Thanh Hoài: Dám nghĩ, dám làm và dám yêu!

Thanh Hoài đã được mời đi tham dự cuộc thi Siêu mẫu thế giới tại Đức vào tháng 8/2004. Với chỉ sổ hình thể khá chuẩn (84-62-94) cộng với chiều cao 1m78, Thanh Hoài đã lọt vào top 15 siêu mẫu thế giới và đứng vị trí đầu tiên trong nhóm người mẫu châu Á được yêu thích nhất trên mạng internet.

Thanh Hoài khẳng định được vị trí của mình trong lòng khán giả qua giải thưởng người mẫu được yêu thích nhất trong năm 2006... Song song với sàn diễn thời trang, Thanh Hoài còn thử sức mình bên lĩnh vực điện ảnh.

Lý do nào mà chị bén duyên điện ảnh vậy?

Tất cả những gì xảy ra với tôi đều là sự tình cờ và may mắn. Tôi rất thích phim ảnh nhưng để hóa thân vào nhân vật thì tôi chưa đủ tự tin. Có thể nói chiều cao 1m78 của tôi là một vũ khí có lợi cho tôi khi trình diễn thời trang, nhưng khi tham gia các lĩnh vực nghệ thuật khác như đóng phim, đóng kịch thì chiều cao ấy đã lấy mất của tôi nhiều cơ hội.

Khi đi casting làm diễn viên, tôi đã không may mắn như Thanh Hằng, Anh Thư, Duy Tân, Lương Mạnh Hải, Đức Nghĩa... Bù lại, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thấy tôi có tố chất trở thành diễn viên điện ảnh nên đã mời tham gia vai nhỏ trong phim Tuyết nhiệt đới.

Người mẫu đi đóng phim thường được người ta ví như "bình hoa di động" làm đẹp cho bộ phim. Là người trong cuộc, chị nghĩ như thế nào về điều này?

Tùy theo bình hoa đặt ở đâu và đặt như thế nào thì giá trị của nó sẽ có sự khác biệt. Khán giả nên thông cảm cho người mẫu, chúng tôi không qua trường lớp diễn xuất như các anh chị khác nên chúng tôi diễn bằng chính cảm nhận của chính mình.

Không ai muốn làm "bình hoa di động" trong phim ảnh vì thế chúng tôi mong khán giả có cái nhìn thiện cảm và cho chúng tôi có thêm cơ hội hoàn thiện mình trong những vai diễn tiếp theo.

Chị có thể nói về vai diễn mới nhất của mình trong bộ phim "Ván cờ tình yêu"?

Trong phim Ván cờ tình yêu, lvy Trần là cô gái sành điệu có cá tính mạnh, lạnh lùng và khó hiểu. Sẵn sàng bỏ người yêu ngay trong lễ cưới để chạy theo một hình bóng khác... Hậu quả như thế nào và cái giá mà lvy đánh đổi liệu có tìm được bến bờ hạnh phúc hay không? Điều này chắc chắn sẽ làm cho khán giả xem phim quan tâm rất nhiều.

Trước khi nhận vai lvy Trần, Thanh Hoài được chấm vào vai nữ chính tên Hân trong bộ phim này, nhưng đến phút chót, vai diễn ấy được giao cho Hà Kiều Anh. Vì sao có sự hoán chuyển này?

Vai Hân, lvy Trần hay các vai diễn khác đều có số phận và hoàn cảnh khác nhau, đều có "đất" cho diễn viên phát triển khả năng của mình. Việc nhận hay hoán chuyển vai diễn là chuyện bình thường. Tất cả tùy thuộc vào nhà sản xuất và đạo diễn.

Không là diễn viên độc quyền cho M&T Pictures nhưng cả hai phim của hãng này đều có sự xuất hiện của chị. Điều này làm nhiều người trong giới bàn tán. Phải chăng giữa Thanh Hoài và nhà sản xuất có những ràng buộc vô hình?

Tôi hoàn toàn phủ nhận điều này. M&T Pictures luôn tạo cơ hội cho những người trẻ tuổi phát triển tài năng của mình. Nếu tôi có sự ràng buộc vô hình với nhà sản xuất như thế thì các vai nữ chính kia có thể thuộc về Anh Thư, Thanh Hằng, Hà Kiều Anh hay Helen Thanh Đào không?

Theo đoàn làm phim suốt, chuyện "phim giả tình thật" trong giới nghệ thuật rất dễ tạo scandal. Còn chị thì sao?

Phim Tuyết nhiệt đới, vai diễn của tôi rất trong sáng nên không có chuyện yêu đương. Khi sang Ván cờ tình yêu, tôi có cơ hội đóng cặp với hai người rất hấp dẫn và nổi tiếng... nhưng tất cả chúng tôi chỉ là những người bạn thân ở ngoài đời nên chắc chắn là không thể có chuyện gì.

Ngay cả việc nắm tay, hôn nhau mà chúng tôi còn gượng thì làm gì có chuyện yêu đương ở đây được. May mắn cho tôi không bị trúng tiếng sét trong phim nhưng ngoài đời tôi đã tìm thấy người tình trong mộng. Anh ấy là người ngoài ngành rất yêu nghệ thuật, hiểu và tôn trọng những việc làm của tôi.

Trước khi chia tay, Thanh Hoài có thể bật mí một chút về quan niệm tình yêu?

Tôi thuộc vào tuýp người trẻ: dám nghĩ, dám làm và dám yêu. Ngoài sự khát khao thành công trong sự nghiệp, tình yêu cũng là một yếu tố quan trọng giúp tôi có thêm động lực làm việc. Tất cả phải dung hòa với nhau để không đánh mất đi nhiều thứ quý giá hơn. Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết sống chân thành, dám sống hết mình, biết nâng niu và bảo vệ tình yêu.

Theo Điện Ảnh Kịch Trường