Thu Minh: "Tôi bị vạ miệng thế là đủ rồi"

Trước nay nhắc đến Thu Minh, người ta vẫn bị ấn tượng về phong cách biểu diễn và kiểu ăn mặc sexy của cô. Mặc dù từng tuyên bố "sexy là thương hiệu của tôi" nhưng cô ca sĩ vẫn không tránh được những bức xúc khi nhắc tới chuyện này.

Một loạt hình ảnh áo tắm của chị vừa được đăng tải trên báo. Đây là việc mà chưa một ca sĩ nào ở Việt Nam trước đây từng làm. Vậy chị nghĩ gì khi đưa những tấm hình đó đến công chúng?

 

Thật ra những bức ảnh đó tôi chụp chơi để làm kỷ niệm nhân dịp vào Phan Thiết chứ không hề có ý định đăng lên báo. Vì người quản lý và bạn bè tôi thấy đẹp nên gửi cho phóng viên. Họ nói là ảnh của tôi hoàn toàn ổn, không hề có chuyện khiêu gợi gì cả nên đưa đến công chúng là một việc hoàn toàn bình thường.

 

Ảnh áo tắm cũng là thời trang, báo chí cũng đang tải đầy mà, đâu có gì để chê trách. Thế nên họ quyết định gửi ảnh khi tôi hoàn toàn không biết gì. Nhưng khi ảnh lên mạng, rất nhiều người quan tâm click vào bài đó để đọc - xem. Chưa có phản hồi nào không tốt về ảnh áo tắm của tôi cả.

 

Trước ý kiến "Thu Minh sexy quá!", chị sẽ nói gì?

 

Đó là chuyện người ta nghĩ, tôi mệt mỏi nên xin phép không quan tâm nữa. Còn bạn thử tưởng tượng tôi hát dance, chẳng lẽ lại mặc đầm hay áo dài để nhảy hay sao. Tôi mặc gì cũng phải phù hợp với bài hát và phong cách nhạc của mình chứ. Chẳng lẽ cứ mặc váy ngắn lên sân khấu là sexy, là phản cảm hay sao? Trong khi tự hỏi lại bản thân, tôi chưa khoe khuyết điểm của mình bao giờ.

 

Nhiều năm, người ta "phong" cho tôi "danh hiệu ăn mặc phản cảm", nhưng tại sao họ không nhìn tôi mặc như thế nào trong Đêm nhạc Phạm Duy, Đêm nhạc Trịnh Công Sơn, những chương trình nhạc truyền thống...

 

Còn nói về sự sang trọng, tôi tự tin vì những chương trình cần yếu tố sang trọng mà tôi đã tham gia cho đến giờ tôi chưa nhận được sự than phiền nào từ phía ban tổ chức, ngoài những lời khen ngợi.

 

Thu Minh: "Tôi bị vạ miệng thế là đủ rồi"  - 1

 Thu Minh: "Thương hiệu của tôi là sexy"

 

Chị tỏ ra không vui lắm khi bị gán hai chữ sexy, vậy tại sao còn tự nhận sexy là thương hiệu của mình?

 

Tôi chưa bao giờ cảm thấy không vui vì hai chữ "sexy" như bạn nói, mà chỉ cảm thấy phiền khi người ta cứ hiểu sai về ý mà tôi muốn nói trong từ này. Sexy ở đây là sự gợi cảm, là cái đẹp chứ không phải theo nghĩa hở hang, dung tục khi để hở những cái không đáng hở. Ở nước ngoài, nếu một người phụ nữ được khen là sexy nghĩa là cô ấy đáng tự hào vì vẻ đẹp của mình, về sự lôi cuốn của mình. Và ý của tôi cũng là như thế.

 

Thời gian này, chị xuất hiện trên truyền hình hay các sân khấu lớn nhỏ đều hát các ca khúc nhạc dance trong album "Thiên đàng". Nhưng có người cho rằng chị thể hiện hơi quá, không hợp với thị hiếu của phần đa khán giả Việt, chị cảm thấy thế nào?

 

Tôi chỉ muốn nói một điều thế này. Khi tôi đã làm gì thì bao giờ cũng phải làm cho tới, không dở dang, nửa chừng. Khi tôi hát nhạc dance, một thể loại nhạc vô cùng sôi động, cuồng nhiệt, chẳng lẽ tôi lại nhún chân 2-3 cái, đung đưa nhẹ cái đầu và cười ý nhị hay sao? Nhạc máu lửa thì tôi cũng phải máu lửa chứ.

 

Mỗi lần hát là tôi vận dụng hết năng lượng của cơ thể (body), các động tác (action) và biểu cảm trên khuôn mặt (emotion) để thể hiện được cái chất của ca khúc. Và tôi tự tin là những gì mình đang làm là chuyên nghiệp, là "pro".

 

Khi hát, tôi là chính mình chứ không muốn phải e dè điều gì hết, có như vậy tôi mới truyền được cảm xúc thật sự trong tôi đến khán giả và lôi kéo được sự phấn khích của mọi người với dance. Và cũng như bạn đã nói là "nhưng có người", vậy mong rằng đó chỉ là ý kiến thiểu số.

 

Với dance, chị mới thực sự là chính mình?

 

Trước giờ, với pop ballad, R&B tôi có được sự trau chuốt mềm mại và sự học hỏi về kỹ thuật thanh nhạc để tạo một giọng ca và cách xử lý riêng. Nhưng với dance tôi thật sự đã khám phá thêm phần nội lực và thế mạnh của một vũ công được đào tạo bài bản mà bấy lâu tôi đã bỏ quên. Tôi phải cảm ơn nhạc sĩ Võ Thiện Thanh vì anh đã khơi gợi được tố chất ngủ quên trong tôi.

 

Khi đứng trên sân khấu với những vũ điệu sôi động của dance, tôi thấy mình được phiêu linh, thoát xác, không bị gò bó bởi bất cứ điều gì. Đã lắm! Tôi hát, tôi máu lửa và khán giả cũng... "máu" theo. Nhìn thấy các bạn đứng lên hò hét, nhảy, lắc theo vũ điệu, âm nhạc của mình tôi thấy thật sự hạnh phúc. Và thế là đủ!

 

Tôi khẳng định mình đang đi theo con đường đúng đắn, cố gắng làm một cách chuyên nghiệp đúng theo xu hướng và tiêu chí mà tôi và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã đặt ra cho CD Thiên đàng.

 

Thu Minh: "Tôi bị vạ miệng thế là đủ rồi"  - 2
Thu Minh "máu lửa" trên sân khấu khi biểu diễn nhạc dance.

 

Trước chị đã có nhiều ca sĩ Việt Nam hát dance, họ cũng rất máu lửa, cũng phiêu linh nhưng chưa ai bị nói là khiêu gợi cả. Vậy theo chị, tại sao người ta lại cứ chĩa mũi dùi vào phong cách của mình?

 

Bởi vì từ trước chưa có ai làm cho tới, chưa có ai hát dance một cách thực sự như tôi. Có thể vì họ e dè điều gì đó, họ ngại ngùng gì đó và không dám thể hiện mình. Còn tôi thì không bị ảnh hưởng vì những lời nói và định kiến chủ quan của những ai không hiểu thấu đáo về dòng nhạc dance. Tôi không trách móc gì mọi người bởi vì mỗi người có một cảm nhận riêng và quan điểm riêng.

 

Vậy giữa dance và pop ballad, đâu mới là một Thu Minh thật sự?

 

Cả hai! Tôi có thể dịu dàng, mềm yếu như một con mèo trong vòng tay của những người thân yêu giống như khi tôi bay bổng, mềm mại với pop. Nhưng tôi cũng sẵn sàng nghênh chiến, quyết liệt để bảo vệ chính kiến của mình, bảo vệ những sáng tạo nghệ thuật của bản thân... như lúc tôi máu lửa với dance. Đó là hai phần song hành trong con người tôi.

 

Tôi cũng muốn nói là tôi hát dance nhưng chưa bao giờ bỏ pop. Tôi vẫn có nhiều dự án cho pop. Và với dance, tôi cũng sẽ không dừng lại đến khi nào khám phá hết khả năng của mình. Trong tháng 10 này, tôi sẽ phát hành DVD liveshow Thiên đàng và cuối năm sẽ là một album pop ballad - kế hoạch cùng làm với nhạc sĩ Hoài Sa 2 năm trời mà bây giờ mới gần xong.

 

Không thể phủ nhận chị là người có chất giọng tốt, trách nhiệm với những sản phẩm của mình và cũng có một chỗ đứng nhất định trong làng ca nhạc mặc dù có những dư luận trái chiều. Vậy sau tất cả những ý kiến khen chê về chị, bố mẹ chị nói gì?

 

Nhiều người cứ nghĩ là ở tầm tuổi trung niên, bố mẹ tôi không thích tôi chuyển sang hát dance. Nhưng ngược lại, bố mẹ lại rất ủng hộ tôi với phong cách mới này vì ông bà hiểu con gái mình là người có đam mê, có trách nhiệm với những gì mình đã lựa chọn và sự tự trọng nghề nghiệp. Nhất là mẹ tôi, bà luôn theo dõi những chương trình tôi hát trên truyền hình và chờ tôi mỗi khi đi diễn về chỉ để nói một câu: "Hôm nay con hát hay quá! Nhảy đẹp quá!".

 

Thế còn bạn trai chị, anh ấy phản ứng ra sao khi người khác nói chị sexy, khiêu gợi?

 

Anh ấy là người gốc Bắc nghĩa là tư tưởng cũng khá... cổ điển, lại làm kinh doanh, hoàn toàn không liên quan đến nghệ thuật nhưng mỗi khi đọc một bài báo hay nhận xét nào đó nói tôi khiêu gợi anh ấy đều tỏ ra ngạc nhiên và nói rằng: "Anh đâu thấy có vấn đề gì đâu. Em diễn rất hay mà. Sao mọi người lại nghĩ vậy nhỉ? Còn sexy, oh, I’m so proud of you (anh rất tự hào về em), miễn sao là... just look but can not touch (chỉ để nhìn thôi)" (cười).

 

Anh ấy cũng hay đưa tôi đi diễn mỗi khi có thời gian. Mỗi khi tôi diễn ở xa thì niềm vui đằng sau sân khấu là được nói chuyện tâm sự với anh qua yahoo, điện thoại. Tôi có thể ngồi lỳ ở nhà cả ngày, thức đến 3-4 giờ sáng để chat với anh. Giờ với tôi như thế là bình yên và hạnh phúc hơn bất cứ điều gì.

 

Thu Minh: "Tôi bị vạ miệng thế là đủ rồi"  - 3

Giờ đây, Thu Minh không muốn chia sẻ

quá nhiều với báo giới về chuyện tình cảm.

Chị và anh ấy đã đến với nhau như thế nào?

 

Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi và anh ấy đã thấy... thích nhau. Nhưng không phải là bị... sét đánh đâu nhé! Đối với tôi và cả anh, giờ chẳng có "sét" nào đánh nổi nữa. Chỉ là mình thấy người đó tính cách rất điềm đạm, nói ít nhưng tạo được cho tôi sự quan tâm tới anh.

 

Tôi và anh có nhiều quan điểm trùng hợp và chia sẻ được nhiều điều trong cuộc sống cũng như công việc. Và đơn giản, một điều nữa là cứ mỗi ngày tôi lại thấy mình yêu anh hơn ngày hôm qua... bởi với anh, tôi lại có thể ngồi mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ".

 

Hai người đã yêu nhau được bao lâu và lúc nào mới định kết hôn đây?

 

Tôi sẽ không nói đâu. Tôi đang tập cho mình không chia sẻ quá nhiều chuyện tình cảm với báo chí. Bởi vì trước đây, khi được hỏi, tôi trả lời thật lòng thì bị cho là khoe khoang chuyện yêu đương này kia.

 

Họ hỏi cho đã, nghe tôi trả lời cho đã, rồi lại chỉ trích tôi. Tôi bị vạ miệng thế là đủ rồi. Giờ thì xin phép được giữ anh ấy cho riêng tôi. Đó cũng là tôi tôn trọng người yêu mình vì anh ấy không muốn tôi nói nhiều về chuyện này.

 

Theo Mỹ Dung

Ngôi Sao