Quách An An: Diễn cảnh “nóng”, không ngại tai tiếng!

“Tôi vào vai có cảnh nude cũng không thấy điều này thiếu đạo đức, đi ngược lại tính nhân bản của con người. Vấn đề bộ phim đưa ra rất trúng với cuộc sống số hiện nay. Tôi vẫn sẽ diễn những vai nóng và hợp lý mà không ngại... tai tiếng”, Quách An An nói.

Chị không thấy ngại khi cứ khất lần với khán giả về album thứ hai mang tên "An" sao?

 

Tôi xin lỗi vì đã thất hứa với khán giả, tôi đã dành phần lớn thời gian cho việc đóng phim, tôi thật khó làm nhiều việc cùng một lúc. Vì tôi muốn mọi thứ phải tuyệt đối nên nếu ham phim ảnh thì tạm dừng việc ra đĩa. Có rất nhiều đồng nghiệp của tôi chạy bằng... nhiều chân. Đôi khi, tôi cũng không biết gọi mình bằng chức danh gì cho đúng. Tôi là người trẻ, nên thông cảm cho người trẻ. Họ muốn thử thách bản thân mình nhiều hơn, tôi cũng muốn làm nhiều trong một Quách An An.

 

Vừa thoát khỏi tai tiếng trong một bộ phim "Chuông reo là bắn" mà dư luận kêu ca, chị trở lại ngay lập tức với các phim mới?

 

Tôi thấy bộ phim "Chuông reo là bắn" không có vấn đề gì. Nếu nó thật sự gây ảnh hưởng xấu thì đã không được phép công chiếu rồi. Bản thân chúng tôi vào vai có cảnh nude cũng không thấy điều này thiếu đạo đức, đi ngược lại tính nhân bản của con người. Vấn đề bộ phim đưa ra rất trúng với cuộc sống số hiện nay. Riêng tôi vẫn sẽ diễn những vai nóng hợp lý mà không cần... ngại tai tiếng.

 

Chính vì không ngại vai diễn nóng, nên chị được lòng đạo diễn trong vài phim sắp tới?

 

Tôi sẽ xuất hiện trong phim "Tôi là ngôi sao" và "Xin lỗi tình yêu". Sau đó, tôi sẽ dành 2 tháng cho việc ra Album "An". Tôi muốn có album khác với những gì mình và đồng nghiệp đã làm.

 

Album "Hứa nghe anh" chị không mấy ưng ý, vậy "An" lần này chị làm với ai?

 

Tôi còn đang phân vân, khi làm "Hứa nghe anh" nhiều bạn bè giới thiệu nên làm với anh Quốc Bảo, đến "An" bạn bè cũng khuyên giọng tôi hợp với nhạc anh Quốc Bảo, nhưng tôi vẫn chưa quyết định.

 

Có phải trước đây chị có cảm tình với nhạc sĩ Quốc Bảo, và chị quyết định không làm cùng anh Bảo?

 

Lại tin đồn đúng không? Tôi và anh Bảo nếu gặp nhau chỉ có công việc, huống hồ tôi và anh ấy rất ít gặp nhau. Bình thường tôi rất bận, nên ít có thời gian quan tâm đến ai đó ngoài bạn trai và gia đình của mình.

 

Nhưng tin đồn về chuyện tình cảm của chị và Hà Dũng là có thật?

 

Tôi không muốn nói lại chuyện đó, vì nó đã quá xa rồi.

 

Còn chuyện Hà Dũng dẫn dắt chị từ một cô gái bar tham gia làng giải trí thì sao?

 

Tôi thấy tin đồn kiểu này chỉ mang lại thất vọng cho các fan yêu quý tôi. Tôi không thích kiểu scandal gây hiểu lầm như vậy. Khi tôi bước chân vào làng giải trí, thì đã chia tay với anh Hà Dũng.

 

Còn chuyện phụ nữ yêu ... chị?

 

Đấy không thuộc trách nhiệm của tôi. Tôi không lesbian để yêu lại họ, còn nếu tôi lesbian tôi cũng sẽ yêu ngay một cô Quách An An nào đó dễ thương như tôi. Tôi không thấy lesbian là một điều gì đáng lên án họ là con người, thậm chí họ khá chuyên nghiệp trong công việc, tuy nhiên bên cạnh đó có những người dựa bóng, tôi rất khó nói cảm xúc của mình về họ.

 

Có một số những chàng trai đẹp dựa bóng để được cuộc sống sung túc hay những cô chân dài dựa hơi đại gia, họ lấy nghệ thuật để làm "bình phong" cho có chút váng danh?

 

Không có lửa làm gì có khói. Có người làm nghệ thuật nửa vời để nổi danh, mong sống hưởng thụ, nhưng đấy là cuộc sống riêng của họ, tôi không liên quan và không phán xét. Chỉ cần họ đừng lôi mác nghệ sĩ ra để công chúng hiểu lầm, lại chuyện "con sâu làm rầu nồi canh".

 

Chị nói người có nghĩ đến thân?

 

Tôi luôn biết mình là ai trước khi đưa ra nhận xét về người khác. Tôi cảm thấy thời nay hầu như mọi thứ rất dễ được tung hô, a dua chào đón. Một chị xinh đẹp chưa có gì nhiều trong sự nghiệp ca hát chỉ lên mặt báo để nói về... sex, một anh đẹp trai nhà lầu, xe hơi bỗng một ngày nổi tiếng vì biết... chơi nổi.  Tôi thấy mọi người nên làm việc và nói ít hơn thì sẽ tốt hơn.

 

  Theo Mai Sen

Vietnamnet