Trương Trí Lâm có còn rung động trước phụ nữ?

Trong “Thuỷ hử vô gian đạo” Trương Trí Lâm phải diễn cảnh mặn nồng với Lê Tư, nhưng anh lại từ chối yêu cầu biện pháp "phòng ngừa" của đạo diễn là mặc hai quần trong.

Nụ cười đầy ẩn ý, anh nói: “Thôi đi, tuyệt đối sẽ không có phản ứng sinh lý đâu. Cứ yên tâm”. Trời ơi, có nên tin không nhỉ?! Điều đó khiến cho mọi người trong đoàn làm phim đều cảm thấy hoài nghi rằng, lẽ nào Lê Tư lại không có chút hấp dẫn nào với Trương Trí Lâm?.

Sự thực là khi đóng bộ phim này, đúng như Trương Trí Lâm đã nói, tuy là anh đảm bảo không vấn đề gì nhưng khó tránh khỏi ảnh hưởng tâm lý vì người đẹp trước mắt, lẽ nào lại không có chút cảm giác.

Nhớ lại tình trạng khi đó, Trương Trí Lâm cười nói, cảnh hôn nhau với Lê Tư, người anh như bốc hỏa, nhưng trong lòng lại không có chút kích thích nào cả. "Không phải tôi không ngưỡng mộ Lê Tư mà do tâm lý tôi rất tốt. Cũng có thể vì tôi quá nghiêm túc. Đóng phim chứ đâu phải là thật chứ! Nhưng tôi chỉ muốn diễn như thật".

Trong Thuỷ hử vô gian đạo, Trương Trí Lâm, Vương Hỷ, Lê Tư có mối quan hệ đối nghịch nhau. Đó là hai người đàn ông ở khiếp trước là huynh đệ sống chết có nhau - Võ Tòng và Lâm Xung. Nhưng cuộc đời lại đùa giỡn với họ để rồi đến kiếp sau, họ lại ở hai trận tuyến đối nghịch: cảnh sát và nội gián nằm vùng của các thế lực đen tối. Trong những lần đối mặt với nhau, họ đã dần nhớ lại hồi ức trước đây của mình.

Theo Bạch Mai
Vietnamnet