Superband 2007 và những điều không đáng có

(Dân trí) - Festival các ban nhạc nhẹ toàn quốc 2007 được tổ chức tại TPHCM <a href="http://www.dantri.com.vn/giaitri/amnhac/2007/4/175392.vip">đã khép lại</a> nhưng thật đáng tiếc, một chương trình uy tín và có quy mô như vậy lại có khá nhiều "hạt sạn".

Nhọc nhằn vé mời!

 

Khi tham dự Festival các ban nhạc nhẹ toàn quốc, theo dự định mỗi một ban nhạc tham dự có khoảng trên dưới 100 vé mời dự chương trình. Vé không được bán ngoài thị trường, chỉ có vé mời cho phóng viên, nhà báo, nhạc sĩ nên khán giả bình thường muốn sở hữu một chiếc vé quả là khó khăn!

 

Tưởng chỉ có thế, trước hôm khai mạc (ngày 10/4), ban nhạc Thuỷ Triều Đỏ nhận được thông tin vé mời giảm xuống còn 50 vé. Nhưng đến chiều 11/4, tức là hôm duyệt chương trình, ban nhạc Thuỷ Triều Đỏ chỉ nhận được đúng 30 vé mời. Đến lúc này, thành viên ban nhạc và người quản lý chỉ biết nhìn nhau: “Đành chịu vậy chứ biết làm sao!”. Nhưng con số 30 vé mời của Thuỷ Triều Đỏ vẫn còn khá “xông xênh” so với 15 chiếc của Unlimited.

 

Ban nhạc Hồi Tưởng thì tràn trề hi vọng, với số lượng các thành viên tham gia chương trình khá đông sẽ phải kiếm được kha khá vé mới, nhưng rốt cuộc, họ chỉ có được 8 vé. Trong khi đó, Khoai Lang Tây còn bi đát hơn nhiều, 8 giờ diễn mà trước đó nửa tiếng, một thành viên của nhóm vẫn ngồi ngoài cổng chờ vé của ban tổ chức.

 

Tuy nhiên điều đáng ngạc nhiên là mặc dù BTC đã thông báo không phát hành vé ra ngoài, nhưng xem ra vé chợ đen mua lại rất dễ, rất sẵn, giá khoảng 50 ngàn/chiếc.

 

Ban tổ chức ở đâu?

 

Ngày 16/4, ban nhạc và thành viên ban giám khảo nhận được thông báo, chương trình không thể kéo dài vì trên Bộ không cho. Chỉ ngạc nhiên ở chỗ, trước khi diễn ra, BTC đã xin giấy phép trên bộ cho chương trình. Theo một nguồn tin, chương trình bị rút ngắn là do đa số các ban nhạc Rock tham gia chương trình hát death và heavy quá mạnh, gây kích động các Rock fan nên Bộ đã quyết định đột ngột kết thúc sớm Festival.

 

Không chỉ có thế, Trần Lập - MC của chương trình thì “bay vụt” về Hà Nội để cho MC Hồng Phượng của HTV “cô độc” một mình trong các chương trình sau. Rồi thông tin chương trình có truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 (TPHCM) để gây quĩ ủng hộ chương trình Trái tim nhân ái và bình chọn cho các ban nhạc mình yêu thích qua hệ thống điện thoại của Đài truyền hình, nhưng khán giả chờ “mỏi cổ” vẫn không thấy... Tất cả những điều đó khiến không ít người phải đặt câu hỏi rằng: Ban tổ chức ở đâu?...

 

T.T Thuý