“Sốt” 39 độ yêu

Bộ phim "39 độ yêu" khởi chiếu tại các rạp trong cả nước từ 27-5 sẽ là một điểm nhấn thu hút khán giả trẻ trong hè 2005 này với tất cả những yếu tố hấp dẫn để tạo nên một làn sóng mới cho phim trẻ VN.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình bạn, tình yêu của những sinh viên trẻ tuổi, đầy khát khao và hoài bão với những tình tiết mới mẻ, hiện đại, không đi theo lối mòn cũ. Nhân vật chính trong câu chuyện tình tay ba giữa những sinh viên trường Đại học MTIS - khoa nghiên cứu Đông Nam Á là Long (Bình Minh đóng).

Anh là một chàng trai mạnh mẽ, cuốn hút, xuất thân trong một gia đình mafia giàu có nhưng lại  phải trải qua một quá khứ đầy phức tạp và đau buồn. Long trở lại học đại học dưới vỏ bọc là một chàng sinh viên hết sức bình thường, giản dị. Trái tim tưởng chừng đã tan vỡ của Long lại như bừng tỉnh khi anh bắt gặp đôi mắt ngập tràn ước mơ của cô sinh viên cùng lớp - Trang (Hồ Ngọc Hà).

“Sốt” 39 độ yêu - 1

Cảnh trong phim 39 độ yêu


Những suy nghĩ trong sáng và đầy nhiệt huyết của Trang khiến Long lúc nào cũng như sốt 39 độ vì yêu. Long bày tỏ tình yêu bằng cách luôn âm thầm quan tâm, giúp đỡ Trang. Nhưng chuyện tình của hai người gặp rất nhiều trắc trở do sự phá rối của Marilyn Mai (Đinh Y Nhung) và Phúc - anh trai Marilyn. Marilyn Mai là một cô gái xinh đẹp và cũng yêu Long hết mình nhưng tình yêu mù quáng và ích kỷ đã khiến cô dùng đủ mọi cách để chiếm lấy Long cho riêng mình.

Liệu cuối cùng các nhân vật có tìm được hạnh phúc và bảo vệ được tình yêu thực sự của mình?

Bộ phim tập hợp được một dàn diễn viên đẹp và tài năng: một người mẫu chuyên nghiệp Bình Minh đã hóa thân rất “nhuyễn” vào vai một chàng trai đào hoa, lịch lãm và si tình, một ca sĩ Hồ Ngọc Hà với đôi mắt sâu hút hồn, một Huy Khánh mạnh mẽ đầy nam tính, một Trương Thanh Long dễ thương, một Đinh Y Nhung cá tính… Tất cả tạo nên một bộ mặt tươi mới cho phim nhựa VN.

Không chỉ có vậy, 39 độ yêu còn hấp dẫn khán giả bởi những cảnh quay lãng mạn như “Hàn Quốc”: đó là cảnh Long và Trang trên chiếc xe cuốc đi dưới tán lá xanh, là cảnh mưa rơi trước cửa nhà thờ Đức Bà, cảnh hẹn hò của đôi bạn trẻ dưới ánh nắng của buổi hoàng hôn tuyệt đẹp…

Tất cả những lý do đó đủ khiến cho 39 độ yêu đáng để chúng ta kéo đến rạp thưởng thức và thay đổi suy nghĩ cũ về phim VN. Ai bảo phim VN không lãng mạn và hấp dẫn?


Theo Thùy Dương
Tuổi Trẻ