“Quý ông” Tuấn Ngọc và mối lương duyên “Phôi pha”

(Dân trí) - Xuất hiện bằng ca khúc Bây giờ tháng mấy, “quý ông” Tuấn Ngọc có dịp trải lòng tự sự về cuộc đời, mối lương duyên có tên “Phôi pha” với Trịnh Công Sơn và Lê Hựu Hà trong đêm nhạc chung “Cỏ hồng” với Nguyên Thảo.

“Quý ông” Tuấn Ngọc và mối lương duyên “Phôi pha” - 1
Tuấn Ngọc xuất hiện trong trang phục vest lịch lãm cùng phong thái của một "quý ông".
 
Không còn là sự kết hợp của hai cá tính âm nhạc Tùng Dương - Lê Cát Trọng Lý, khán phòng Ngụy Như Kon Tum tối qua trở nên sâu lắng, nhẹ nhàng của hai con người của những thế hệ âm nhạc khác nhau: “quý ông lịch lãm” Tuấn Ngọc và giọng ca từng được hào phóng ban tặng mỹ từ “diva” Nguyên Thảo.

 

Trong câu chuyện bằng âm nhạc với những tác phẩm dường như được gắn riêng cho mình, Tuấn Ngọc như được trở lại với thủa đầu nghiệp ca hát của mình mà với anh, “những người thầy lúc đó là các ca sỹ Mỹ thịnh hành trên đĩa hay băng nhạc”.

 
“Quý ông” Tuấn Ngọc và mối lương duyên “Phôi pha” - 2
Tuấn Ngọc và những lời tự sự đầy hóm hỉnh.
 

Một cách đầy hóm hỉnh, trong khoảng không gian “riêng một góc trời” của mình, Tuấn Ngọc có dịp nhớ lại về mối lương duyên có tên “Phôi pha” với cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và Lê Hựu Hà.

 

Một lần khi trở lại Việt Nam và dự đêm nhạc Trịnh Công Sơn, tôi được anh Sơn mời hát bài Phôi pha. Mấy tháng sau về Mỹ, tôi nhận được tin, anh Sơn đã mất. Trong một lần khác vừa từ Mỹ về Việt Nam dự đêm nhạc của nhạc sỹ Lê Hựu Hà và anh Hà cũng mời tôi hát Phôi pha. Mấy tháng sau, nhạc sỹ Lê Hựu Hà cũng…ra đi” (?!), người nghệ sỹ đã bước qua tuổi 60 bồi hồi nhớ lại.

 

Và rồi trong mạch cảm xúc tự sự đó, những Mộng dưới hoa, Tình cầm, Tình tự mùa xuân hay Chiều một mình qua phố, Riêng một góc trời lần lượt được Tuấn Ngọc nồng nàn chiêm nghiệm bằng cả cuộc đời ca hát từ khi mới 13 tuổi của mình.

 
“Quý ông” Tuấn Ngọc và mối lương duyên “Phôi pha” - 3
Tuấn Ngọc song ca cùng nữ ca sĩ đến từ Đà Lạt ca khúc duy nhất trong chương trình có tựa đề "Đồng xanh".
 

Khác với Tuấn Ngọc, giọng ca Nguyên Thảo có phần mới lạ với công chúng yêu nghệ thuật tại Hà Nội. Chỉ hát 6 bài trong tổng số hơn 20 ca khúc được trình diễn, nhưng cô ca sỹ kịp để lại ấn tượng bằng Cỏ hồng, Giấc mơ thủy tinh và đặc biệt là Nếu mai em qua đờiThu cạn Because you love me.

 

Và có lẽ, những tràng pháo tay tưởng chừng không dứt và bó hoa cùng chia sẻ của nhạc sỹ Phạm Duy (bố vợ ca sỹ Tuấn Ngọc): ““Bố đi với con đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy con hát hay đến thế” đã thay cho cảm xúc khán giả khi ra về.
 
“Quý ông” Tuấn Ngọc và mối lương duyên “Phôi pha” - 4
Một Nguyên Thảo mạnh mẽ nhưng cũng đầy xúc cảm...
 
“Quý ông” Tuấn Ngọc và mối lương duyên “Phôi pha” - 5
 
“Quý ông” Tuấn Ngọc và mối lương duyên “Phôi pha” - 6
Và một Tuấn Ngọc với cách thể hiện tinh tế, trầm ấm.
 
“Quý ông” Tuấn Ngọc và mối lương duyên “Phôi pha” - 7


“Quý ông” Tuấn Ngọc và mối lương duyên “Phôi pha” - 8


“Quý ông” Tuấn Ngọc và mối lương duyên “Phôi pha” - 9


“Quý ông” Tuấn Ngọc và mối lương duyên “Phôi pha” - 10


“Quý ông” Tuấn Ngọc và mối lương duyên “Phôi pha” - 11


“Quý ông” Tuấn Ngọc và mối lương duyên “Phôi pha” - 12

và bó hoa của nhạc sỹ đồng thời là bố vợ, Phạm Duy, dành tặng Tuấn Ngọc.

 

Trần Lê