Quỳnh Thy: “Tôi chưa từng thèm khát thành vơ-đét”

“Với tôi vơ -đét hay không, không quan trọng lắm và tôi cũng chưa từng thèm khát. Quan trọng là bản thân mình làm được gì”, chân dài Quỳnh Thy bày tỏ.

Quỳnh Thy không phải là cái tên “cần” phải có trong tất cả các show diễn thời trang nhưng sự xuất hiện của cô người mẫu Vũng Tàu này ở bất cứ nơi đâu cũng tạo dấu ấn, như việc lên bìa Maxim mới đây là một ví dụ.

 

Như chị nói, hiện tại có rất nhiều công ty người mẫu nước ngoài đang “nhòm ngó” mời chị hợp tác, chị đã có quyết định của mình chưa?

 

Công ty và các tạp chí thời trang nước ngoài đang mời tôi cộng tác cùng họ. Đây là điều tôi đang băn khoăn và suy nghĩ nhiều. Nên hay không nên? Vì nếu chỉ cộng tác không thường xuyên thì không có gì để nói nhưng nếu ký hợp đồng dài hạn với họ thì phải ở bên đó như Bảo Hoà, đó là điều tôi lo lắng. Tôi biết nếu được sống trong môi trường chuyên nghiệp tôi sẽ học hỏi được nhiều điều mới, bổ ích cho công việc của tôi dù có phải cố gắng nhiều như thế nào tôi cũng vượt qua được nhưng tôi buồn và sợ đó là xa quê hương. Khổ cực mấy tôi cũng chịu được nhưng xa quê là một điều tôi không hề muốn.

 

Việc được ra nước ngoài cộng tác với chị ý nghĩa như thế nào? Chị còn nhớ lần đầu tiên được cộng tác với ai đó bên ngoài biên giới Việt chứ?

 

Tôi còn nhớ lần đầu tiên làm việc ở nước ngoài, tôi đã không bị áp lực gì khi mình là một người Việt vì đơn giản nếu tôi không làm được việc, họ sẽ không mời. Nhưng điều tôi mong là người mẫu Việt sẽ có mặt nhiều trên các tạp chí cũng những sàn diễn nổi tiếng trên thế giới. Nếu điều đó thành hiện thực thì các đồng nghiệp nước ngoài sẽ thấy người mẫu Việt đang cố gắng để không “thua chị kém em”.

 

Chị đã học được gì từ những chuyến đi đó?

 

Điều lớn nhất tôi học được là cố gắng và cố gắng hơn nữa!

 

Quỳnh Thy: “Tôi chưa từng thèm khát thành vơ-đét”  - 1

“Tôi đã chọn nghề này thì phải biết đối mặt với dư luận khi chọn một mình một lối sống đúng và làm những việc mình cho là đúng”. (Ảnh: Naoto Ohike - TTVH&ĐÔ)

 

Lên báo nước ngoài là một điều đáng vinh dự cho bản thân chị nhưng nó cũng không có nghĩa chị là vơ- đét (vedette) số một tại Việt Nam. Vị trí số 1 có làm chị thèm khát và mong muốn đoạt được?

 

Với tôi vơ -đét hay không, không quan trọng lắm và tôi cũng chưa từng thèm khát. Quan trọng là bản thân mình làm được gì. Tôi chỉ muốn phấn đấu hết mình trong nghề, để những điều tôi có thể làm không bị hạn chế còn việc có trở thành vơ -đét hay không hãy dành cho khán giả.

 

Nhiều người mẫu sau khi được cộng tác với nước ngoài đều khen họ rất chuyên nghiệp, hiểu theo ý chúng ta vẫn còn nghiệp dư nhiều cũng chẳng sai. Chị đã từng gặp sự cố với vấn đề “nghiệp dư” đó chưa?

 

Theo tôi, nước ngoài hay Việt Nam đều có cái hay riêng và nên học những cái hay dù mới hay cũ.

 

Cũng phải nói rằng chị là một người mẫu khá bình lặng về mặt điều tiếng trong cái nghề đầy thị phi này. Chị chọn cho mình lối sống đó sau quá nhiều vấp váp của đồng nghiệp hay đó là bản tính rụt rè của chị?

 

Thói đời vẫn thế, cái xấu thường nhớ lâu và lan nhanh hơn những cái tốt. Tôi đã chọn nghề này thì phải biết đối mặt với dư luận khi chọn một mình một lối sống đúng và làm những việc mình cho là đúng. Vậy thôi.

 

Điện ảnh là một lĩnh vực sát sườn với thời trang, cũng rất nhiều người mẫu đã quay qua đóng phim và cũng nghe nói chị đang có nhiều lời mời?

 

Tôi từ chối không tham gia phim vì thời điểm ấy tôi quá bận lịch diễn và những lời mời cộng tác thời trang. Tôi không muốn đến điện ảnh, một niềm đam mê khác của tôi, bằng sự gấp rút, cấp tập không chỉn chu bởi sự eo hẹp về thời gian. Tôi vẫn đang chờ đợi những vai diễn cá tính và đủ hấp dẫn đến với mình. Đủ để tôi toàn tâm toàn ý với nó.

 

Quỳnh Thy: “Tôi chưa từng thèm khát thành vơ-đét”  - 2
 Quỳnh Thy tạo dáng trong một buổi chụp hình (Ảnh: blog Quỳnh Thy)

 

Có phải “vụ” "39 độ yêu", mà trong đó có chị góp mặt đến bây giờ vẫn gây cho chị cảm giác “sợ hãi” để phải từ chối nếu nói đến điện ảnh?

 

Chuyện đó cũng qua lâu rồi, tôi không còn nhớ nhiều. Cũng không phủ nhận rằng đó sẽ là một kinh nghiệm cho tôi nếu muốn theo nghề điện ảnh nhưng nếu nói sợ hãi thì không phải. Tôi không sợ hãi mà như nói ở trên vì thời gian này tôi quá bận nên chưa dám nhận lời mời.

 

Bên cạnh nghề người mẫu chị còn mở một cửa hàng thời trang, đó có phải một sự chuẩn bị trước cho đoạn kết của nghề?

 

Thời trang là đam mê cả đời của tôi, việc mở cửa hàng thời trang cũng là một trong những nỗ lực nối dài đam mê đó. Tôi muốn mình vẫn có thể nắm bắt được những xu hướng thời trang mới trong nước và thế giới. Tại thời điểm hiện tại, chính việc mở cửa hàng thời trang đã cho tôi nhiều kiến thức về gout ăn mặc, thị hiếu khách hàng và cả xu hướng thời trang sắp tới.

 

Theo Thể Thao Văn Hóa&Đàn Ông