"Sao mai" Trung Quân dừng cuộc chơi trong nước mắt

(Dân trí) -Sở hữu gương mặt điển trai dễ thương, giọng hát lãng mạn, ngọt ngào nhưng Trung Quân không có cơ hội để lọt top 3 đêm chung kết Sao Mai điểm hẹn. Giải Triển vọng của Sao Mai 2011 phải dừng cuộc chơi khi không nhận được sự ủng hộ của khán giả và HĐNT.

Đêm thi song ca cùng thần tượng, Nguyễn Trần Trung Quân vẫn chọn lựa tác phẩm của nhạc sĩ Lê Minh Sơn – Ngày em ra đời và trình diễn cùng đàn chị Mỹ Lệ ca khúc Nơi ta bắt đầu của Khắc Hưng.
 
Trung Quân song ca cùng Mỹ Lệ ca khúc Nơi ta bắt đầu
Trung Quân song ca cùng Mỹ Lệ ca khúc "Nơi ta bắt đầu"
 
Với ca khúc của nhạc sĩ đem lại nhiều ngạc nhiên cho anh trong các đêm thi trước, Trung Quân thể hiện chất giọng truyền cảm, bay bổng, đúng âm hưởng dân gian đương đại - Ngày em ra đời. Giọng ca trẻ đầy tiềm năng dẫn dắt người nghe đến một không gian gợi nhắc nhiều kỷ niệm ấu thơ, không gian tình yêu lãng mạn…
 


Việc Trung Quân dừng chân tại đêm thí thứ 9 đầy nuối tiếc nhưng không thể nào khác...


Việc Trung Quân dừng chân tại đêm thí thứ 9 đầy nuối tiếc nhưng không thể nào khác...


Việc Trung Quân dừng chân tại đêm thí thứ 9 đầy nuối tiếc nhưng không thể nào khác...

Việc Trung Quân dừng chân tại đêm thí thứ 9 đầy nuối tiếc nhưng không thể nào khác...

Trẻ trung, lãng mạn khi solo Ngày em ra đời nhưng đến khi kết hợp với đàn chị, ca sĩ Mỹ Lệ ca khúc Nơi ta bắt đầu; Trung Quân lại khiến không ít người bất ngờ trước phong cách chín chắn, lịch lãm và không kém phần dịu dàng.

Cả ba giám khảo đều cho rằng Trung Quân hợp để hát Pop, dễ khiến phụ nữ mê đắm và khuyên anh nên ra album song ca với những giọng ca nữ mạnh mẽ. Ca sĩ Tùng Dương còn hướng Trung Quân xây dựng kiểu mẫu “Hoàng tử Pop”.

Đáng ghi nhận sự trưởng thành từng ngày của giọng ca ngày nào còn non nớt qua từng đêm thi Sao Mai điểm hẹn nhưng trước sự lựa chọn phải “cứu” Trung Quân hay Thanh Tâm khi cả hơi rơi vào vùng nguy hiểm, HĐNT đành lòng lựa chọn Thanh Tâm.

Tối qua, ngày 4/8, Thanh Tâm là thí sinh trình diễn cuối cùng nên không tránh khỏi áp lực đè nặng. Tuy nhiên, chàng cựu sinh viên Kiến trúc vẫn cuốn hút khán giả với ca khúc đầy kịch tính và khó hát, Nước sâu của Nguyễn Xinh Xô. Chọn ca khúc phù hợp với phong cách quái, chất giọng ma mị nên không cần sử dụng kỹ thuật phức tạp anh vẫn khiến khán giả “nổi gai ốc” khi hòa mình vào giai điệu ca khúc.
 
Thanh Tâm có tiết mục song ca hoàn hảo với đàn chị Ngọc Khuê


Thanh Tâm có tiết mục song ca hoàn hảo với đàn chị Ngọc Khuê

Thanh Tâm có tiết mục song ca hoàn hảo với đàn chị Ngọc Khuê

Trong tiết mục song ca, Thanh Tâm thể hiện liên khúc Ra ngõ tụng kinh của Trần Tiến, Lên chùa của Nguyễn Vĩnh Tiến cùng giọng ca “chuồn chuồn ớt” Ngọc Khuê. Sự kết hợp giữa hai giọng ca cá tính, sử dụng điêu luyện giọng giả thanh đã tạo lên màn trình diễn ấn tượng tuyệt vời.

Đạo diễn Phan Huyền Thư dùng chữ “virus” để nói về giọng hát Thanh Tâm. Một khi ai đã “nhiễm” giọng hát của anh thì…say đắm, thích thú vô cùng. Còn Tùng Dương ưu ái nhận xét phần song ca giữa Ngọc Khuê và Thanh Tâm là “cặp đôi hoàn hảo”. Hầu hết các thành viên HĐNT đều khuyên Thanh Tâm khai thác thế mạnh về chất giọng phù hợp với âm nhạc dân gian đương đại, ra CD chinh phục khán giả phần nghe rồi mới đến…phần nhìn!

Luôn xuất hiện trên sân khấu với trang phục cầu kỳ, giọng ca lạ và để lại ấn tượng rõ nét trong lòng người nghe nhưng tối qua, Thanh Tâm lại rơi vào vòng nguy hiểm vì lượng tin nhắn bình chọn thấp.

Trước sự lựa chọn 1 trong 2: Thanh Tâm hay Trung Quân, HĐNT sau nhiều giây phút đắn đo đã quyết định giành cho Thanh Tâm một cơ hội nữa. Trung Quân là giọng ca đẹp, được đào tạo thanh nhạc bài bản nhưng những nhân tố như Trung Quân không hiếm. Trong khi làng nhạc Việt đang cần những cơn gió lạ, cần sự mới mẻ cho những đôi tai khó tính và những cái nhìn đã chán với những hình thức nhạt nhòa trên sân khấu.

Dù rất khó khăn nhưng quyết định của HĐNT có lẽ là quyết định hợp lý nhất vào thời điểm hiện tại. Đây là lần thứ 3, Trung Quân rơi vào vùng nguy hiểm, dẫu cảm nhận trước bước đi của mình tại sân chơi này, nhưng đến khi phải chia tay, giọng ca trẻ vẫn không khỏi xúc động, rơi nước mắt đầy tiếc nuối.

Nếu như Thanh Tâm là người hát cuối thì Đông Hùng là người đầu tiên trình diễn và là người tỏa sáng bất ngờ.

Giọng ca trẻ nhất của Sao Mai điểm hẹn năm nay mở màn thành công đêm thi tối qua với ca khúc của nhạc sĩ Lưu Hà An, Giăng tơ.
 
Đông Hùng nổi bật trong đêm thi tối qua


Đông Hùng nổi bật trong đêm thi tối qua

Đông Hùng nổi bật trong đêm thi tối qua

Đông Hùng tiếp tục đốt cháy sân khấu khi hát cùng ban nhạc Ngũ Cung trong bản rock đậm đặc Cướp vợ, tục lệ người H’Mông. Với màn trình diễn độc đáo này, anh truyền được lửa tới khán giả không khác gì một Rocker “cứng cựa”. Anh đã khiến HĐNT phải đứng lên vỗ tay tán thưởng.

Tùng Dương đánh giá Đông Hùng thể hiện thành công hình ảnh chàng thư sinh hát nhạc trữ tình và một Rocker cuồng nhiệt.  Đạo diễn Phan Huyền Thư liên tưởng Đông Hùng như vị thần Promete giữ lửa trong thần thoại Hy Lạp và bày tỏ mong muốn gặp lại hình ảnh Đông Hùng như thế trong thời gian tới. Nhạc sĩ Hải Phong cũng khen ngợi Đông Hùng với phong cách ngày càng chuyên nghiệp nhưng không hề mất đi nét tự nhiên.

Sự chuyên nghiệp, sức lôi cuốn tự thân của Đông Hùng không chỉ khiến khán giả thích thú, HĐNT bị cuốn hút mà ngay cả với ban nhạc chơi cùng, Ngũ Cung cũng tỏ ra phấn khích, mong muốn được hợp tác với anh nhiều lần nữa.
 
Việt Anh đầy chất tự sự với Cuối đêm
Việt Anh đầy chất tự sự với "Cuối đêm"
 
...Và nồng nàn cùng Thanh Lam Bức thư tình thứ 3

...Và nồng nàn cùng Thanh Lam "Bức thư tình thứ 3"

Giữ vững vị trí ứng cử viên nặng ký tại Sao Mai điểm hẹn, nhưng Lê Việt Anh không có nhiều đột phá, thể hiện cá tính trong đêm thi tối qua. Anh chọn hát ca khúc Cuối đêm, nhạc Ngọc Đại – thơ Vi Thùy Linh và song ca với Diva Thanh Lam ca khúc Bức thư tình thứ 3 của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Với cả hai phần trình diễn, Việt Anh đều thể hiện sự cầu kỳ về hình thức, tròn trịa về giọng hát. Và cũng như các đêm trước, anh nhận được hầu hết các lời khen từ HĐNT và niềm hi vọng tỏa sáng trong tương lai. Tuy nhiên, có một điều Việt Anh cần cân nhắc và quyết định màu sắc âm nhạc trong tương lai. Hiện tại, anh chỉ cố làm tốt, tròn trịa các phần thi, các thể loại âm nhạc mà không làm bật lên được ấn tượng riêng.

“Nếu Trung Quân xanh, Thanh Tâm đen, Đông Hùng đỏ thì em cứ long lanh giống như bảy sắc cầu vồng. Em khó khi phải lựa chọn mình là màu gì.” Cả Phan Huyền Thư và Tùng Dương đều khuyên Việt Anh nên trở thành người nổi bật thay vì làm gì cũng tròn trịa.
 
Liveshow thứ 9 khép lại thành công

Liveshow thứ 9 khép lại thành công

Nhưng đó chỉ là cách nhìn ở một khía cạnh, trên thực tế, Việt Anh và Đông Hùng đang dẫn đầu số phiếu bình chọn của khán giả. Bản thân Việt Anh luôn được HĐNT đánh giá cao. Và, với 3 cái tên xuất sắc còn lại qua đêm thi tối qua: Việt Anh, Đông Hùng, Thanh Tâm đều là những cái tên xứng đáng bước vào đêm chung kết sắp tới.

 

Bài: Nguyễn Hằng
Ảnh: Lê Hiếu