Thái Thuỳ Linh: Sẽ kết hôn khi ngoài 30 tuổi
(Dân trí) - Ít xuất hiện trên truyền hình cũng như trên báo chí, thời gian này nữ ca sĩ với chất giọng bốc lửa chỉ túc tắc hát hò và chia đều chất xám cho cả những công việc ngoài âm nhạc. “Tôi dành thời gian cho cuộc sống riêng của mình”, Thái Thuỳ Linh tâm sự.

Nói “kha khá giải thưởng” thì có khi mọi người tưởng Thái Thuỳ Linh thu hoạch “một mớ” quá! (Cười).
Thực ra, tôi chỉ đoạt hai giải thôi, một huy chương vàng cho tiết mục đơn ca và một bạc cho bài song ca cùng ca sĩ Phương Hà. Đây là niềm vui to lớn với tôi và gia đình, và bản thân tôi thấy quãng thời gian một tháng trời trăn trở, đầu tư thời gian, công sức cho Hội diễn lần này đã được phần thưởng xứng đáng.
Nhưng có người lại cho rằng những giải thưởng này ít khán giả biết đến và chưa chắc được đánh giá cao?
Ngay tên gọi “Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc” đã thấy đây không phải là một cuộc chơi dành cho đại chúng khán giả hay những nghệ sỹ nghiệp dư. Thậm chí, những người như tôi hay Hồ Quỳnh Hương khi tham gia còn bị áp lực là vì trong giới thường đồn đại, “ca sỹ thị trường” không được thiện cảm tại những cuộc như thế này.

Phải nói rằng năm vừa rồi là năm tôi cảm thấy bão hòa nhất từ khi làm nghề. Thị trường âm nhạc cứ loạn cả lên và đã có lúc mình bối rối chẳng biết nên làm nghề thế nào nữa. Thôi thì tạm lắng, túc tắc hát hò, từ từ làm đĩa, tôi dành thời gian cho cuộc sống riêng của mình. Và làm chia đều chất xám cho cả những công việc ngoài âm nhạc.
Nhắc đến công việc ngoài âm nhạc, người ta nói Thái Thuỳ Linh giờ ham... viết báo hơn đi hát, chị nghĩ sao?
Viết báo đối với tôi chỉ là một cuộc dạo chơi, nếu nói hơi thô thiển thì như là một sự “ngứa nghề”. Cảm thấy bức xúc một chút, hứng thú một chút, có thời gian một chút thì tôi làm. Nhưng hát mới là cái nghiệp mình sẽ theo lâu dài.
Cựu người mẫu Dương Yến Ngọc từng tiết lộ, nhuận bút một bài báo của mình ngang tầm cát - sê của một diễn viên chính. Vậy, nhuận bút một bài báo của chị thế nào khi so sánh với cát- sê đi hát?
So sánh thì vô cùng lắm. Còn phải xem cát - sê cho diễn viên chính của cái gì? Bản thân tôi thì bằng lòng với mức nhuận bút chỉ bằng một phần của cát - sê đi hát.
Trong quãng thời gian thử sức với vai trò phóng viên, chị nghiệm ra những gì về nỗi khổ của người cầm bút? Có nhân vật nào khiến chị rơi vào cảnh “dở khóc dở cười”?
Tuy chưa viết nhiều nhưng tôi cũng đã được nếm cảnh bị giục bài khi deadline (hạn cuối) đang đến gần. Phải nói là như ngồi trên đống lửa! (Cười)

Ngoài ca hát, viết lách, nghe nói chị còn máu… kinh doanh nữa?
Tôi máu kinh doanh từ khi học lớp 4. Và sẽ còn tiếp tục kinh doanh mặc dù tôi cũng nếm kha khá thất bại rồi. Bây giờ tôi đang làm một quán café nho nhỏ trên đường Thái Hà. Tính tôi hay nóng vội nên lần này phải demo thử trước khi làm một cái đẹp đàng hoàng đúng ý mình.
Thái Thuỳ Linh từng “mạnh miệng” sẽ trở thành MC trong tương lai nhưng hình như sau Sao Online, vẫn chưa thấy tín hiệu gì?
Vâng, bây giờ thì chưa có tín hiệu nào cả. Và khi nào tôi làm thì cũng sẽ làm luôn, không phát tín hiệu gì hết.
Cá tính trên sân khấu, mạnh mẽ, luôn dứt khoát trong mọi chuyện nhưng Linh lại hay nói về tình cảm riêng trắc trở... Trong khi đó, bên cạnh chị cho đến thời điểm này luôn có một người đàn ông?
Tôi qua tuổi 18 từ rất lâu rồi... Nên việc có một người đàn ông bên cạnh cũng là bình thường chẳng có gì đáng nói hết. Còn trắc trở với tôi có lẽ là cái số rồi, không chỉ là đường tình duyên.
Người đàn ông đang ở bên cạnh có điểm gì khiến chị “say mê”?

Hình như, chưa bao giờ thấy Thái Thuỳ Linh nhắc đến chuyện lên xe hoa?
Tôi định sẽ kết hôn khi ngoài 30. Và quan trọng là khi nào tôi tin rằng hôn nhân sẽ mang lại cho tôi niềm vui và sự yên bình.
Từng tâm sự “muốn có con hơn sốt ruột có chồng”, nói như thế là chị ủng hộ việc người phụ nữ sinh con, nuôi con một mình?
Tôi không ủng hộ. Nhưng cũng chẳng phản đối. Phụ nữ và trẻ em vẫn luôn là hai đối tượng cần được ưu tiên. Nếu người đàn ông không mang lại được cho họ hạnh phúc thì hãy để họ tự làm điều đó.










