Phương Thanh: “Có những điều phải giữ cho riêng mình”
(Dân trí)- “Tôi chưa bao giờ nói rằng 40 tuổi sẽ lấy chồng hay 40 tuổi sẽ tiết lộ cha của bé Gà, chuyện riêng tư tôi muốn giữ cho mình. Nếu muốn công bố tôi đã công bố rồi. Tôi rất bực khi mình nói một kiểu, người ta lại hiểu một kiểu…”- Phương Thanh tâm sự.
Như “đến hẹn lại lên”, Tết này, ca sỹ Phương Thanh lại ra rạp rầm rộ với hai vai diễn trong hai bộ phim Tết hứa hẹn ăn khách, Giải cứu thần chết (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) và Đẹp từng centimet (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng). Vẫn là những vai phụ nhỏ, gây hài, “điên điên” như cách Phương Thanh đến với điện ảnh.
Lẽ ra, kịch bản Đẹp từng centimet đã dành cho Phương Thanh một vai diễn dài hơi hơn, thú vị hơn, nhiều đất diễn hơn. Nhưng đúng vào thời điểm phim bấm máy, Phương Thanh vừa lo diễn Chuyện tình Lan Điệp, vừa tất bật đến trường quay Giải cứu thần chết, bởi vậy, cuối cùng ca sỹ Chanh chỉ lo được một vai rất nhỏ trong Đẹp từng centimet.
“Một vai diễn đánh lộn rất nhiều, khán giả xem sẽ nhớ ngay. Những nhân vật của tôi trong phim vẫn thường không có tên, nào là một bệnh nhân tâm thần, một bà giúp việc, bà bói… Những vai nhỏ và phụ nhưng diễn không hề đơn giản. Người đóng không cười mà để khán giả phải bật cười là rất khó đấy! Hơn nữa, tôi muốn tạo một hình ảnh khác trên màn ảnh. Ở sân khấu âm nhạc, tôi đã hay hát những ca khúc buồn rồi, nếu trong điện ảnh cũng vẫn là những vai diễn buồn thê lương nữa thì… buồn quá. Tôi muốn mình vui nhộn hơn, hài hước hơn. Tôi nghĩ, những vai trong điện ảnh của tôi đủ nhỏ và đủ nhớ. Tôi không nhận vai bừa, phải hợp lý, phải hợp lịch, phải có đất để diễn cho ra chất nhân vật nữa”- Phương Thanh lý giải cho việc hay nhận những vai phụ của mình.
Nhắc đến những vụ kiện xôn xao dư luận của mình, Phương Thanh quả quyết, “Tôi vẫn đang theo vụ Hương Trà. Mọi việc tôi đã giao cả cho luật sư của mình. Luật sư sẽ làm các thủ tục để lo đến cùng vụ kiện. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ tôi nhiều chuyện, rằng chuyện chẳng có gì lại xé ra to. Nhưng đấy là người ngoài nhìn vào, người bên trong thì thấy mọi chuyện… ghê lắm! Dù sao, cho đến tới thời điểm này, tôi đã thấy mình làm được những việc có ý nghĩa nhất định cho vụ kiện này. Hương Trà không còn lên Blog viết chọc ngoáy, xúc phạm người này, người kia nữa. Thứ 2, những chế tài, bộ luật đầu tiên dành cho Blog cũng đã bắt đầu được điều chỉnh, được soạn thảo. Đâu phải việc tôi làm không có ý nghĩa gì?”.
Mùa phim Tết năm nay, Phương Thanh sẽ phải dành thời gian đi xem những phim Tết mình có mặt. Một năm mới đã bắt đầu không xa…
L.L