Thảo Nhi bị loại đầy nuối tiếc

(Dân trí) - Tập 2 của vòng Đo ván đã diễn ra tối 25/8 với sự ra đi đầy nuối tiếc của Thảo Nhi, cô đã thể hiện rất tốt phần thi của mình nhưng đối thủ của cô cũng rất mạnh.

Tập 2 vòng Đo ván, những màn tranh đấu của các thí sinh đội HLV Quốc Trung đều mang màu sắc đối lập. Đội HLV Mỹ Linh mang đến đêm thi những sự bùng nổ với những nét tương đồng của các thí sinh. Các Thí sinh đội HLV Đàm Vĩnh Hưng góp vào đêm thi những màu sắc màu. Đội HLV Hồng Nhung làm hoàn chỉnh tập 2 với các màn biểu diễn đầy hồi hộp.

Hãy cùng nhìn lại đêm thi của các thí sinh.

Thảo Nhi - Cát Tường

Thảo Nhi thể hiện phần thi của mình khá tốt
Thảo Nhi thể hiện phần thi của mình khá tốt

Thể hiện phần thi có phần tốt hơn Vũ Cát Tường nhưng Thảo Nhi vẫn bị loại, thật ra đây là một lựa chọn quá khó cho HLV Hồng Nhung bởi cả hai đều thể hiện tốt phần thi của mình. Thảo Nhi chỉ nhỉnh hơn Cát Tường một chút về khả năng thể hiện cảm xúc trong ca khúc. Tuy vậy, Cát Tường lại được đánh giá cao hơn về khả năng sáng tác, sự tinh tế và “đa sắc” hơn so với Thảo Nhi.

Tuy nhiên, cô là người bị loại
Tuy nhiên, cô là người bị loại

Nhận xét về phần thi với ca khúc “Uống trà” của Thảo Nhi, HLV Đàm Vĩnh Hưng cho rằng Thảo Nhi khiến anh “nổi da gà” còn HLV Quốc Trung lại đánh giá cao tiết tấu của Thảo Nhi. Tuy vậy, Cát Tường cũng được HLV Quốc Trung đánh giá rất cao về sự tinh tế còn HLV Mỹ Linh thì cho rằng tâm lý thi đấu của Cát Tường là rất vững. Những nhận xét đó của các HLV lại càng làm khó Hồng Nhung hơn, tuy nhiên cuối cùng cô lựa chọn Cát Tường vì “chị biết khi chọn bài hát này là điều mà em muốn hát, em muốn hát một lời cảm ơn chân thành, em đã làm được điều đó một cách vô cùng giản dị, nhiều khi giản dị là đỉnh cao.”

Lê Nguyệt Anh - Đinh Thị My Hoàn 

Tuy nhiên, cô là người bị loại

“Rơi” có lẽ là một lựa chọn không thật sự tốt của Nguyệt Anh, cô thể hiện ca khúc không thật sự tốt trong khi “Vỏ bọc” được My Hoàn biểu diễn tương đối thành công. Đó có lẽ là lý do khiến Quốc Trung lựa chọn My Hoàn đi tiếp. Nói về phần biểu diễn này, Mr Đàm cho rằng Nguyệt Anh hát nhẹ nhàng trong khi My Hoàn là “một người đàn bà máu lửa, đầy cá tính” và anh chọn My Hoàn để đi tiếp. Ngoài ra, HLV Hồng Nhung cũng đánh giá cao My Hoàn bởi sự tiến bộ qua từng vòng đấu của cô.

Tuy nhiên, cô là người bị loại

Là người có quyền quyết định, HLV Quốc Trung đồng tình với lựa chọn của cả 3 HLV còn lại khi chọn My Hoàn đi tiếp. Lý giải cho quyết định này, Quốc Trung cho biết anh biết My Hoàn nghĩ là khi về đội Quốc Trung chắc chỉ là người làm đầy danh sách của đội. Tuy nhiên cô đã tiến bộ qua từng vòng, chứng minh được niềm đam mê và vượt qua chính mình. Đó là lý do anh chọn My Hoàn đi tiếp. 

Nguyễn Xuân Lân - Đỗ Thành Nam

Tuy nhiên, cô là người bị loại

Xuân Lân là một trong những thí sinh được đánh giá cao nhất ở vòng giấu mặt, tuy nhiên ở vòng thi này anh không giữ được phong độ vốn có. “Độc bước” của Xuân Lân không cho khán giả thấy được sự tiến bộ của anh. Và dù “Chỉ là giấc mơ” của Thành Nam cũng không thật sự xuất sắc, nhưng Xuân Lân vẫn không được HLV Hồng Nhung lựa chọn.

Tuy nhiên, cô là người bị loại

“Xuân Lân là người có nhiều kinh nghiệm biểu diễn hơn ở trên sân khấu, em cũng đã từng đến với các cuộc thi. Đối với sân khấu em có cách biểu diễn, biểu cảm của em, để lôi kéo khán giả thu hút vào bài hát của mình hơn. Thành Nam lại là một người chưa đi thi bao giờ nhưng tại sao các em lại đứng cùng với nhau? Bởi vì chị nghĩ rằng hai em là hình ảnh, con người, cách hát và tư duy rất văn minh. Đấy là điều đáng quý từ hai em nhưng cuối cùng khi lên đến sân khấu, đúng cái khoảnh khắc này là khoảnh khắc các em thể hiện mình thì tôi phải quyết định một người sẽ đi tiếp với Hồng Nhung.” Hồng Nhung nói.

Nguyễn Nhật Thu - Trần Thị Diễm Hương

Tuy nhiên, cô là người bị loại

Nhật Thu vốn rất quen thuộc tại các cuộc thi, cô cũng là gương mặt được đánh giá cao tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn. Tại The Voice, Nhật Thu cũng được đánh giá khá cao và sự thật tối 25/8 cô có phần nhỉnh hơn Diễm Hương đôi chút. Tuy nhiên, Nhật Thu là người phải ra đi sau khi không thuyết phục được HLV Mỹ Linh giữ mình ở lại.

Tuy nhiên, cô là người bị loại

Với “I don't want to miss a thing” Nhật Thu được HLV Đàm Vĩnh Hưng nhận xét là một người “có chất giọng rất đặc biệt, chưa chắc nó sẽ là hay với người này, người kia nhưng mà nó làm cho người ta nhớ, nhận ra ngay mình là ai.” Còn HLV Quốc Trung cho rằng Nhật Thu “có một khao khát được hát và điều đấy rất là quan trọng. Khi người ta nhìn được điều đấy thì người ta sẽ bỏ qua tất cả những cái khiếm khuyết, em cũng đặt cho mình một thử thách với một bài hát thách thức nhiều hơn cái sự an toàn của Diễm Hương, chính vì thế tôi có một chút gì đấy nghiêng về Nhật Thu hơn.”

Nguyễn Văn Viết - Phạm Quốc Huy

Tuy nhiên, cô là người bị loại

Nguyễn Văn Viết là thí sinh đi tiếp ở vòng thi này sau khi vượt qua Quốc Huy bằng ca khúc “Dấu chân tìm về”. Phần dự thi của Văn Viết được HLV đánh giá rất cao, đó cũng chính là lý do để HLV này giữ Văn Viết lại. “Văn Viết là người có đầy nội lực và anh biết rõ em hát ra sao, em chỉ cần thêm một ít gia vị vào nữa làm cho cái món ăn của em tuyệt vời hơn. Có một số đoạn anh bảo em bớt một chút rock để làm khàn, gào hay chỗ nhỏ nhẹ em đều đã làm được.”

Tuy nhiên, cô là người bị loại

Về phần biểu diễn của hai thí sinh, HLV Quốc Trung cho rằng Văn viết hát “hấp dẫn ngay từ câu hát đầu, hôm nay em không phải là một thí sinh, em là một nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu.”  Còn Quốc Huy thì “có một phong thái, dáng vẻ khác, một sự chỉn chu đúng như vóc dáng của em.” HLV Mỹ Linh lại đánh giá Văn Viết có phần trình diễn “trọn vẹn” “Còn Huy, chỉ khi bắt đầu vào các nốt cao thì em mới thực sự bắt nhịp vào bài hát, còn đoạn đầu em dường như còn một chút gì đó lấn cấn nhưng chị nghĩ rằng một bài hát đến phút cuối người ta vẫn luôn cần phải nhớ về em thì đó đã là một thành công rồi.”

Phạm Khánh Duy - Nguyễn Dương Nhật Quang

Tuy nhiên, cô là người bị loại

“Trước tiên tôi có lời khen ngợi cho hai em đã chọn hai bài hát đúng với con người, tính cách, giọng hát của mình. Với Quang, em chọn bài hát này có những cảm nhận hợp lí hoàn toàn, rất hay. Tuy nhiên, đây không phải là một bài khó, toàn bộ cao độ của nó không có nốt nào khó mà em phải treo nhiều cho nên anh cần muốn sáng tạo nhiều hơn trong cách hát, hiện nay em đang sáng tạo trong cách diễn của em. Với Khánh Duy, em đĩnh đạc, nhẹ nhàng và tự làm khó mình mỗi ngày rất nhiều.” Nhận xét của Mr Đàm phần nào đã khái quát được phần thi của cả hai thí sinh.

Tuy nhiên, cô là người bị loại

Là người phải lựa chọn, HLV Quốc Trung chia sẻ: “Khánh Duy là người có ý thức tìm tòi và tìm cho mình một cách thể hiện và có cảm xúc trong bài hát, đấy là một sự thành công. Còn Nhật Quang, em là một người lạc quan và em truyền được cả sự lạc quan ấy cho khán giả, cho những người đối diện với em. Tất nhiên, em vẫn còn chênh, phô rất nhiều trong cách hát nhưng điều quan trọng nhất là tôi nhìn thấy em có một tâm hồn nghệ sĩ, tâm hồn ấy còn lạc quan mà trong thời buổi này cái sự lạc quan của một người mà truyền được cho rất nhiều người thì điều đó rất đáng quý.” Tuy nhiên, HLV Quốc Trung lại lựa chọn Khánh Duy cho chặng đườn sắp tới. 

Phan Anh