Ruby Lê: Chuyện chân dài - đại gia

(Dân trí) - Lấy mô típ chuyện chân dài - đại gia, MV “Và em yêu anh” của nữ ca sĩ Ruby Lê ngay khi xuất hiện trên các trang mạng đã gây xôn xao dư luận. Ruby Lê phải chăng là chân dài trong câu chuyện?

“Ruby Lê... là em”



Trước câu hỏi của báo giới tại buổi giới thiệu single “Ruby Lê… là em” hôm 26/6 vừa qua rằng: liệu hình ảnh trong MV “Và em yêu anh” là chuyện đời thật của Ruby Lê?, nữ ca sĩ xinh đẹp khẳng định: “Đó chỉ là câu chuyện mà Ruby Lê mượn ý tưởng. Và em chỉ là em thôi”.

 

Với nhiều người, Ruby Lê, là một gương mặt hoàn toàn mới trong làng nhạc Hà Nội. Ở đâu đó, khán giả có thể đã quen mặt cô tại một phòng trà ca nhạc. Hay gần đây cô gái trẻ này được nhắc nhiều đến với vai trò là thí sinh Top 4 cuộc thi “Tôi là người chiến thắng” (The winner is) và Top 12 “Vietnam Idol 2014”...  với tên thật là Nguyễn Thị Lệ Ngọc. Song dường như “cô gái này không phải là ca sĩ của các cuộc thi mà là ca sĩ của ca nhạc phòng trà” - như lời nhận xét của thành viên BGK Vietnam Idol. Có lẽ may mắn chưa mỉm cười với cô sinh viên trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội này, mà Ruby Lê (nghệ danh mới của Lệ Ngọc) chưa giành được danh hiệu cao ở các cuộc thi âm nhạc trên sóng truyền hình, nhưng thực tế chứng minh cô đã chinh phục những người nghe khó tính ở cách hát live, ở những phòng trà sang trọng.

 

Cũng bởi vậy, sau những gì đã thể hiện tại các cuộc thi, các phòng trà ca nhạc Hà Nội, và cũng bởi những gì các đàn anh đàn chị đi trước khuyên nhủ, Ruby Lê xác định được phong cách âm nhạc sở trường của mình. Đó là dòng nhạc Pop trữ tình với lối trình diễn nồng nàn quyến rũ và nữ tính.




MV Vì em yêu anh, nhạc: Đức Trí, do ca sĩ Ruby Lê thể hiện

 

Dù đây không hẳn là một sự mới mẻ song lại hấp dẫn số đông khán giả, luôn được chờ đón ở các sân khấu ca nhạc và luôn được tìm nghe nhiều trên các diễn đàn âm nhạc. Đặc biệt, bên cạnh giọng hát quyến rũ, ca sĩ phải chú ý đến yếu tố trình diễn và ngoại hình.

 

Chia sẻ về dự định phía trước, Ruby Lê không ngần ngại cho hay, cô xem Hồ Ngọc Hà là một hình mẫu ca sĩ giải trí lý tưởng, “chứ em không phải là bản sao hay bước theo con đường Hồ Ngọc Hà”. Nữ ca sĩ trẻ cũng tiết lộ, tới đây cô cũng sẽ tiệm cận hơn tới sự trẻ trung và phong cách sexy hơn nữa.

 

Sở hữu vóc dáng cao ráo, gương mặt xinh đẹp và đặc biệt là giọng hát tốt với quãng trầm, trung rất lợi thế sẽ là điểm cộng để Ruby Lê hoàn toàn có thể bước vào thị trường âm nhạc Hà Nội, vì ngay tại đây, hình mẫu nghệ sĩ như Ruby Lê vừa thừa vừa thiếu. Thừa là bởi có quá nhiều bản sao của các nghệ sĩ ngôi sao TPHCM, thiếu bởi chưa có sự đầu tư rốt ráo xây dựng hình mẫu này cho riêng Hà Nội. Với những lợi thế như vậy, Ruby Lê hẳn sẽ có nhiều đất diễn và tên cô sẽ được nhắc nhiều hơn tới đây trên sân khấu trong nước.
 
“Ruby Lê... là em”

 

Trong tháng 6 vừa qua, Music Video (MV) đầu tiên của Ruby Lê đã ra mắt công chúng với một bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Đức Trí - “Vì em yêu anh”. MV gây chú ý với công chúng bởi câu chuyện được lồng ghép trong MV về mối tình “Người đẹp và Đại gia”. Chàng nâng đỡ nàng trong bước khởi đầu sự nghiệp, và đến khi nàng trưởng thành hơn chính chàng lại đặt nàng đứng trước hai sự lựa chọn “Tôi hay Sự nghiệp của cô”.

 

Rốt cục, chuyện tình yêu tan vỡ để lại cho cô ca sĩ những tổn thương... Câu chuyện của MV “Vì em yêu anh” được báo chí nhận xét có hình ảnh của những Hoa hậu nổi tiếng với scandal gia đình nhưng thực tế, MV chỉ là một sự lồng ghép và mô phỏng nhiều câu chuyện thực tế về các người đẹp, ca sĩ.

 

Debut single “Ruby Lê... là em” cũng vẫn sẽ là một sản phẩm online với mục tiêu tiếp cận công chúng một cách đơn giản nhất. Single gồm 3 bản nhạc Pop mới của 3 tác giả trẻ: Em phải quên thôi (sáng tác: Sobin Hoàng Sơn), Em sẽ thôi chờ mong (sáng tác: Châu Đăng Khoa), Em sẽ lắng nghe (sáng tác: Tăng Nhật Tuệ).

 

Ngoài ca khúc của Châu Đăng Khoa đã từng được một nam ca sĩ thể hiện thì hai ca khúc của Sobin Hoàng Sơn và Tăng Nhật Tuệ đều viết riêng cho Ruby Lê. Điểm chung của cả 3 ca khúc đều có phần tựa bắt đầu bằng đại từ “Em..”.

 

Bích Ngọc