Trấn Thành và Hari Won mặc trang phục cưới lên sân khấu

(Dân trí) - Có cơ hội cùng ngồi ghế nóng trong đêm Chung kết “Biến hóa hoàn hảo”, bộ ba quyền lực Trấn Thành - Hari Won - Chí Tài đã cùng nhau diện trang phục trắng mang không khí như một lễ cưới. MC Đại Nghĩa còn hóm hỉnh giao “nhiệm vụ làm dâu” cho giám khảo Chí Tài khiến Hari Won ngã ngửa.

Tối 31/07, gala của “Biến Hoá Hoàn Hảo” mùa đầu tiên, mở đầu chương trình, MC Đại Nghĩa tự tin gửi lời chào đến quý vị khán giả trong chiếc áo dài đen truyền thống. Tuy nhiên, Đại Nghĩa nhanh chóng cảm thấy mình lạc lõng khi bộ ba giám khảo đều rất ton sur ton trong trang phục trắng. Bất chợt, anh thắc mắc: “Hình như cả 3 đang tái hiện một lễ cưới thì phải?” khiến Trấn Thành ngượng ngừng, khoái chí.

Hari Won hát live "Anh cứ đi đi"

Trong khi Hari Won nhanh nhảu chối: “Không phải, không phải nha” thì Chí Tài được Đại Nghĩa giao cho “nhiệm vụ làm dâu”.
Trong khi Hari Won nhanh nhảu chối: “Không phải, không phải nha” thì Chí Tài được Đại Nghĩa giao cho “nhiệm vụ làm dâu”.
Hari – Trấn Thành tình tứ trên sân khấu
Hari – Trấn Thành tình tứ trên sân khấu
Trấn Thành và Hari Won mặc trang phục cưới lên sân khấu - 3

Ngôi vị cao nhất đã xướng tên quán quân Lệ Ngọc. Với tổng điểm 125,69, Lệ Ngọc đã trở thành quán quân đầu tiên của chương trình và ra về với tổng giá trị giải thưởng 300 triệu đồng.

Quán quân Lệ Ngọc là nữ thí sinh tiến bộ không ngừng. Từ một giọng ca chuyên trị dòng nhạc trẻ, Lệ Ngọc đã khổ luyện để nhập tâm vào các ca khúc Bolero, nhất là khi hóa thân thành Lệ Quyên trong đêm Gala.

Với tuyệt chiêu “đánh mông như đánh trống”, Lệ Ngọc đã làm mê hoặc Trấn Thành cùng toàn bộ các khán giả vì sự tỉ mỉ và nghiêm túc của mình. Nữ giám khảo Hari Won hóm hỉnh: “Lệ Ngọc vừa ra là ảnh “trời ơi trời ơi”. Em ơi có thể đừng lắc mông nữa được hông? Trời ơi muốn xỉu.”
Với tuyệt chiêu “đánh mông như đánh trống”, Lệ Ngọc đã làm mê hoặc Trấn Thành cùng toàn bộ các khán giả vì sự tỉ mỉ và nghiêm túc của mình. Nữ giám khảo Hari Won hóm hỉnh: “Lệ Ngọc vừa ra là ảnh “trời ơi trời ơi”. Em ơi có thể đừng lắc mông nữa được hông? Trời ơi muốn xỉu.”

Đặc biệt, chương trình còn chào đón sự trở lại của “bé Châu” Nguyễn Huy với nhạc phẩm “Tình phai” trong phong cách của huyền thoại nhạc Pop Michael Jackson. Thần đồng một thời cũng bày tỏ mong muốn được góp mặt trong mùa 2 của “Biến hoá hoàn hảo”. Trấn Thành dành lời khen ngợi cho đàn em: “Khó có thần đồng nào vượt qua được cái bóng của chính mình nhưng bé Châu đã làm được điều đó. Tuy không còn bé nhưng em vẫn rất xuất sắc”.

Bé Châu máu lửa trở lại truyền hình
Bé Châu máu lửa trở lại truyền hình

Các á quân của chương trình lần lượt là: Hoàng Yến (hạng 2), Tuấn Phong (hạng 3), Việt Thái (hạng 4).

Á quân Trần Hoàng Yến và Việt Thái, ngay từ vòng đầu, “Phương Thanh” phiên bản 23 tuổi đã gây ấn tượng mạnh với hình ảnh hoang dại và vẫn hát “bất chấp” dù giọng bể. Gọi Phương Thanh là tuổi thơ của mình, Hoàng Yến cho biết mình đã thoả được ước mơ khi hoá thân thành thần tượng trên sân khấu lớn.
Á quân Trần Hoàng Yến và Việt Thái, ngay từ vòng đầu, “Phương Thanh” phiên bản 23 tuổi đã gây ấn tượng mạnh với hình ảnh hoang dại và vẫn hát “bất chấp” dù giọng bể. Gọi Phương Thanh là tuổi thơ của mình, Hoàng Yến cho biết mình đã thoả được ước mơ khi hoá thân thành thần tượng trên sân khấu lớn.
Lệ Ngọc và Tuấn Phong trong phần diễn song ca. Kết quả đối với Tuấn Phong khiến Trấn Thành vô cùng thất vọng và tỏ ý muốn dừng ngồi ghế nóng của chương trình ở mùa 2.
Lệ Ngọc và Tuấn Phong trong phần diễn song ca. Kết quả đối với Tuấn Phong khiến Trấn Thành vô cùng thất vọng và tỏ ý muốn dừng ngồi ghế nóng của chương trình ở mùa 2.
Danh ca Hoạ Mi trình diễn nhạc phẩm “Đừng xa em đêm nay” của nhạc sĩ Đức Huy.
Danh ca Hoạ Mi trình diễn nhạc phẩm “Đừng xa em đêm nay” của nhạc sĩ Đức Huy.
“Nữ hoàng sầu muộn” Giao Linh cùng phiên bản mới của mình - “cháu nội” Ánh Linh hoà giọng với tình khúc bất hủ “Nỗi buồn hoa phượng”. Đây là lần đầu tiên, “Nỗi buồn hoa phượng” được trình diễn lời hát thứ 2.
“Nữ hoàng sầu muộn” Giao Linh cùng phiên bản mới của mình - “cháu nội” Ánh Linh hoà giọng với tình khúc bất hủ “Nỗi buồn hoa phượng”. Đây là lần đầu tiên, “Nỗi buồn hoa phượng” được trình diễn lời hát thứ 2.
Hari Won trình bày bản hit “Anh cứ đi đi” cùng đàn em
Hari Won trình bày bản hit “Anh cứ đi đi” cùng đàn em

B.C
Ảnh: Lê Nhân - Vũ Duy