Trà My Idol: “Đã đến lúc tôi đứng một mình”

Dân trí) - “Tôi nghĩ đã đến lúc tôi đứng một mình, cứ dựa vào người khác mãi cũng không phải là điều hay,” Ca sĩ Trà My Idol tâm sự.

Chào Trà My Idol. Bạn vừa trở về sau hơn 1 tháng lưu diễn bên Mỹ, chuyến đi thú vị chứ?

 

Đây là lần đi Mỹ đầu tiên của tôi, sau khi quyết định hủy live show bên Mỹ vào đầu năm 2009, thì tôi rất mong có được những chuyến lưu diễn thế này để xem như “trả nợ” được phần nào những gì tôi đã hứa mà chưa làm được. Do lần đầu tiên xuất ngoại, nên trước khi đi cũng rất lo sợ là không biết qua đó có ai biết mình là ai không? Nhưng ngay đêm diễn đầu tiên đã làm tôi rất tự tin vì được đón nhận rất nồng nhiệt. Tôi niềm vui nhân lên gấp đôi, khi trước khi về tôi cũng đã ký hợp đồng cho chuyến đi lần thứ hai của tôi tại Mỹ trong năm nay.

 

Chúc mừng bạn, đó có thể coi như là một thành công. Tuy nhiên nhiều người vẫn nhận xét rằng: “Trà My rồi cũng chỉ đến đó thôi”. Bạn nghĩ sao về điều này?

 

Cả năm 2009 tôi ngưng hoàn toàn các hoạt động, mà tôi vẫn giữ được vị trí của mình đó là điều quá tốt rồi còn gì? Phải chi có người bảo tôi là: “Trà My đã biến mất” hoặc “Trà My chẳng là gì cả”… thì tôi phải xem lại mình, xem lại con đường mình chọn bước đi có đúng và nên tiếp tục không? Chứ còn việc người khác bảo tôi chỉ tới đó thôi, tức là tôi vẫn còn vị trí của tôi, thì chẳng có gì phải sợ, vì nguyên năm qua tôi đã không làm gì mà vẫn trụ được đến giờ thì chứng tỏ con đường tôi chọn để bước đi là không có gì sai lầm. Cái cần lo lắng nhất hiện giờ là tôi phải làm gì, hướng đi thế nào, công việc cụ thể ra sao… mới là quan trọng. Năm qua thì đã đi qua rồi, cái cần nhất là hiện tại và tương lai.
 


Trà My Idol: “Đã đến lúc tôi đứng một mình” - 1


Trà My Idol: “Đã đến lúc tôi đứng một mình” - 2


Trà My Idol: “Đã đến lúc tôi đứng một mình” - 3

 

Không còn một đại gia tầm cỡ như Hà Dũng bên cạnh nữa nên cái tên Trà My bị coi nhẹ?

 

Tôi không nghĩ vậy đâu nhé. Có làm được gì hay không, thì bây giờ tôi mới bắt đầu lại… trước mắt tôi chỉ biết nói sẽ cố gắng hết sức cho công việc mà tôi đã chọn. Vì giờ đúng là tôi chưa làm được gì thêm, nên cũng không thể tuyên bố này nọ, đao to búa lớn quá cũng không hay. Giờ tôi phải học cách ăn và nói sao chừng mực hơn, để cuộc sống nhẹ nhàng bớt.

 

Chẳng phải thực tế là thời gian gần đây Trà My Idol không còn là một cô gái “bạo mồm bạo miệng” như trước đây nữa rồi sao?

 

Bây giờ tôi đã 20 rồi, không còn cái tuổi “bốc đồng” phát biểu linh tinh, nghĩ sao nói vậy nữa. Con người ta ai cũng vậy, trải qua bao biến cố, tôi đã học được nhiều bài học về cuộc sống, giờ đây tôi biết rằng không thể nghĩ gì thì nói đấy. Tính tôi đã không khéo trong ăn nói, nên cách diễn đạt dễ làm người khác hiểu lầm, chính cái miệng tôi đã mang lại cho tôi “nhiều bàn thua” không cứu được rồi còn gì!
 
Trà My Idol: “Đã đến lúc tôi đứng một mình” - 4

 

Sở dĩ người ta nói như vậy về chuyện bạn và Hà Dũng là bởi bạn vừa phát hành một album online thay vì một CD thông thường. Người khó tính thì sẽ nói bạn đến tiền làm album cũng chẳng có…

 

Tôi không xem việc phát hành online là một cách đi dò thám tình hình, lấy ý kiến, để chọn bài cho vào CD, như thế thì CD thành ra toàn những bài hát cũ. Cả album online và CD đều được tôi đầu tư và chăm chút cẩn thận, tôi xem đấy là một cách để tôn trọng khán giả, và cũng rất mong nhận được sự đón nhận từ phía mọi người.

 

Tất cả những bài hát trong album online của tôi đều được đặt viết riêng, và được tôi mua độc quyền hẳn hoi chứ không phải hát cover lại của bất kỳ ai, đều đó chứng tỏ tôi không xem việc phát hành online là dễ dàng, hay làm cho có. Tôi làm việc nghiêm túc thì mới mong nhận được sự đón nhận nghiêm túc.
 
Trà My Idol: “Đã đến lúc tôi đứng một mình” - 5

 

Thậm chí có ý kiến còn cho rằng việc phát hành online chứng tỏ Trà My đang đi lùi, hay nói thẳng là có vẻ “rẻ tiền”?

 

Mọi người hãy nhìn khách quan một chút, và xem thử album online của tôi có khác gì một album hoàn chỉnh bình thường không? Chỉ cần việc in ấn nữa là tôi có thể phát hành hẳn hoi, tôi đầu tư và chăm chút từng tí một cho từng bài hát, đến cả hình ảnh cũng được set up riêng, design riêng… Nếu mọi người cho rằng nó “rẻ tiền” thì tôi chịu thôi chứ biết sao giờ, chẳng lẽ tôi đi cãi lại à? Nếu như năm 2009, tôi im hơi lặng tiếng, thì năm nay tôi làm việc có kế hoạch hẳn hoi. Mọi chuyện tôi làm đều theo đúng kế hoạch tôi đặt ra, chắc chắn tôi có lý do của mình.

 

Vì sao My lại chọn 7 ca khúc cho album của mình? Vì con số 7 theo quan niệm của người châu Á thì có vẻ không được tốt cho lắm?

 

Khi quyết định chỉ để 7 ca khúc cho album online của mình, tôi cũng nhận được nhiều sự can ngăn, bảo là 7 là “thất” không phải là tốt. Nhưng tôi vẫn kiên quyết dùng còn số 7, chỉ vì đơn giản đó là con số may mắn của tôi, với lại đối với người phương Tây, thì số 7 cũng là con số “may mắn”.
 
Trà My Idol: “Đã đến lúc tôi đứng một mình” - 6

 

Đã “tự lập” từ lâu, bạn không định đầu quân về công ty nào hoặc về sự quản lý của ai cho nhẹ nhàng sao? Một mình đứng trong làng showbiz cũng gian nan lắm?

 

Tôi đã đi ra từ một công ty, nên giờ để đầu quân về cho một ai, là cả một vấn đề cho cả tôi và cả công ty muốn đầu tư cho tôi. Tôi thấy hiện giờ, tốt nhất tôi tự thân vận động, xem đấy như là cách để tôi vừa rèn luyện vừa học hỏi trong công việc.

 

Năm 2009 vừa qua, dù tách khỏi công ty, nhưng những người bạn vẫn giúp đỡ tôi rất nhiều. Năm nay khi bắt đầu làm lại tất cả, tôi phải lên kế hoạch cụ thể cho công việc, tôi sẽ tự mình nhận show diễn, tự sắp xếp giờ giấc,… kể từ khi bắt đầu tự lo cho mình, đặc biệt sau chuyến đi lưu diễn lần này tôi học hỏi được rất nhiều thứ, biết được rằng bản thân phải biết tự lập, không thể nhờ vả vào người khác mãi.

 

Cảm ơn ca sĩ Trà My.
 
Trà My Idol: “Đã đến lúc tôi đứng một mình” - 7

 

Phan Anh