"Sao Mai" Thu Hường: "Tôi luôn tỉnh táo trước cám dỗ"

Hà Thanh

(Dân trí) - Nữ ca sĩ từng đoạt giải Nhất Tiếng hát truyền hình Thanh Hóa cho biết, môi trường hoạt động nghệ thuật có rất nhiều cám dỗ. Cô luôn giữ sự tỉnh táo để nhận biết đúng, sai và tránh xa những cạm bẫy.

Chia sẻ bên lề buổi họp báo giới thiệu dự án âm nhạc Chuyện chúng mình gồm 2 sản phẩm âm nhạc: CD Chuyện chúng mình và MV Thành phố sương mù, ca sĩ Viên Thu Hường thừa nhận rằng, môi trường nghệ thuật có rất nhiều cám dỗ.

Sao Mai Thu Hường: Tôi luôn tỉnh táo trước cám dỗ - 1

Viên Thu Hường hát tại sự kiện ra mắt dự án âm nhạc mới đây tại Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Có thể cám dỗ từ tiền bạc, hàng hiệu, xe đẹp, thậm chí cám dỗ từ tình cảm,.. nhưng đứng trước những cám dỗ đó, tôi vẫn nghĩ mình luôn giữ tâm thật tĩnh để nhận biết, để tránh. Mọi thứ đều có cái giá của nó, nếu mình không tỉnh táo, lạc bước thì sẽ không quay trở về đúng con đường mình muốn đi.

Thời điểm đang học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi có vài người theo đuổi. Trong số đó, có người nói với tôi: "Em không cần phải đi hát, chạy show như vậy nữa. Anh có thể lo cho em mọi thứ, một cuộc sống đầy đủ". Nhưng đổi lại, tôi sẽ phải thực hiện theo yêu cầu của người ta. Hơn nữa, người ta cũng đã có gia đình…", cô kể.

Khi được hỏi, trước những lời đề nghị hấp dẫn, chẳng lẽ Thu Hường không chút đắn đo mà từ chối? Cô thẳng thắn nói: "Nếu ngày đó tôi nhận lời thì biết đâu giờ tôi đã giàu, có nhiều nhà, nhiều xe, nhiều hàng hiệu để khoe (cười). Tuy nhiên, như tôi đã nói cái gì cũng có cái giá của nó. Tôi muốn được đi hát, được làm chủ cuộc sống, được tự do. Tôi không muốn đánh đổi và sống như con chim trong lồng son".

Theo Thu Hường, không chỉ nhiều cám dỗ, môi trường showbiz cũng nhiều thị phi và đố kỵ. Cô luôn cố gắng để không cuốn vào những ồn ào, chỉ tập trung vào âm nhạc và công việc giảng dạy.

"Tôi biết có nhiều người nói thế này, thế kia về showbiz, nhưng tôi luôn giữ mình, tránh xa thị phi. Có thể ở mảng nghệ thuật khác sự sân si, ganh ghét nhiều hơn. Bởi ở đó có nhiều thứ, nhiều hấp lực khiến người ta dễ sinh ra đố kỵ. Còn ở trong môi trường dòng nhạc dân gian, bolero thì khá thuần, ít xảy ra những ganh ghét. Thậm chí, các anh chị đi trước đều rất yêu thương, hỗ trợ đàn em. Cá nhân tôi cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của các anh chị như: ca sĩ Anh Thơ, Hồ Quang Tám…", nữ ca sĩ bộc bạch.

Có mặt tại sự kiện họp báo, ca sĩ Anh Thơ, Hồ Quang Tám cũng dành nhiều lời động viên, khen ngợi cho ca sĩ đàn em.

Sao Mai Thu Hường: Tôi luôn tỉnh táo trước cám dỗ - 2

Từ trái sang: Ca sĩ Hồ Quang Tám, Anh Thơ, Việt Hoàn đến chúc mừng ca sĩ Viên Thu Hường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca sĩ Viên Thu Hường từng đoạt giải Nhất Tiếng hát truyền hình Thanh Hóa, Tiếng hát Truyền hình Hà Tây và lọt vào chung kết Khu vực miền Trung cuộc thi Sao Mai 2007. Hiện cô đang giảng dạy khoa Thanh nhạc - piano tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Sau 15 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, lần đầu tiên Viên Thu Hương ra mắt 2 sản phẩm âm nhạc: CD Chuyện chúng mình và MV Thành phố sương mù.

CD Chuyện chúng mình gồm 10 ca khúc trữ tình, bolero quen thuộc với khán giả như: Thương một người ở xa (Hoàng Phương); Chuyện tình người đan áo (Trường Sa); Giọt lệ đài trang (Châu Kỳ); Mùa xuân đầu tiên (Tuấn Khanh)... Trong CD, Thu Hường mời 3 ca sĩ để hát song ca là Lê Anh Dũng, Lương Huy và Hồ Quang Tám.

MV Thành phố sương mù (Huỳnh Anh) được thực hiện tại Tam Đảo với những hình ảnh lãng mạn.