Thụy Vân “hâm nóng” tình yêu sau 3 tháng đóng phim

(Dân trí) - Trở về từ Trung Quốc, sau vai hồng nhan tri kỷ của vua Lý trong phim “Lý Công Uẩn - Đường đến thành Thăng Long”, Á hậu Thụy Vân bận rộn “trả nợ” các chương trình của nhà Đài nhưng không quên dành thời gian “bù đắp” tình cảm cho bạn trai.

Thụy Vân “hâm nóng” tình yêu sau 3 tháng đóng phim - 1
Á hậu Thụy Vân đã có khoảng thời gian đáng nhớ với vai diễn Thanh Liên, hồng nhan tri kỷ của vua Lý
 
Gầy đi chút ít vì tiến độ làm việc nhanh chóng và chuyên nghiệp của ê kíp làm phim Lý Công Uẩn - Đường đến thành Thăng Long nhưng bù lại, Thụy Vân được hưởng nước da thêm phần trắng trẻo của khí hậu lạnh tại Trung Quốc. “Rất may là tôi đã kịp thích nghi với khí hậu và các món ăn Trung Quốc trước khi bộ phim đóng máy nên cơ thể không bị “hao mòn””, Thụy Vân hóm hỉnh nói.

Á hậu chia sẻ, 3 tháng đóng phim tại Việt Nam và Trung Quốc là khoảng thời gian khám phá rất ý nghĩa với chính bản thân mình. Ngoài việc được tiếp xúc với môi trường làm phim có yếu tố nước ngoài, qui mô hoành tráng; Thụy Vân cũng dần học hỏi thêm nhiều kiến thức về điện ảnh. Giờ xem một bộ phim, Vân không chỉ chăm chăm về nội dung kịch bản mà còn để ý đến bối cảnh, góc máy và nhận định về diễn xuất của diễn viên…

Trở về Việt Nam sau vai hồng nhan tri kỷ của vua Lý, người đẹp liên tiếp nhận được các lời mời tham gia các hoạt động xã hội, bận rộn “trả nợ” các chương trình của nhà Đài nhưng không quên dành thời gian “bù đắp” tình cảm cho bạn trai. Thụy Vân thầm cảm ơn người yêu đã ủng hộ nhiệt tình để mình đến với nhân vật Thanh Liên.
 
Thụy Vân “hâm nóng” tình yêu sau 3 tháng đóng phim - 2
 
Thụy Vân “hâm nóng” tình yêu sau 3 tháng đóng phim - 3
Thụy Vân và bạn diễn trong phim "Lý Công Uẩn - Đường đến thành Thăng Long"

“Đây là vai diễn đẹp về cả hình thức lẫn tâm hồn. Được thể hiện một nhân vật tuyệt vời trong một bộ phim lịch sử đầy ý nghĩa quả là điều may mắn lớn. Và anh ấy khuyên tôi nên nắm bắt cơ hội này”, Thụy Vân nói. Ngay từ khi nhận kịch bản phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long, cô đã chia sẻ với bạn trai và nhận được rất nhiều lời khuyến khích, động viên.

Trước câu hỏi: “Vào vai hồng nhan tri kỷ của vua Lý chắc chắn không tránh khỏi những cảnh động chạm cơ thể, Thụy Vân có lo ngại người yêu sẽ…ghen khi bộ phim lên sóng?” Á hậu Thụy Vân cười: “Tôi đã nghĩ đến chuyện này và không có vấn đề gì đáng phải lo lắng. Vì  đây là bộ phim lịch sử, nhân vật được khắc họa với tình yêu sâu đậm, đẹp và giản dị nên chắc chắn không có cảnh nhạy cảm. Có chăng là một số cảnh “âu yếm” nhẹ nhàng giữa Thanh Liên và Lý Công Uẩn như cùng nằm bên nhau trò chuyện, cầm tay, ôm tiễn biệt… Người yêu tôi là người hiểu chuyện, anh cũng nắm phần nào kịch bản phim và ủng hộ tôi nên chắc chắn không có chuyện ghen tuông phi lý”

Thụy Vân tiết lộ, người yêu chào đón mình trở về sau nhiều ngày xa cách với nụ cười rạng rỡ. “Anh ấy tặng cho tôi rất nhiều quà như khăn, mỹ phẩm… bù lại dịp Noel, Lễ tình nhân, ngày 8/3 xa cách. Còn tôi đã tặng anh món quà bí mật mang về từ Trung Quốc”, người đẹp hạnh phúc kể lại.
 
Thụy Vân “hâm nóng” tình yêu sau 3 tháng đóng phim - 4
Thụy Vân hạnh phúc tìm được người đàn ông hiểu và chia sẻ với công việc của mình

Á hậu Việt Nam 2008 tâm sự, nhiều người cứ nghĩ xa nhau một khoảng thời gian dài thì chuyện tình cảm rất dễ bị tác động. Nhưng với cô thì hoàn toàn khác, sau 3 tháng đóng phim trở về tình cảm với bạn trai vẫn tốt đẹp, thậm chí say đắm, ngọt ngào hơn.

“Người yêu cứ xuýt xoa vì thương tôi đóng phim vất vả một thời gian dài. Anh chia sẻ với những khó khăn tôi phải trải qua khi lần đầu đến với vai diễn đẹp và dài hơi như Thanh Liên. Thời gian tôi ở Trung Quốc, chúng tôi vẫn chuyện trò thường xuyên qua điện thoại, internet. Tôi thấy thật hạnh phúc và may mắn tìm được người đàn ông hiểu mình”, Thụy Vân thổ lộ.

N.H