Tại sao con gái của “Vua nhạc Pop” tự vẫn?

(Dân trí) - Mẹ ruột của Paris Jackson tiết lộ với báo giới, cô con gái duy nhất của “Vua nhạc Pop” tự tìm tới cái chết vì nhớ cha ruột và những rắc rối tình cảm cá nhân. Paris năm nay 15 tuổi và được xem là cá tính nhất trong số 3 đứa trẻ nhà Jackson.

Paris Jackson là con gái duy nhất của Vua nhạc Pop Michael Jackson. Sau khi cha ruột qua đời, cô bé cùng hai người anh em của mình chuyển về sống với bà nội. Là cô bé bạo dạn, cá tính nhất nhà, Paris Jackson chẳng ngại trả lời phỏng vấn của báo giới và từng thổ lộ mơ ước trở thành diễn viên điện ảnh. Cô bé này cũng rất thẳng thắn khi chia sẻ những suy nghĩ về các mâu thuẫn nội bộ trong họ hàng.

 

Bởi vậy khi thông tin Paris Jackson tự vẫn lộ ra, nhiều người thực sự bất ngờ bởi Paris luôn tỏ ra một cô bé mạnh mẽ và quyết đoán. Mới 15 tuổi nhưng Paris Jackson đã phải trải qua khá nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Cả tuổi thơ của cô bé sống với một người cha kỳ dị lúc nào cũng bắt con phải đeo mặt nạ khi ra đường, hạn chế tiếp xúc với người thân.
 
Paris Jackson - con gái của vua nhạc Pop
Paris Jackson - con gái của "vua nhạc Pop"

 

Sau đó, khi mới 11 tuổi Paris chứng kiến sự ra đi đột ngột của người cha mà mình hết mực kính yêu. Gần 4 năm qua, cô bé sống với bà nội và trở thành tâm điểm của báo giới với những lục đục về việc chia tài sản của ngôi sao quá cố Michael Jackson.

 

Chỉ vài tuần trước ngày kỷ niệm 4 năm ngày mất của cha ruột, Paris Jackson đã tự cắt tay mình và uống thuốc quá liều để tìm tới cái chết. Chán nản với cuộc sống hiện tại và mất cân bằng vì thiếu vắng người cha là những lý do khiến Paris tìm tới cái chết khi còn rất trẻ.

 

Thời điểm này Paris đang thi học kỳ tại trường và hồi hộp khi nghĩ tới ngày phải xuất hiện tại tòa án ở Los Angeles để làm chứng về vụ đột tử của cha ruột trong vài tuần tới. Bên cạnh đó, Paris cũng rất buồn chán khi không được tới xem buổi trình diễn của rocker Marilyn Manson diễn ra vào tối 6/6. Sau khi bị cấm đi xem ca nhạc, Paris chạy vội về phòng gào thét và đóng sầm cửa lại.
 
Thời gian gần đây, Paris trở nên thân thiết với mẹ ruột
Thời gian gần đây, Paris trở nên thân thiết với mẹ ruột

 

Debbie Rowe - mẹ ruột của cô bé Paris cho hay, thời gian gần đây, cô bé 15 tuổi đang trải qua nhiều chuyện buồn chán. Cô bé thậm chí còn viết những dòng buồn chán, thất vọng trên trang cá nhân của mình. Tháng 5 vừa qua, cô đã gửi lời chào tới rocker kì dị Marilyn Manson trên trang Twitter: “Xin chào thế giới đen tối” và gọi thủ lĩnh của nhóm Nirvana - Kurt Cobain (từng tự vẫn vào năm 1994) là Chúa Jesus.

 

Trước đó, vào tháng 2 vừa rồi, cô bé tuổi teen này cũng bóng gió về nỗi buồn thất tình của mình: “Tôi đang cảm nhận chuyện tình yêu của tuổi teen và chưa bao giờ biết rằng, nó lại đau đớn đến vậy”. Luật sư của bà Katherine Jackson (bà nội cô bé) cũng tiết lộ thêm rằng: “Là một cô bé 15 tuổi nhưng quá nhạy cảm thực sự rất khó khăn. Điều đó càng khó khăn khi bạn mất đi người mình yêu thương nhất… Paris đã dần ổn định sức khỏe và đang được chăm sóc cẩn thận”.

Vào ngày 1/6, cô bé lại viết: “Mỗi lần tôi cô gắng giải thoát bản thân thì nó lại chẳng mang lại tác dụng gì. Tôi cứ hết lần này tới lần khác mắc lại một sai lầm”. Một ngày sau cô bé thổ lộ: “Tôi ghét phải học một mình. Không tập trung được giống như tôi có cố gắng học tập và giờ tôi đang ở trên mạng đây này”.

Kể từ khi cha ruột qua đời, cuộc sống của Paris và hai người anh em của mình đã thay đổi hoàn toàn. Không còn sống khép kín và xa rời cộng đồng như trước nhưng Paris liên tiếp phải đón nhận những chuyện buồn trong gia đình. Năm ngoái, Paris và hai người anh em của mình bất ngờ bị những người cô, chú chỉ trích và buộc phải tách rời bà nội.

 

Vào lúc nửa đêm ngày 4/6, Paris đã viết những lời buồn bã trong bài hát Yesterday của nhóm Beatles: “Yesterday, all my troubles seemed so far away, now it looks as though they’re here to stay” (Ngày hôm qua, mọi nỗi buồn chán dường như đã trôi xa, nhưng giờ đây nó lại như hiện hữu nơi đây). Một tiếng trước đó, cô bé nhạy cảm này còn viết: “Tôi không hiểu tại sao nước mắt lại mặn chát như vậy”.

Ngôi nhà nơi Paris sống cùng bà nội và hai người anh em
Ngôi nhà nơi Paris sống cùng bà nội và hai người anh em

Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại ngôi biệt thự của nhà Jackson khi nhận được thông báo
Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại ngôi biệt thự của nhà Jackson khi nhận được thông báo

 

Vào đúng 1 giờ 27 phút sáng ngày 5/6, gia đình Jackson đã gọi điện cho phòng cấp cứu về một trường hợp “sử dụng thuốc quá liều”. Paris được đưa ra khỏi nhà vào lúc 2 giờ sáng và được xe cấp cứu đưa thẳng tới bệnh viện gần nhất.

 

Một nguồn tin nói với tờ TMZ rằng, trên cổ tay Paris chằng chịt những vết cắt. “Cô bé hiện đã ổn. Cô bé rất hòa đồng và thời gian gần đây thường xuyên đi lại với mẹ ruột Debbie”, một nguồn tin khác nói với tờ New York Daily News.
 
Một số người bạn kể lại rằng, Paris bị trầm cảm nặng sau khi cha ruột mất. “Cô bé rất buồn. Cô bé thất vọng và không thể ngủ nổi, lúc nào cũng thức trắng đêm. Cô bé nhớ cha ruột và có lẽ đã hành động đường đột như vậy”.  
 
Lúc cha ruột còn sống, cô bé Paris Jackson luôn che kín mặt khi ra đường
Lúc cha ruột còn sống, cô bé Paris Jackson luôn che kín mặt khi ra đường

 

Bà nội Katherine Jackson và nhiều người khác trong gia đình Jackson cũng đã có mặt tại bệnh viện bên cô bé. Hiện tại, Paris đã qua giai đoạn nguy hiểm. Mẹ ruột của cô bé cũng rất lo lắng cho mạng sống của Paris nên đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Thông qua luật sư của mình, Debbie nói: “Chúng tôi cảm kích sự quan tâm của mọi người dành cho Paris lúc này và mong tất cả tôn trọng sự riêng tư của gia đình”.

 

Paris sẽ là một trong những người sẽ kế thừa khối tài sản trị giá 26,5 tỉ bảng Anh. Theo bản di chúc của mình, Michael Jackson để lại tài sản cho ba đứa con cùng một số tổ chức từ thiện.
 
Sắp tới, Paris sẽ có mặt tại tòa để làm chứng cho vụ tranh chấp giữa gia đình Jackson và tập đoàn AEG Live - đơn vị đứng ra tổ chức tour diễn đánh dấu sự trở lại của ngôi sao quá cố tại London (Anh) vào năm 2009. Tour diễn này đã không thể diễn ra bởi Michael Jackson đã đột tử vài tuần trước đó do sử dụng thuốc quá liều.

 

Mi Vân