Tinna Tình: “Sống mù quáng, yêu tỉnh táo”

(Dân trí)-Khi người ta đang xôn xao về Mặt nạ -Treo gương trong phòng ngủ của Tinna Tình, một cuốn tự truyện gắn mác tiểu thuyết với cách viết “có sao nói vậy” bộc lộ rõ cá tính của chính tác giả thì với cô, Mặt nạ là “con đường” giúp cô trở về với chính mình.

Chị có thể chia sẻ niềm vui lớn nhất trong năm qua?
 
Ra mắt Mặt nạ - Treo gương trong phòng ngủ.
 
Tôi có thể ví nó như con người của chị?
 
Cũng có thể vì Tinna như được trở về với chính mình.
 
Chị tự nhận mình là  người thế nào, chỉ 3 từ thôi?
 
Tham công việc.
 
…Và có thể là “thẳng tưng” như người ta cảm nhận  khi đọc “Mặt nạ” đầu tay của chị?
 
Uhm, thì vòng vo mệt lắm, nói thẳng tưng cho dễ hiểu.
 
Nhưng sẽ có những phản hồi trái chiều?


 
Nhưng sẽ có những phản hồi trái chiều?
 
Tinna không quan trọng điều đó vì mình phải biết sống cho mình trước.
 
Chị muốn công chúng gọi mình là gì (ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên hay có thể là nhà văn)?
 
Không gì trong số đó mà là “Củ nghệ xanh”
 
Có nghĩa là vừa cay, vừa đắng, vừa thơm…?
 
... Và chữa được bệnh nữa!
 
Chị ghét tính cách nào nhất của đàn ông?
 
Yêu bản thân hơn là yêu phụ nữ. Thường ích kỷ và giả tạo.
 
Nếu duyên phận khiến chị yêu người đàn ông như vậy, chị sẽ…?
 
Tinna sẽ tìm cách bấm nút thoát hiểm càng sớm càng tốt.
 
Tính cách trái ngược nhất trong tình yêu và cuộc sống?
 
Cuộc sống mù quáng, tình yêu tỉnh táo.
 
Nhưng tỉnh táo bao nhiêu mới đủ để không khỏi đau khổ?
 
Thế nào là đủ?!.
 
Đọc Mặt nạ, tôi nhận chị khá

 
Đọc Mặt nạ, tôi nhận chị khá  đa cảm và nhiều tâm trạng, nhất là khi yêu?
 
Có thể một phần cuộc sống khiến Tinna trở nên vậy!
 
Chị hy vọng chồng mình sẽ là một người đàn ông…?
 
Đừng làm người khác khổ đau.
 
Nếu tại thời điểm này, có một người đàn ông tỏ tình, chị sẽ..?
 
Chạy!
 
Chị luôn tự nhủ mình điều gì?
 
Không có gì là không thể.
 
Điều gì ý nghĩa nhất đối với cuộc sống của chị?
 
Sự chân thật.
 
Viết nhạc, đi hát và đóng phim, nếu chỉ chọn một?
 
Cũng may không ai bắt Tinna phải làm thế. Tinna muốn làm tất cả mọi thứ liên quan đến nghệ thuật.

 

Thú vui của chị ngoài công việc?
 
… Là một công việc khác.
 
Như viết tiếp tiểu thuyết?
 
Đợi kết thúc một tình yêu mới, rồi Tinna sẽ viết tiếp (Cười).
 
“Mặt nạ” sẽ là cuốn tiểu thuyết duy nhất?
 
Nếu tình yêu đó là tình yêu duy nhất
 
Khi muốn dốc bầu tâm sự, chị nghĩ đến ai?
 
Những trang giấy và cứ thế, viết và viết…
 
Năm tới, chị định…?
 
Tham công việc hơn năm nay.
 
Nếu được nói vài lời cho năm mới?
 
Thế là chúng ta già thêm một tuổi nhưng sẽ có nhiều điều mới mẻ và Tinna mong rằng, cái mới ấy là hạnh phúc, là may mắn cho mọi người.
 

Cám ơn và chúc Tinna Tình luôn vui tươi và bình an trong năm mới!   

 

Timi