Tết này, vẫn ngóng... Xuân Hinh!

(Dân trí) - Dù có lời chê bai hài Xuân Hinh dung tục, cười... nửa miệng, ngày càng nhạt nhẽo thì những ngày cận kề Tết Nguyên đán này, đĩa hài Xuân Hinh vẫn được rất nhiều người mong ngóng.

Hội chứng... Xuân Hinh

Với lợi thế chuỗi sản phẩm hài dân gian Râu quặp, Thầy dởm, Lên voi, Hề chèo... thắng lợi từ những dịp Tết trước, Tết Nguyên đán 2007, Công ty nghe nhìn Thăng Long thừa thắng xông lên làm tiếp 2 chương trình hài theo "gu" khán giả miền Bắc: Hài Xuân 2007 và VCD ca nhạc - hài Tửu sắc.

Hài xuân 2007 tiếp tục "chiến" những gương mặt tiêu biểu của sân khấu chèo truyền thống như Thị Mầu, mẹ Đốp, xã trưởng với sự góp mặt của Xuân Hinh, Quốc Anh, Quang Thắng, Minh Hằng... Đặc biệt, sự góp mặt của danh hài hải ngoại Hoài Linh đã góp thêm hương vị lạ cho món hài cuối năm. Chương trình thứ 2 - Tửu sắc lại là "chiếu riêng" của Quốc Anh và Thanh Thanh Hiền với lợi thế trong lĩnh vực ca hát.

Giữa thị trường đĩa hài, nhộn nhịp cuối năm 2007 với những "màu sắc" như Thuý Nga, Xuân Bắc và chương trình Gặp nhau cuối năm của Đài Truyền hình, đĩa hài "xuất khẩu" sang hải ngoại của hãng Rạng Đông..., đĩa hài Xuân Hinh "bắt mắt" khán giả nhất.
 
Từ bao lâu nay, Xuân Hinh đã xây dựng được thương hiệu "đệ nhất danh hài xứ Bắc" trong lòng người dân. Từ ngõ nhỏ, xóm nhỏ ở mọi vùng miền; từ người già đến trẻ con, ai ai cũng biết đến... Xuân Hinh. Trẻ con thuộc làu làu những câu vè, lời thoại của Xuân Hinh. Người già cũng mở đĩa hài Xuân Hinh làm cái thú tiêu khiển trong ngày rỗi rãi, để suy ngẫm, để quên đi những vất vả đời thường. Trong đời sống đã hình thành một kiểu ngôn ngữ Xuân Hinh.
 
Tết này, vẫn ngóng... Xuân Hinh! - 1
"Đệ nhất danh hài xứ Bắc" Xuân Hinh (Ảnh N.H)
 
Tết này vẫn có Xuân Hinh

Mỗi dịp Tết về, người thân trên phố gửi đĩa hài Xuân Hinh về quê và được đón nhận như một món quà ý nghĩa. Ngày Tết, không mấy nhà là không mở đĩa Xuân Hinh ra để... cười, để không khí ngày xuân thêm giòn giã. Dù có lời bẻ bai hài Xuân Hinh dung tục, cười... nửa miệng, ngày càng nhạt nhẽo thì những ngày cận kề Tết Nguyên đán năm nay, đĩa hài Xuân Hinh vẫn được người dân mong ngóng. Đâu đó, đã có những lời hỏi han: "Đã có đĩa Xuân Hinh chưa?", "Năm nay, có hài Tết Xuân Hinh không?"

Thị trường đĩa hài những ngày giáp Tết năm nay có vẻ im ắng. Đài Truyền hình không có ý định phát hành đĩa Gặp nhau cuối năm như năm ngoái. Dàn diễn viên hài cũng đang dài cổ chờ lời mời của các hãng. Nếu không có đĩa hài Xuân Hinh thì ăn Tết... mất ngon.

Đem lo lắng này tới hãng Nghe nhìn Thăng Long, đại diện hãng cho biết chắc chắn có đĩa hài Xuân Hinh: "Năm nay, thị trường băng đĩa hài miền Bắc dường như chỉ có mỗi Thăng Long làm do giá cả thị trường leo thang, kéo theo cát - sê của diễn viên tăng vọt. Mỗi cái đĩa trên dưới cả tỷ đồng, không "rắn tay" thì không làm được. Thăng Long vẫn làm hài Tết vì năm nào cũng làm, năm nay không làm thì thật phụ lòng khán giả. Hơn nữa, hãng tự tin vì được đầu tư máy móc hiện đại và đội ngũ nhân viên kỹ thuật có thể hoàn thiện hầu hết các khâu".

Năm nay, hãng Thăng Long vẫn mạnh tay làm hai sản phẩm: Cười vui như Tết Tết này ai nhiều tiền? (VCD: 18.000 đồng/cái, DVD: 45.000 đồng/cái). Cười vui như Tết là "sân chơi" của danh hài Xuân Hinh, dự kiến phát hành trên toàn quốc vào ngày 22/1/2008.

Góp mặt trong đĩa hài Xuân Hinh năm nay không thể thiếu Vân Dung, Quang Thắng, Thanh Thanh Hiền, Minh Nghĩa... Đĩa hài Tết 2008 này bao gồm 2 tiểu phẩm hài (Những người lịch sự, Kiếp con tằm) và hai ca khúc Mừng tuổi mẹ (Xuân Hinh), Nhớ đêm giã bạn (Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền).
 
Tết này, vẫn ngóng... Xuân Hinh! - 2
 Xuân Hinh và Hoài Linh trong tiểu phẩm "Một ngày ở trần gian".
 
Với Cười vui như Tết, một lần nữa nghệ sĩ Xuân Hinh lại toả sáng không chỉ bởi cái duyên ứng tác gây cười đến độ... chảy nước mắt mà còn vì giọng ca đẹp, có sức lay động đặc biệt. Tết này, ai nhiều tiền? với sự xuất hiện của anh chàng Xuân Bắc, Chí Trung, Quốc Anh, Vân Dung, Thuý Nga, Hán Văn Tình và thêm hai gương mặt mới: NSND Trần Tiến, Tiến Đạt sẽ đem đến một tiếng cười khác thông qua những tình huống phát triển về sự tích dân gian con Thạch Sùng.

Mười ngàn một... ký!

Với vị trí nổi trội đối với thị trường băng đĩa hài im ắng năm nay, rất có thể Thăng Long sẽ phát hành 10 vạn mỗi sản phẩm. Đấy là chưa kể sự "nhân bản" vô tội vạ của thị trường băng đĩa lậu. Nhắc đến đĩa lậu, các hãng phát hành băng đĩa năm nào cũng đau đầu bởi nạn sao chép đĩa. Đĩa gốc chưa ra lò, đã lo đĩa lậu tràn lan khắp chợ. Cũng chính vì không "chống chọi" được với nạn đĩa lậu mà "Đệ nhất danh hài xứ Bắc" Xuân Hinh không dám "xuất vốn" ra tự làm đĩa.

Xuân Hinh từng thở than với báo chí: "Vài năm nay, lúc nào được các hãng mời quay, gặp vai diễn được thì nhận, lĩnh tiền tươi. Đâu có sức lực bỏ vốn ra làm đĩa mà đấu trí với đĩa lậu. Ra chợ giời người ta bán đĩa hài Xuân Hinh... mười ngàn đồng một cân, rẻ hơn bèo...".

Để chống lại nạn "sống chung với... đĩa lậu", từ nhiều năm nay, hãng Thăng Long đã phải dùng đến "hạ sách" là quảng cáo mặt hàng và giá cả rầm rộ nhưng đúng ngày phát hành mới để "lộ" sản phẩm. Mua phải đĩa hài "rởm" không chỉ thiệt hại cho hãng đĩa mà người dân cũng phải "căng tai, căng mắt" vì chất lượng đĩa kém.

Thu Nguyên