Vai diễn tâm đắc của Huyền chèo

(Dân trí) - “Là diễn viên chèo tôi được sống nhiều cuộc đời khác nhau trong từng nhân vật. Nhưng vai diễn tôi tâm đắc nhất chính là vai người vợ, người mẹ trong gia đình bé nhỏ của mình”…

Chị đang rất vui thì phải vì album vol2 “Đủng đỉnh yếm đào” mới phát hành nhưng đã nhận được phản hồi khá tốt từ phía khán giả?

 

Đúng là như vậy. Chèo là một nốt trầm trong âm nhạc và rất kén người nghe chứ không như nhạc nhẹ. Được dư luận đánh giá tốt là một hạnh phúc cho một diễn viên chèo như Huyền. Mình tin loại hình âm nhạc này sẽ thấm dần vào khán giả và vol2 của mình có thể bán được trong vài năm.

 

Chị chắc chắn là vol2 của mình bán được trong vài năm?

 

Vol 1 “Giao duyên” Huyền làm cách đây 2 năm cũng bán được trong 2 năm thì không có lý gì vlo2 của mình lại không. Vol 1 bán được thì Hồ Gươm Audio mới dám bỏ tiền đầu tư cho Huyền làm vol2 chứ!

 

Được diễn khá nhiều vai, từ vai thị Màu, cô Son cho đến vai hề, thị Phương… đâu là vai diễn chị thích nhất?

 

Huyền rất thích câu nói: “Vai diễn mà tôi tâm đắc nhất là vai diễn còn đang ở phía trước”. Là diễn viên chèo Huyền được sống nhiều cuộc đời khác nhau trong từng nhân vật. Ở từng vai diễn mình lại được làm mới hình ảnh của mình trong mắt khán giả. Thế nhưng vai diễn mà Huyền tâm đắc nhất lại chính là vai người vợ, người mẹ trong gia đình bé nhỏ.

 

Hiện tại chị là Trưởng đoàn chèo 2, Nhà hát chèo Hà Nội. Ở cơ quan chị là người lãnh đạo, ở nhà chị có bao giờ “lãnh đạo” chồng không?

 

Làm sao mà Huyền có thể “lãnh đạo” được ông xã. Trong nhà Huyền, ông xã là Giám đốc, Huyền là Phó giám đốc phụ trách chăm sóc và dạy dỗ cu Tít. Có nhiều khi cu Tít lại “lãnh đạo” cả bố lẫn mẹ ấy chứ! (cười)

 

Cu Tít rất dễ thương, các bà, các cô gần nhà ai cũng quý. Cuối tuần vợ chồng mình đều đưa bé đến cà phê ở Bờ Hồ. Bé làm quen rất nhanh với các bé khác ở đây. Có lần bé còn làm quen với cô bé Tây 4 tuổi.

 

“Ông xã” Tấn Minh từng khen chị là người vợ tuyệt vời, chị nghĩ sao?

 

Anh ấy khen nhiều thế à? (cười) Là phụ nữ thì hãy để cho đàn ông chấm điểm chứ mình không tự đánh giá về mình được. Ngoài công việc thì Huyền dành nhiều thời gian cho gia đình. Chỗ dựa vững chắc của mỗi người phụ nữ là người chồng và gia đình. “Đầu tư” cho gia đình là “đầu tư” có hiệu quả và có lãi nhất vì nó đem lại cho mình những giá trị tinh thần quý giá.

 

Khi áp lực công việc đè nặng, người đàn ông có thể giảm stress bằng cách nhậu với bạn bè nhưng với phụ nữ thì khác. Chỉ cần khi bước về nhà nhìn thấy con cái vui vẻ là mọi áp lực đều tiêu tan hết.

 

Nếu nấu ăn ngon là 10 điểm thì chị chấm tài nấu ăn của mình được mấy điểm ?

 

Câu này khó quá! (cười). Câu hỏi này phải để ông xã mình trả lời mới chính xác được. Nói chung 2 vợ chồng Huyền hợp nhau về đường ăn uống. Huyền nấu được khá nhiều món và món nào ông xã cũng ăn hết. Thời gian mang bầu cu Tít Huyền ở nhà nên có thời gian nội trợ. Chỉ biết thời gian đó ai cũng bảo mình rằng: “Tấn Minh ăn gì mà béo quá vậy?” (cười).

 

 Câu này chị phải trả lời thật lòng nhé! Chị đã ghen chưa?

 

(Cười)… Chưa bao giờ Huyền “bị” phải ghen cả. Là người trong nghề nên mình hiểu và cảm thông với chồng. Hơn nữa chơi thân với nhau 10 năm rồi nên hai vợ chồng rất hiểu nhau. Hầu như hai vợ chồng chưa cãi nhau bao giờ. Nếu chồng có cáu gắt thì mình nên nhịn, còn nếu mình nóng nảy thì chồng cũng dịu đi. Vợ chồng phải sống quảng đại với nhau thì hạnh phúc sẽ bền chặt.

 

Giả sử như Huyền “phải” ghen thì cũng ghê gớm lắm đấy! Mình có máu "sư tử Hà Đông" trong người mà...

 

Chị là người sôi nổi, Tấn Minh là người điềm đạm. Trong gia đình chắc chị là người chọc “ông xã” cười?

 

Vợ chồng bù trừ cho nhau mà. Anh Minh hiền lắm, còn mình thì luôn lạc quan, yêu đời và nghĩ về cái mới. Lúc mới yêu Huyền rất hay kể chuyện tiếu lâm cho anh Minh nghe. Anh ấy không nói gì mà chỉ cười thôi. Thế nhưng bây giờ cu Tít lại là người hay chọc cho bố mẹ cười.

 

Tấn Minh - Thu Huyền, mọi người nhắc đến hai cái tên này là nhắc đến một gia đình hạnh phúc trong giới nghệ sĩ mà không hề có một scandal nào?

 

Nghệ sĩ ngoài vai trò là diễn trên sân khấu thì họ là người bình thường. Có nhiều nghệ sĩ cho rằng mình là nghệ sĩ nên phải khác người. Trên sân khấu tôi là nghệ sĩ thì ngoài đời tôi cũng là nghệ sĩ. Biết thế nào là nghệ sĩ? Định nghĩa được nó khó lắm!

 

Vợ chồng Huyền được sinh ra và lớn nên trong những gia đình bình thường, gia đình nhà nông. Chẳng qua cả hai đều chọn nghệ thuật là con đường đi cho mình. Diễn viên, ca sĩ cũng chỉ là cái nghề để mình kiếm tiền như mọi nghề khác trong xã hội.

 

Cuộc sống của vợ chồng mình cũng như các cặp vợ chồng khác, chỉ có cái khác là mọi lời ăn tiếng nói và hành động của mình sẽ được người khác chú ý tới. Để không có scandal thì tự bản thân người nghệ sĩ phải tế nhị trong từng lời nói và hành động. Trước khi làm nghệ sĩ thì hãy là một người có học.

 

Chị đã nghĩ đến việc cho ra đời một album chung của hai vợ chồng chưa?

 

Hai vợ chồng Huyền có rất nhiều thứ chung nhưng có một thứ không thể nào chung được, đó là hát. Cũng có nhiều người mời hai vợ chồng Huyền hát song ca. Điều này chỉ xảy ra khi có một nhạc sĩ nào đó sáng tác một ca khúc tặng hai vợ chồng, đoạn đầu là nhạc nhẹ, đoạn sau là hát chèo! Biết đâu đó sẽ là một “gu” mới trong âm nhạc? (cười)

 

Bé Minh Nam cũng sắp đến tuổi đi mẫu giáo, chị có định hướng gì cho con không?

 

Điều này khó nói lắm. Chỉ biết bây giờ cu Tít biết hát rất nhiều bài. Nhạc gì bé cũng hát và nhảy được. Miệng lúc nào cũng bi bô: “Con cò bay lả í a bay la…”.

 

Thời gian mang bầu, cứ mở mắt mỗi sáng là “ông xã” Huyền lại mở nhạc “made in Tấn Minh” nên mình chỉ còn cách cho cu Tít đi theo mẹ đến cơ quan tập chèo thôi.

 

Câu hỏi cuối cùng nhé! Kế hoạch cho baby thứ 2 của chị?

 

Chắc là phải 1 hoặc 2 năm nữa! Phải hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ thôi. Ông bà ta có câu “Gái một con trông mòn con mắt”, không biết gái hai con thì “mòn” bao nhiêu con mắt nhỉ? (cười)

 

Cám ơn chị vì buổi trò chuyện vui vẻ này!

 

Trần Lương - Diệu Thu