Thanh Vân “Ốc” đón năm mới với thiên chức làm mẹ

(Dân trí) - Có tin vui hơn ba tháng nhưng Thanh Vân “Ốc” đã tăng 6 kg vì ăn, ngủ quá nhiều. Thanh Vân cho biết, năm 2011 sẽ là năm “Ốc” nghỉ ngơi và chăm lo cho gia đình. Thanh Vân đang mong đến Tết để được đón giao thừa cùng ông xã và… em bé.

Thanh Vân “Ốc” có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Trí “rùa” (tên thân mật Thanh Vân vẫn gọi). Sau lễ cưới vẫn thấy Thanh Vân “bươn bả” với công việc. Có thể, buổi sáng bạn vừa gặp Thanh Vân ở một trường quay nào đó, buổi chiều bạn lại thấy Thanh Vân đang dẫn chương trình và buổi tối đã thấy “cô nàng” đang diễn kịch tại sân khấu Phú Nhuận. Thanh Vân “Ốc” nổi tiếng là người tham công tiếc việc. Lúc nào cũng thấy Thanh Vân miệt mài với đủ các “sô”, đóng phim, đóng kịch, dẫn chương trình, dự event, chụp hình thời trang… Những tưởng, người yêu công việc như “Ốc” sẽ lơ là gia đình và sẽ hoãn kế hoạch sinh con dài dài. Nhưng, Thanh Vân thông báo, cô đang bước sang tháng mai thai thứ 4, và đây là niềm hạnh phúc vô bờ của… Trí “rùa”. 
 
Thanh Vân “Ốc” đón năm mới với thiên chức làm mẹ - 1
Vợ chồng Thanh Vân đã có tin vui

Thanh Vân “Ốc” chia sẻ “Tôi đã có em bé được hơn 3 tháng. Vẫn chưa biết là bé trai hay bé gái. Nhưng vợ chồng tôi không quan trọng giới tính của em bé, con nào cũng quý, con nào cũng yêu. Điều chúng tôi mong mỏi nhất là con khỏe mạnh. Chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng để đón con đầu lòng”. 

Vợ chồng Thanh Vân đã mua nhà mới. “Ngày dọn đến nhà mới, lúc ấy tôi chưa hề biết mình có bầu. Thấy có 2 phòng ngủ, như có linh tính mách bảo, tôi định ngăn một phòng ra để dành một phòng nhỏ cho em bé. Sau khi ngăn phòng xong xuôi, tôi mới biết mình đã có con. Vợ chồng tôi đang chuẩn bị sơn sửa lại căn nhà để chào đón con yêu. Vừa có nhà mới, vừa có tin vui, hạnh phúc như nhân lên với vợ chồng tôi…”- Thanh Vân kể không giấu nổi niềm vui. 
 
Thanh Vân “Ốc” đón năm mới với thiên chức làm mẹ - 2
Bước sang tháng mang bầu thứ 4, Thanh Vân đã tăng 6 kg.

Mang bầu hơn 3 tháng, nhưng “Ốc” Thanh Vân vẫn tham gia diễn kịch tại sân khấu Phú Nhuận và vừa hoàn thành vai nữ chính trong 6 tập phim Tết, Người hoàn hảo (đạo diễn Trương Dũng). Giải thích cho những công việc đang theo đuổi khi mang thai, “Ốc” Thanh Vân cho biết “Khi nhận được lời mời 6 tập phim Tết, tôi đã phân vân vì sợ đi làm phim vất vả. Nhưng ông xã Trí “rùa” đã động viên tôi nhận lời, lý do vì, ngay sau đây, tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian dài. Nhưng lý do quan trọng hơn cả, vợ chồng tôi muốn phim Tết này sẽ là một dấu ấn, để sau này khi em bé ra đời, chúng tôi sẽ nói với con, phim Người hoàn hảo nè, con xem đi, khi quay phim này, mẹ đang mang bầu con đấy… Phim chỉ quay trong 2 tuần, và vai diễn cũng không phải đi lại quá vất vả. Phim sẽ chiếu dịp Tết âm lịch năm nay, đấy cũng sẽ là khoảng thời gian tôi có thể nằm ở nhà xem phim mình đóng. Thú thật, rất hiếm khi tôi có khoảng thời gian trống để làm những việc như thế…”.  

Là người tham công tiếc việc, nhưng hiện tại, Thanh Vân “Ốc” đã phải bớt dần công việc để chăm lo cho ngôi nhà mới của hai vợ chồng. “Thỉnh thoảng, tôi vẫn đi diễn tại sân khấu Phú Nhuận. Nhưng chắc cũng không còn lâu nữa. Giờ tôi đã mắc bệnh… hay đói. Lúc nào cũng thèm ăn, thèm ngủ. Đang diễn trên sân khấu mà thấy đói là tôi hoa mắt, chóng mặt, chỉ muốn lao ngay vào cánh gà để… tìm đồ ăn. Bây giờ đi làm tôi phải xách theo một túi đồ ăn to đùng dành cho mấy người ăn. Mọi người vẫn đùa, chỉ quay qua, quay lại một loáng đã thấy tôi… “ăn sạch”. Ai cũng phát sợ khả năng ăn ngủ của tôi. Nhưng không hề gì, mẹ khỏe để em bé khỏe, là được”- Thanh Vân chia sẻ. 
 
Thanh Vân “Ốc” đón năm mới với thiên chức làm mẹ - 3
Vì “ăn được, ngủ được”, lại không nghén, nên mới mang thai đến tháng thứ 4, Thanh Vân đã tăng hơn 6 kg. Chưa năm nào Thanh Vân “Ốc” háo hức chờ Tết như năm nay. “Tết năm nào cũng phải chạy sô mệt nghỉ, Tết năm nay tôi sẽ được nghỉ ngơi hoàn toàn. Tôi sẽ có thời gian vào bếp, chuẩn bị các món ăn cho gia đình. Tôi sẽ có thời gian xem TV, sẽ được đón giao thừa cùng ông xã và… em bé. Tôi thích không khí Tết, thích đường phố những ngày Tết đến, thích được sum họp cùng gia đình… Và Tết không còn xa nữa”. 
 
Ly Lan