Top 5 HHTGNV Phan Thị Lý thấy mình như "Lọ Lem bước ra phố"

(Dân trí) - Top 5 cuộc thi HHTGNV 2010 Phan Thị Lý tiết lộ, cuộc sống của cô đã thay đổi đáng kể, giống như một cô Lọ Lem giã từ xó bếp và bước thẳng ra phố kể từ sau thành công tại cuộc thi sắc đẹp uy tín, vừa kết thúc giữa tháng 8.

 
 
Top 5 HHTGNV Phan Thị Lý thấy mình như "Lọ Lem bước ra phố" - 1

Chào Phan Thị Lý, sau cuộc thi HHTGNV, bạn đã lọt vào top 5 của cuộc thi, chắc hẳn cuộc sống của bạn thay đổi không ít?

 

Tại cuộc thi HHTGNV 2010, tôi may mắn được lọt vào top 5 nhưng cuộc sống của tôi kể từ đó tới nay vẫn bình thường. Có chăng là được mọi người chú ý hơn, từ báo chí đến những người xung quanh. Thậm chí, có nhà báo từ Hà Nội về tận Thanh Hóa quê tôi để phỏng vấn bố tôi. Lần đầu bố trả lời phỏng vấn nên lóng ngóng, run rẩy lắm, không biết nói gì nhưng bố vui lắm.

 

Bạn bè tôi thì rất bất ngờ về tôi bởi trước khi đi thi, tôi không nói với ai. Vui nhất là khi trở về quê, tất cả mọi người đã ra chào đón tôi. Có rất nhiều kỷ niệm vui khi trở về nhà, thậm chí khi ra đường, những người tôi chưa từng quen biết cũng mỉm cười chào. Tôi cảm thấy rất vui và điều quan trọng là tự ý thức được bản thân. Sau cuộc thi, tôi cứ như một cô Lọ lem được bước ra phố vậy.

 

Bạn có thể kể chi tiết hơn về những kỷ niệm vui được không?

 

Vui lắm. Khi mẹ tôi đi chợ, đi mãi từ sang đến trưa mà vẫn chưa về được. Mẹ nói ra chợ ai cũng biết là con gái mẹ vừa lọt vào top 5 cuộc thi Hoa hậu. Ai cũng hỏi thăm, ai cũng chia vui, cũng bắt ở lại kể chuyện nên không dứt ra được. Mẹ nói không ngờ mọi người lại biết đến tôi nhiều như vậy, mà đến bản thân tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Ở quê mà anh, mọi người sống rất quan tâm đến nhau. Ai cũng mừng cho tôi.
 
Top 5 HHTGNV Phan Thị Lý thấy mình như "Lọ Lem bước ra phố" - 2
Phan Thị Lý (ngoài cùng phải) trong đêm chung kết HHTGNV 2010 (Ảnh: Hữu Nghị)

 

Trong cuộc thi đó, ở phần thi ứng xử bạn đã xin phép được nói tiếng Thanh Hóa quê mình, điều đó hẳn sẽ làm cho những người đồng hương của bạn cảm động lắm?

 

Nhiều người khen là tôi thật thà. (Cười) Thật ra tính cách của tôi là thế, tôi dám nói những gì tôi nghĩ. Tôi trả lời rằng, dù đi đâu tôi cũng không quên được quê hương mình, không quên được giọng nói quê mình. Điều tôi vui nhất là mọi người nói họ tự hào về tôi, họ nói không thể ngờ được là ở một vùng quê như quê tôi lại có một người đẹp mà thật thà như vậy. Tôi rất vui vì những lời nhận xét như vậy.

 

Tôi đi thi chỉ vì muốn học hỏi và thử sức mình nhưng lại may mắn lọt vào top 5, điều đó thực sự là một bất ngờ lớn. Thú thật, ban đầu tôi không nghĩ mình lại thành công đến như  vậy. Nhưng quả thật, phần thưởng lớn nhất sau cuộc thi không phải là việc đã lọt vào top 5 mà chính là niềm vui của ba mẹ, niềm tự hào của ba mẹ về tôi. Tôi nghĩ đó mới chính là phần thưởng lớn nhất tôi đã giành được.

 

Nói chi tiết một chút vào sự thay đổi trong cuộc đời của bạn nhé! Bạn đã làm quen được với nhân vật nổi tiếng nào chưa?

 

Thật ra tôi chỉ là  một cô sinh viên bình thường trước khi tham gia cuộc thi HHTGNV 2010, do đó tôi không có nhiều bạn là người nổi tiếng. Nổi tiếng đến mức ai cũng biết thì... chắc là không.

 

Vậy còn sau cuộc thi?

 

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Chị ấy đã gọi và nói: “Chúc mừng em”. Tôi rất bất ngờ và cả hạnh phúc nữa khi nhận được điện thoại của chị ấy. Chị Huyền là người mà tôi rất ngưỡng mộ, thế rồi bất ngờ chị ấy gọi và nói rằng chị tiếc cho tôi. Lúc đó, tôi đã rất phấn khích.
 
Top 5 HHTGNV Phan Thị Lý thấy mình như "Lọ Lem bước ra phố" - 3
Phan Thị Lý (trái) tiết lộ, cô chưa có bạn trai.

 

Ngoài Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền ra, sau khi kết thúc đêm chung kết, ai là người đầu tiên nhắn tin hoặc gọi điện chúc mừng bạn?

 

Mẹ tôi. Bố tôi thì đã có mặt tại sân khấu để cổ vũ cho con gái rồi, còn mẹ thì gọi điện liên tục. Bố mẹ tôi nhắc đi nhắc lại rằng, họ không ngờ tôi đã đi sâu đến thế trong cuộc thi này. Đến chính tôi cũng không ngờ nữa. (Cười)

 

Còn bạn trai của bạn thì nói gì?

 

Hiện tại tôi chưa có bạn trai.

 

Buổi đầu tiên bạn trở lại trường thì  sao? Bạn bè nói gì?

 

Khi tôi bước vào lớp, bạn bè tôi vỗ tay rất nồng nhiệt. Tôi yêu lớp tôi vì ai cũng hòa đồng và rất thân thiện. Một số bạn bè chúc mừng tôi, số còn lại thì cảm thấy tiếc vì tôi không lọt vào Top một trong ba người đẹp nhất nhưng tôi nói với họ rằng, như vậy là thành công rồi, tôi không có gì để nuối tiếc nữa.

 

Bình thường tôi vẫn than gia các hoạt động ở trường, nhưng thú thật, tôi không phải là một sinh viên nổi bật trong trường. Tôi là một sinh viên hoàn toàn bình thường như nhiều bạn khác, ngoài giờ học, tôi đi làm thêm và… ăn quà vặt. (Cười)
 
Top 5 HHTGNV Phan Thị Lý thấy mình như "Lọ Lem bước ra phố" - 4
Phan Thị Lý muốn tập trung việc học trước,
sau đó tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
 
Sau thành công của cuộc thi, ngoài chuyện cuộc sống đời thường có nhiều thay đổi, hẳn bạn sẽ có những mục tiêu mới trong tương lai. Hoạt động nghệ thuật chẳng hạn?

 

Sau cuộc thi, tôi có nói chuyện với bố và thầy giáo của tôi. Ai cũng nói rằng thành công của cuộc thi HHTGNV 2010 là một điều rất đáng mừng nhưng mục tiêu hiện tại nên là cân bằng giữa việc học và các hoạt động khác. Hiện tại, tôi đang là sinh viên năm thứ ba trường ĐH Kinh doanh và công nghệ. Tôi muốn tập trung việc học trước, sau đó tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Nói chung, tôi sẽ cố gắng nỗ lực để cân bằng hai nhiệm vụ đó.

 

Bài và ảnh: Phan Anh