. Lễ cưới đầu tiên của họ được tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở thành phố New York, Mỹ. Sự kiện này mời 400 vị khách.

Cặp đôi sau đó quay trở về Anh và tổ chức một hôn lễ thứ hai theo phong cách Hồi giáo, họ mời tới 4.000 vị khách. Hồi năm 2017, Amir Khan tuyên bố chia tay Faryal Makhdoom, nhưng chỉ 3 tháng sau, người ta đã lại bắt gặp anh và Faryal xuất hiện bên nhau. Sau đó, Amir Khan cho biết hai người đã làm lành trở lại.

Cuộc hôn nhân của cặp đôi ngôi sao thể thao và ngôi sao mạng xã hội vốn thu hút nhiều sự quan tâm của truyền thông - công chúng tại Anh. Ở Amir và Faryal toát lên vẻ hấp dẫn của hai con người trẻ trung, thành đạt và quyến rũ. Trong những năm trở lại đây, vợ chồng họ đầu tư nhiều vào lĩnh vực nhà hàng ẩm thực, trung tâm tổ chức sự kiện, cửa hàng mỹ phẩm, quán bar, quán cà phê...  

Hối tiếc về hôn lễ mời... 4.000 khách

Mới đây nhất, ngôi sao mạng xã hội Faryal Makhdoom đã xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn để nói về cuộc hôn nhân gắn bó 9 năm của mình với võ sĩ quyền anh Amir Khan. Faryal Makhdoom thừa nhận rằng cô ước gì mình có thể thay đổi những gì đã diễn ra trong quá khứ, khi cặp đôi từng trưng trổ quá nhiều trong lễ cưới rình rang của họ hồi năm 2013.

Vợ võ sĩ quyền anh hối tiếc vì mời 4.000 khách tới dự hôn lễ triệu đô - 2

Hiện tại, cặp đôi đã có 3 người con ở độ tuổi từ 2 - 8 tuổi (Ảnh: Daily Mail).

Faryal cho biết cô hối tiếc vì đã "chơi ngông" cùng chồng, mời hẳn... 4.000 vị khách tới dự hôn lễ tiêu tốn một triệu USD.

Trong cuộc phỏng vấn mới thực hiện, Faryal thừa nhận rằng nếu được làm lại, cô sẽ tổ chức hôn lễ theo cách khác đi, sẽ bớt phần trưng trổ như cách đã tiến hành. Giờ đây, khi đang lên kế hoạch chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Faryal cho biết cô sẽ chỉ tổ chức một sự kiện nhỏ, ấm cúng với quy mô gia đình.

"Tôi ước gì mình có thể thay đổi mọi điều trong hôn lễ trước đây của mình. Tôi ước gì mình từng chỉ tổ chức một hôn lễ nhỏ bên bờ biển với khoảng 100 khách mời mà thôi. Trước đây, vợ chồng tôi đã tổ chức một lễ cưới với 4.000 khách mời, rất nhiều người trong số đó, chúng tôi không quen biết và cũng không thể chia sẻ điều gì chân thành với họ được", Faryal nhớ lại.

Trước khi tổ chức hôn lễ, cặp đôi ngôi sao thể thao và ngôi sao mạng xã hội đã tổ chức tiệc mừng đính hôn hồi tháng 1/2012 với... 1.000 khách mời góp mặt tại sự kiện tổ chức ở sân vận động Reebok nằm ở thị trấn Bolton, Anh - quê nhà của Amir Khan.

Vợ võ sĩ quyền anh hối tiếc vì mời 4.000 khách tới dự hôn lễ "triệu đô" (Video: Daily Mail).

Ngôi sao mạng xã hội không ngừng bị cư dân mạng "dạy cách làm mẹ"

Hiện tại, cặp đôi đã có 3 người con ở độ tuổi từ 2 - 8 tuổi, gồm hai bé gái và một bé trai. Là một ngôi sao mạng xã hội thường xuyên chia sẻ về công việc và cuộc sống của mình, Faryal từng nhiều lần bị chỉ trích vì lơ là trách nhiệm của người làm mẹ. Một số cư dân mạng cho rằng cô di chuyển quá nhiều và không dành thời gian cho con cái.

Vợ võ sĩ quyền anh hối tiếc vì mời 4.000 khách tới dự hôn lễ triệu đô - 3

Trước khi tổ chức hôn lễ, cặp đôi ngôi sao thể thao và ngôi sao mạng xã hội đã tổ chức tiệc mừng đính hôn hồi tháng 1/2012 với... 1.000 khách mời (Ảnh: Daily Mail).

Trước những chỉ trích, Faryal cho rằng dư luận đã không công bằng với cô. Faryal cho rằng mình cũng là một người phụ nữ có sự nghiệp riêng, công việc đòi hỏi cô phải di chuyển, phải dành thời gian, công sức gây dựng.

Faryal cho biết cô luôn hiện diện trong cuộc sống của các con, nhưng cũng như nhiều người mẹ có sự nghiệp riêng, cô cũng luôn phải tìm cách cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp.

"Có những khi tôi dành trọn vẹn thời gian cho các con, nhưng cũng có những khi tôi phải ưu tiên công việc. Tôi là người mẹ có sự nghiệp riêng, nên tôi không thể luôn luôn bên con như nhiều bà mẹ khác.

Có rất nhiều áp lực trong cuộc sống, trên mạng xã hội cũng có nhiều áp lực, rất nhiều người thường xuyên đặt câu hỏi tại sao tôi không ở bên các con, tại sao tôi di chuyển nhiều thế. Thật không công bằng bởi tôi đâu chỉ có mỗi việc làm mẹ thôi", Faryal nói.

Ngôi sao mạng xã hội không ngừng bị cư dân mạng "dạy cách làm mẹ" (Video: Daily Mail).

Võ sĩ quyền anh vừa bị kẻ cướp trấn lột, cướp đi đồng hồ giá 2 tỷ đồng

Mới đây, vợ chồng Faryal và Amir đã bị chấn động bởi một vụ cướp táo tợn. Kẻ cướp đã dùng súng khống chế hai vợ chồng cô trên đường phố London (Anh) lúc tối trời. Tại thời điểm xảy ra sự việc, điều mà vợ chồng Faryal cảm thấy sợ hãi nhất chính là họ có thể bị mất mạng.

Vợ võ sĩ quyền anh hối tiếc vì mời 4.000 khách tới dự hôn lễ triệu đô - 4

Mới đây, vợ chồng Faryal và Amir đã bị chấn động bởi một vụ cướp táo tợn (Ảnh: Daily Mail).

Chia sẻ với tờ Daily Mail (Anh), Amir Khan cho hay: "Trời tối, một người đàn ông bịt mặt bước lại gần tôi, tôi tưởng đó là một người bạn đang định hù dọa để trêu mình. Nhưng rồi khi tôi nhìn thấy khẩu súng chĩa vào mình, tôi hốt hoảng nhận ra mình có thể bị chết trong tay tên cướp này.

Tôi lo cho tính mạng của mình và trong đầu tôi hiện lên hình ảnh người vợ và các con. Tôi có thể sẽ không bao giờ được gặp lại người thân".

May mắn cho Amir Khan là anh không bị tổn hại nào về thể chất, kẻ cướp lấy đi của anh chiếc đồng hồ đeo tay gắn kim cương có giá 72.000 bảng (2 tỷ đồng).

Amir Khan cho biết anh định tự vệ bằng cách đánh trả tên cướp đang chĩa súng vào mình nhưng anh hiểu rằng sự phản kháng của mình có thể gây nên những hậu quả khôn lường, nhất là khi Faryal đang ở bên cạnh anh và cô không có khả năng tự vệ, nên Amir Khan chấp nhận việc bị khống chế và đưa chiếc đồng hồ cho kẻ cướp.

Vợ võ sĩ quyền anh hối tiếc vì mời 4.000 khách tới dự hôn lễ triệu đô - 5

Amir Khan nói về suy nghĩ lúc bị kẻ cướp khống chế bằng súng: "Tôi lo cho tính mạng của mình và trong đầu tôi hiện lên hình ảnh người vợ và các con. Tôi có thể sẽ không bao giờ được gặp lại người thân" (Ảnh: Daily Mail).

Amir Khan cho hay: "Tôi hoàn toàn có thể đánh trả anh ta và đá văng khẩu súng đi, khi đó sẽ chỉ còn một cuộc đấu tay bo, tôi tự tin rằng mình có thể chiến thắng bọn họ. Tôi đã muốn làm như vậy trong một khoảnh khắc, nhưng rồi tôi hiểu rằng Faryal đang đi cùng tôi, cô ấy không thể tự bảo vệ mình và nếu có chuyện gì, họ sẽ làm hại cô ấy.

Mọi việc xảy ra quá nhanh. Sự việc khiến cả tôi và Faryal cùng choáng váng và chấn động. Tôi thấy mình vẫn may mắn bởi vì tôi còn sống, sau sự việc tôi chỉ muốn về nhà và ở bên vợ con. Chính vì vợ con mà tôi không làm gì phản kháng lại bọn cướp, bởi tôi không muốn mình bị nguy hiểm về tính mạng".

Nhà riêng của võ sĩ quyền anh Amir Khan tại Dubai (Video: Daily Mail).

Theo Daily Mail